Là trai tân, bỏ ngoài tai những lời bàn tán, thanh niên vẫn một mực gắn bó với người phụ nữ đã có 2 con riêng. Luôn hết mình thương yêu các con của vợ như con ruột mình.

Người xưa thường có câu: "Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng". Dẫu thế, ở xã hội hiện đại, không ít cha dượng hoặc mẹ kế lại yêu thương con riêng của vợ (hoặc chồng) khiến người ngoài cũng phải ngưỡng mộ. Đơn cử như câu chuyện của gia đình nhỏ ở huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh dưới đây.

Theo lời người vợ chia sẻ, chị và chồng cũ có với nhau 2 người con và đã chia tay từ lâu. Hiện gia đình chị đang sống nhờ nhà ông bà ngoại. Cách đây 8 năm, chị đi bước nữa với một người đàn ông, mỗi ngày anh đều vất vả với công việc thợ hồ cực nhọc, còn vợ thì kinh doanh online, thu nhập của cả hai đều bấp bênh, nhất là khi vừa trải qua thời điểm dịch bệnh phức tạp khiến cuộc sống của gia đình nhỏ gặp nhiều khó khăn.

hình ảnhLấy vợ 1 lần đò, trai tân làm phụ hồ cực khổ vẫn dốc sức lo cho con riêng của vợ ốm nặng (Ảnh: Vietgiaitri)

Thời gian gần đây, biến cố lại bất ngờ đến với cặp vợ chồng Hóc Môn khi con gái nhỏ (sinh năm 2011) bất ngờ được các bác sĩ chẩn đoán bị ung thư máu cùng chi phí điều trị vô cùng tốn kém. Cuộc sống gia đình bình thường đã chẳng dư dả, nay con gái đổ bệnh, người mẹ bỏ công bỏ việc vào viện chăm con, cha dượng duy trì công việc kiếm đồng ra đồng vào, lo khoản ăn uống, chi tiêu cho cả gia đình. Cứ 4-5 ngày anh lại từ Hóc Môn vào bệnh viện ở quận 1 thăm nom con, đưa đồ cho vợ.

Anh ấy thương tôi và hai con riêng của tôi lắm. Hồi mới lấy nhau, anh bảo hai đứa còn nhỏ nên đừng sinh con vội, để lo cho hai đứa lớn thêm một chút đã. Ai cũng bảo anh ấy mắc nợ tôi. Bố mẹ anh ấy cũng tốt lắm, thấy cháu bị bệnh thì gọi về bên đó ở, vì ở nhà ngoại sống gần cái cống, sợ không đảm bảo vệ sinh vì bệnh này của Vy phải giữ gìn kỹ lắm", mẹ bé Vy tâm sự.

hình ảnhCon gặp bạo bệnh, người cha dượng "đáng nể" là điểm tựa duy nhất giúp người phụ nữ này có thể nương tựa vào (Ảnh: Vietgiaitri)

Được biết hiện tại, toàn bộ chi phí chữa bệnh của Vy đều do họ hàng, làng xóm, mạnh thường quân giúp đỡ chứ hai vợ chồng chị không lo nổi. Phía cha ruột của bé Vy thỉnh thoảng hỗ trợ vài triệu vì gia cảnh nhà nội cũng rất ngặt nghèo. Dù tinh thần ở hiện tại của đôi vợ chồng nghèo vẫn đang rất suy sụp nhưng cả hai vẫn cố gắng động viên nhau lạc quan, có buồn rầu cũng không giải quyết được gì. 

"Mình là mẹ, mình phải mạnh mẽ thì con mới mạnh mẽ được. Tôi đang dần dần chấp nhận sự thật này, nhưng cũng mong phép màu sẽ xảy ra. Tôi cũng gửi lời cảm ơn mọi người, mạnh thường quân đã giúp đỡ gia đình, ơn này tôi không biết bao giờ trả được", mẹ Vy bộc bạch.

hình ảnhDù chỉ là 1% cơ hội sống sót, đôi vợ chồng nghèo vẫn sẽ cố gắng lo cho con đến cùng (Ảnh: Vietgiaitri)

"Chim hồng chim hộc bay đi/Cha dượng, con vợ làm gì thương nhau”. Câu chuyện trên đây đã chứng minh điều ngược lại trong câu ca dao ấy, mọi người nhỉ? Phải đến với cuộc sống hôn nhân tập 2 là điều không một ai mong muốn. Tuy nhiên, cuộc sống nhiều khi không cho con người ta cái quyền để lựa chọn. Khi sống trong một cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, những người trong cuộc chẳng còn cách thức nào để có thể cứu vãn thì họ đành chấp nhận buông bỏ. Hôn nhân tan vỡ, người trong cuộc tìm đến một hạnh phúc mới là điều đương nhiên. Nhưng người vợ trong câu chuyện trên đã may mắn gặp được một người đàn ông đủ chân thành, đủ bao dung để yêu thương cả vợ và con riêng của vợ dù là trong hoàn cảnh có khắc nghiệt thế nào.

Hi vọng, phép màu thật sự sẽ đến với gia đình của đôi vợ chồng trẻ, đến với bé Phương Vy trong tương lai gần nhất. Ai cũng xứng đáng nhận được hạnh phúc trong cuộc sống. Và với những con người tử tế thế này thì lại càng phải đón nhận nhiều may mắn và hạnh phúc hơn nữa.

Theo Vietgiaitri