Từ ngày quê hương bạn gái có biến cố, Đức Anh không rời khỏi màn hình điện thoại dù chỉ là 1 giây. Anh sợ rằng lỡ có chuyện gì, anh sẽ mất người yêu mãi mãi. 

Những ngày qua, tình hình 2 nước Nga - Ukraine nhận được sự quan tâm của người dân trên thế giới. Tại Việt Nam cũng có anh chàng Đức Anh ngày đêm lo lắng cho bạn gái người Ukraine và gia đình cô. 

Vào đầu năm 2020, Anita đến Việt Nam theo một hợp đồng 2 tháng với công ty người mẫu. Rồi dịch bệnh bùng phát khi chưa hết hợp đồng, Anita mắc kẹt lại Việt nam. Trong một cuộc hẹn tại nhà bạn, Anita và Đức Anh vô tình gặp nhau. Chàng trai Hà Nội bị cô gái hút hồn với bởi vẻ đẹp yêu kiều, đôi mắt xanh lơ, mái tóc vàng và nụ cười hiền.

Thời điểm đó, Đức Anh không rành ngoại ngữ nhưng cũng bập bõm vài câu tiếng Anh. Rồi hai người nhanh chóng hút vào nhau, hẹn hò 4 buổi thì xác định trở thành người yêu. Trong buổi đầu gặp mặt, Đức Anh đã dành cả đêm để ngắm nhìn ảnh của cô gái ngoại quốc xinh đẹp. 

hình ảnh

Đức Anh và bạn gái người Ukraine xinh đẹp. Ảnh: VNE

Tình cảm của họ nảy nở, Anita hiểu bạn trai đến mức anh chưa nói hết câu là cô đoán được ý. "Không biết lý do gì, tôi luôn hiểu anh ấy. Có lẽ đó là duyên trời định", Anita kể.

Gia đình Đức Anh ban đầu không ủng hộ việc con trai quen người nước ngoài vì sợ duyên không lâu bền. Nhưng họ nhìn thấy Anita giản dị trong trang phục ở nhà, vào bếp nấu ăn, chăm sóc Đức Anh như một người vợ thực sự thì họ mới chấp nhận. "Cô ấy vui vẻ làm như một người nội trợ thực thụ chứ không hề xem đó là nghĩa vụ...", Đức Anh nhận xét.

Nhờ có Đức Anh đưa đón và sắp xếp cho cô lịch trình làm việc mà Anita cảm thấy mỗi ngày trôi qua thêm vui vẻ hạnh phúc hơn. Bất kể lúc nào có thời gian rảnh, cô sẽ vào bếp nấu ăn và hằng ngày tâm sự, gắn bó với bạn trai giúp mối quan hệ càng thêm sâu đậm. Thời điểm công việc Đức Anh bị đóng băng, anh áp lực đến mức nói lời chia tay Anita. Nhưng cô nàng không bỏ cuộc, hằng ngày vẫn đến nấu ăn, an ủi giúp anh vượt qua mọi chuyện.

Vào tháng 12/2021, Đức Anh đưa bạn gái về nước để thăm gia đình sau 2 năm mắc kẹt ở Việt Nam và để cô ấy hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn. Nhưng không ngờ lần xa nhau này lại gặp biến cố. Đức Anh lo lắng nói: "... Tôi chợt hoảng loạn, sợ chỉ sau một giây có thể mất người mình yêu".

hình ảnh

Đức Anh không thể nào yên lòng. Ảnh: VNE

Người ta nói tình yêu thật sự là không phải chỉ biết đến những thứ vui vẻ, lợi ích đối phương mang đến cho mình mà chính là bản thân luôn mong muốn đối phương được sống vui, khỏe mạnh và bình an nhất. Đức Anh cũng vậy, tuy đang ở Việt Nam nhưng anh ngày đêm lo lắng, gọi điện thoại suốt 24/24 cho người yêu. 

Anh và bạn gái cũng bàn với nhau để cô nàng sớm trở về Việt Nam. Tình cảm của họ càng gặp thử thách càng thêm bền chặt, càng thấy yêu thương và trân trọng từng phút giây khi có nhau.

Bên dưới những chia sẻ của Đức Anh về cuộc tình xuyên biên giới với bạn gái ngoại quốc, ai nấy đều cảm thấy ngưỡng mộ và gửi những lời chúc tốt đẹp đến anh và bạn gái. 

- Thật cảm động chuyện tình của hai bạn. Chúc 2 bạn mạnh mẽ cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này và sớm gặp lại nhau.

- Tình yêu không biên giới của 2 bạn thật đẹp. chúc 2 bạn mãi hạnh phúc bên nhau.

- Cảm động khi nghe câu chuyện tình yêu của em chúc hai em có đủ sức mạnh và tinh thần để vượt qua giai đoạn khó khăn này, chúc cho gia đình Anita được bình an.

- Khi còn có thể, hãy dành sự quan tâm cho nhau một cách trọn vẹn. Chúc 2 em sớm đoàn tụ, mãi bên nhau và hạnh phúc.

- Câu chuyện của hai bạn thật cảm động, Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, chúc hai bạn sớm về cùng một nhà.

Giữa bộn bề cuộc sống, thực hư khó phân định, việc tìm được người mình yêu và họ cũng yêu mình rõ ràng không phải là chuyện dễ dàng. Có những người dù thề non hẹn biển mà gặp chút khó khăn liền cao chạy xa bay. Có kẻ thích gieo thương nhớ rồi bỏ đi như chưa gì có chuyện gì xảy ra. Thế gian tìm được chân tình khó hơn mò cua đáy bể. Cho nên, những chuyện tình đẹp như Đức Anh và bạn gái Ukraine càng làm người ta ngưỡng mộ và ao ước. 

Cuộc đời vô thường, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra với bản thân ta và người thân yêu. Vì vậy hãy trân trọng từng phút giây khi ở bên cạnh người mình yêu thương, sống trọn vẹn mỗi ngày bạn nhé!