Dù đã cố gắng sống như một người phụ nữ, lấy chồng và sinh con nhưng sâu bên trong, cả 2 vẫn biết mình không hề có tình cảm với chồng. Gượng ép không hạnh phúc, họ đã quyết định đi theo tiếng gọi con tim.
Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao với thông tin cặp đôi ở Vĩnh Long kết hôn sau khi cả 2 cùng chia tay chồng Nhật. Thì nay, một cặp đôi hiện đang sinh sống tại Hàn Quốc cũng làm cư dân mạng bất ngờ với chuyện tình kéo dài suốt 8 năm của họ. Trải qua những ngày tháng hôn nhân với chồng Hàn, họ tìm về bên nhau, cùng nuôi dạy các con khôn lớn và xây dựng gia đình hạnh phúc.
Hai cô gái ấy có nickname là Yumin (28 tuổi) và Naun (29 tuổi), hiện đang sống ở Hàn Quốc. Nhiều năm trước, Na và Min được họ hàng giới thiệu lấy chồng Hàn Quốc. Họ cùng học một lớp tiếng Hàn, ở chung ký túc xá nên trở thành những người bạn thân thiết rồi dần nảy sinh tình cảm lúc nào không hay. Họ yêu nhau.
Cặp đôi hạnh phúc chụp ảnh cưới cùng nhau.
Nhưng đó cũng là lúc họ phải lên đường sang Hàn, kết hôn với người chồng Hàn Quốc xa lạ. Họ vẫn giữ liên lạc, cùng nhau chia sẻ mọi buồn vui cuộc sống và mỗi người đều cố gắng hoàn thành tốt trách nhiệm với gia đình. Mỗi năm họ sắp xếp thời gian để gặp nhau một lần:
“Khi sang Hàn và kết hôn, chúng mình vẫn liên lạc với nhau để tâm sự về cuộc sống thường ngày. Hai đứa cũng sắp xếp để mỗi năm có thể gặp nhau một lần. Trong suốt quãng thời gian đó, tình cảm chúng mình dành cho nhau cũng không thay đổi.
Chúng mình sống cùng chồng, sinh con nhưng không cảm thấy hạnh phúc, đó là do cảm xúc từ phía mình chứ người chồng không hề có lỗi gì.
May mắn là cả hai đứa đều lấy những người chồng Hàn Quốc trẻ tuổi, hiện đại, văn minh và rất tốt. Cuối cùng, chúng mình quyết định nói chuyện thẳng thắn với họ về những khác biệt trong văn hóa, lối sống, để cho họ hiểu mình và họ không hợp nhau.
Chúng mình cũng nói với họ rằng bây giờ con còn bé, cần người chăm sóc nên xin phép được nuôi con. Bất cứ khi nào bố con muốn gặp nhau thì chúng mình cũng sẽ để con gặp bình thường. Và sau này nếu các con lớn lên mà muốn sống với bố thì sẽ tôn trọng mong muốn của chúng”, Min và Na nói.
Họ yêu nhau từ những ngày đầu, vượt qua nhiều rảo cản để về bên nhau.
4, 5 năm là thời gian để Min và Na kết hôn, rồi hoàn tất thủ tục ly hôn. Họ đưa các con về sống chung, cùng nhau xây dựng nên gia đình mới. Sau nhiều năm làm việc miệt mài, cuộc sống của họ đã ổn định hơn rất nhiều. Dù vậy, trong tính cách vẫn chưa hợp nhau. Min nhận xét Na lười biếng, nói nhiều thì Na lại cho rằng Min khó tính, gia trưởng,... Biết rằng không có thể hợp nhau 100%, vì vậy cặp đôi cố gắng vun đắp cho mối quan hệ này.
Sau khi ly hôn chồng, gia đình Min và Na biết chuyện về mối quan hệ của cả hai. Nhất là gia đình Min phản ứng rất dữ dội, kịch liệt phản đối và yêu cầu cô phải quay lại là một cô gái út hiền lành, ngoan ngoãn như ngày nào:
“Mình từng nghĩ hãy cứ sống như 1 người con gái, lấy chồng, sinh con xem sao. Nhưng rồi mình nhận ra sống như vậy thì không hạnh phúc, mình muốn được là chính mình. Cứ gọi điện là gia đình lại mắng nên mình quyết định không liên lạc trong vòng 2-3 năm.
Rồi dần dần, mình và mẹ chủ động liên lạc, nói chuyện, bà sang Hàn Quốc chơi và đã thấu hiểu. Trong lúc khó khăn nhất, Na luôn ở bên cạnh mình, hai đứa động viên nhau cố gắng sống vui vẻ, chăm sóc con thật tốt để bố mẹ nhìn thấy sự nỗ lực đó. Đến bây giờ thì bố mẹ 2 bên đã hoàn toàn chấp nhận rồi", Min cho biết.
Đây là Min ngày chưa qua Hàn Quốc.
Trong lúc đưa 2 con về sống chung, Min và Na vẫn giáo dục về giới tính cho các con mỗi ngày. Khi con lớn lên, 2 chị sẽ come out và để con gọi mẹ bình thường, người còn lại sẽ là dì. Còn từ đây đến lúc nghỉ hưu, cả 2 sẽ cố gắng làm việc thật tốt, lo cho các con thật chu đáo và mai này có số tiền về Việt Nam sinh sống, tận hưởng cuộc đời an yên.
Đây là một trong số rất nhiều cặp đôi thật sự hạnh phúc khi quyết định vượt qua mọi định kiến xã hội, bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu dư luận để xây dựng gia đình với nhau. Họ mạnh dạn chọn cuộc sống mình muốn, đúng với con người mình chứ không phải cố gắng chiều lòng một ai khác. Họ có trách nhiệm với sự lựa chọn của bản thân, dù biết sẽ vấp phải rất nhiều ý kiến trái chiều nhưng hạnh phúc là ở mình, phải do mình quyết định.
Họ chỉ còn chờ ngày đẹp để thành đôi.
Sẽ có người cho rằng, nếu mình không yêu đàn ông thì ngay từ đầu không nên lấy chồng để khỏi gieo đau buồn cho người khác. Thế nhưng nếu cuộc đời này mọi thứ đều được làm theo ý mình thì dễ quá. Bao nhiêu là rào cản xã hội và trong chính nội tâm, thử hỏi có bao nhiêu người được sống là chính mình, được làm những gì mình muốn? Nếu không đủ bản lĩnh, không đủ cứng rắn, kiến thức để vững tâm trước bao nhiêu sóng gió thì mấy ai dám được làm theo ý mình?
Mỗi người luôn có mỗi lý do riêng, thật sự khi câu chuyện của họ chia sẻ tất nhiên sẽ không tránh được lời ra tiếng vào. Nhưng quan trọng nhất là khi họ chịu chia sẻ, tức là đã có dư khả năng để chịu được những ý kiến trái chiều. Chúng ta thay vì trách móc hay nói lời khó nghe, hãy dành tặng họ sự động viên và mong ước họ có cuộc sống tốt nhất, hạnh phúc với những gì đã lựa chọn. Cuộc sống có bao nhiêu năm, dám làm và dám chịu trách nhiệm mới xứng đáng.
Ảnh Pháp luật & bạn đọc


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1