Hành động liều lĩnh của cô gái đã khiến mọi người bàn tán xôn xao.
Hôn nhân được xây dựng trên nền tảng của tình yêu và sự tôn trọng lẫn nhau. Thế nhưng cô gái trẻ này dường như không hiểu được điều đó. Mới đây, câu chuyện một cô gái ôm bụng bầu cùng 2 tỷ đồng đến thẳng đám cưới của người yêu cũ để “cướp” rể đã khiến dân mạng không khỏi xôn xao.
Được biết, trường hợp này xảy ra tại Thành phố Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam. Tại một đám cưới bình thường như bao đám cưới khác, nhà trai đang chuẩn bị đón dâu thì bất ngờ xuất hiện “sự cố”. Cô dâu, chú rể cùng họ hàng hai bên vô cùng ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của một vị khách không mời mà tới, đó chính là người yêu cũ của chú rể.
Người yêu cũ của chú rể cũng mặc một bộ đồ cưới truyền thống giống như cô dâu, xông thẳng vào đám cưới và bắt đầu làm loạn. Cô không ngừng lớn tiếng bắt chú rể phải cưới mình chứ không được kết hôn với bất kỳ ai khác. Không những thế, cô gái này còn mang theo một túi đỏ chứa đầy tiền, khoảng 600.000 NDT (2,2 tỷ đồng).
Hóa ra cô gái này và chú rể trước đó yêu nhau sâu đậm, cũng đã tính đến chuyện kết hôn nhưng lúc ấy, bên nhà gái lại thách cưới số tiền khá “khủng”, đến 600.000 NDT. Nhà trai vốn không khá giả cho lắm, vì thấy không thể đáp ứng được yêu cầu này của nhà gái, chú rể sau đó đã chủ động nói lời chia tay trong đau khổ.
Chia tay được khoảng 2 năm, chú rể gặp gỡ một người con gái khác chính là cô dâu hiện tại đang chuẩn bị làm đám cưới. Thế nhưng hôn lễ đang diễn ra suôn sẻ thì bất ngờ cô người yêu cũ lại đến “phá đám”. Trên tay cầm số tiền 600.000 NDT gia đình mình từng thách cưới ngày nào, cô vừa khóc vừa hét lên: “Em không cần tiền quà cưới nữa, bây giờ em sẽ đưa anh 600.000 NDT, anh muốn bao nhiêu tiền em cũng đưa cho anh”. Thế nhưng lúc này đã quá muộn, chú rể không thể phụ bạc người con gái mình đã chọn và quyết định làm đám cưới nên vẫn cự tuyệt, không đồng ý với yêu cầu của người yêu cũ.
Chưa dừng lại tại đó, cô người yêu cũ lại tiếp tục tung chiêu, nói rằng mình đang mang thai, đứa con là của chú rể, vì thế đám cưới này không được phép diễn ra. Nghe đến đây, bố của chú rể đã nói 1 câu khiến cô người yêu cũ này phải cúi đầu: “Chia tay 2 năm rồi làm sao giờ có con được? Đám cưới vẫn cứ tiếp tục thôi”.
Mang thai, sinh con là một quyết định quan trọng của đời người, thế nhưng dường như cô gái này chẳng chú ý gì đến, mà chỉ đem đứa con trong bụng ra để tranh giành, ép chú rể phải cưới mình. Nhưng đời đâu có như là mơ. Thiết nghĩ trong giai đoạn mang thai, nếu muốn con mình sinh ra bình an khỏe mạnh thì các mẹ cũng nên chú ý đến sức khỏe cũng như tinh thần của mình, tuyệt đối đừng làm những chuyện khiến bản thân bị xúc động mạnh kẻo người bị ảnh hưởng sẽ là chính con mình chứ không phải ai khác.
Câu chuyện này một lần nữa cũng khiến nhiều bố mẹ phải suy nghĩ lại về cách nuôi dạy con của mình. Ai cũng muốn lựa chọn cho con mình những điều tốt đẹp nhất, nhưng đôi khi sự ép buộc của bố mẹ đã khiến con không thể có được hạnh phúc. Thử nghĩ lại, nếu ngày đó, bố mẹ cô gái chấp nhận giảm số tiền thách cưới lại một chút, đặt hạnh phúc thực sự của con mình lên hàng đầu thì có thể họ đã đến được với nhau và cũng chẳng xảy ra chuyện đòi “cướp” chú rể đáng ngại ngần như bây giờ. Tiền bạc tuy quan trọng đấy, nhưng với hạnh phúc cả đời của con thì việc con mình tìm được người thực sự yêu thương, tâm đầu ý hợp mới là điều quan trọng các bố mẹ ơi.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1