Công việc ổn định ở thành phố bị ảnh hưởng nặng nề vì dịch, chàng trai sinh năm 1993 quyết định bỏ phố về quê, lên kế hoạch khởi nghiệp mà bản thân ấp ủ từ lâu.

Đó là câu chuyện khởi nghiệp của anh Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 1993, thôn Nam Yên, xã Hoà Bắc) với mô hình kinh doanh quán cà phê độc lạ ngay giữa cánh đồng để phục vụ du khách. Theo như anh chia sẻ, sau khi tốt nghiệp THPT thì anh làm lái xe cho một công ty du lịch ở quận Sơn Trà và gắn bó với công việc này được 7 năm. Tuy nhiên khi dịch Covid-19 bùng phát, công ty tạm dừng hoạt động nên anh rơi vào cảnh thất nghiệp.

hình ảnhẢnh nhân vật cung cấp/ Vietgiaitri)

Nhận thấy không thể cứ trụ mãi ở Sài Gòn với tình cảnh như thế, chàng trai sinh năm 1993 đã nảy ra ý tưởng mở một quán cà phê ngay tại quê nhà như một điểm đến hấp dẫn thu hút khách. Với số vốn 100 triệu đồng, anh Khánh chọn mặt bằng kinh doanh không đâu xa lạ mà chính ngay trên thửa ruộng 500m2 của gia đình. Tiệm cafe ra đời với mục đích vừa có thu nhập, vừa phát triển du lịch, giới thiệu cảnh đẹp quê hương.

Anh Khánh biết mô hình kinh doanh này từ năm 2017, dù rất thích nhưng do chưa có vốn và thời điểm chưa thuận lợi nên anh đành ngậm ngùi gác lại. Lần này cơ hội đến nên anh cùng bố và vài thợ nữa bắt tay vào làm. Khoảng 10 ngày là quán xong và đi vào hoạt động luôn. 

hình ảnhTiệm cafe nằm ở xã Hoà Bắc, cách trung tâm Đà Nẵng gần 40km về phía Tây Bắc nhưng vẫn thu hút rất đông khách du lịch (Ảnh nhân vật cung cấp/ Infonet)

Chia sẻ về những thuận lợi và khó khăn với hành trình bỏ phố về lập nghiệp của mình, ông chủ cho biết: "Công việc hằng ngày của tôi khá bận vì là vừa làm ông chủ kiêm pha chế, thu ngân. Tuy nhiên, đổi lại thì tôi được sống gần gia đình, làm chủ thời gian, ngày nào cũng được ngắm cảnh đẹp.

Khó khăn nhất ở hiện tại vẫn là những ảnh hưởng về thời tiết khi mà tiệm chỉ có thể kinh doanh từ tháng 2 đến tháng 10. Khoảng thời gian còn lại gần như không có khách do ảnh hưởng của mưa bão", 9X bộc bạch.

Theo tôi đọc trên Infonet đăng tải thì mô hình cà phê độc đáo này đã mang lại cho chàng trai trẻ quê Đà Nẵng nguồn doanh thu khoảng 15 triệu đồng/tháng. Ngày cao điểm, tiệm cafe tiếp đón khoảng 100-150 khách. Giá đồ uống tại đây khá bình dân chỉ khoảng 15.000-30.000 đồng. Sau những thành công bước đầu đạt được, chàng trai sinh năm 1993 chia sẻ thời gian tới anh sẽ ngoài ra mở thêm dịch vụ cắm trại qua đêm. Đồng thời phát triển, tiêu thụ và quảng bá sản phẩm nông sản địa phương đến với du khách.

Chàng trai mở tiệm cafe giữa cánh đồng lúa được check in 'hot' nhất cõi mạng: Thất nghiệp mới đi làm thứ ấp ủ từ lâuKhung cảnh lãng mạn của quán vào buổi tối (Ảnh nhân vật cung cấp/Infonet)

Mạnh dạn rời thành phố, từ bỏ công việc đúng chuyên môn để trở về quê lập nghiệp, chắc chắn là một quyết định rất mạo hiểm và không phải ai cũng thành công trước sự liều lĩnh ấy. Tuy nhiên, cuộc sống sẽ luôn tạo ra cho các bạn có nhiều cơ hội, nhiều lựa chọn. Bạn không phải chỉ đóng khung đi học rồi ra trường tìm công việc đúng ngành, đúng nghề để kiếm tiền trang trải cuộc sống... mà có thể tự do, thỏa thích trải nghiệm ở nhiều nơi, tìm hiểu thêm về văn hóa, con người nơi mình sinh sống và đạt được những thành tựu nho nhỏ đủ để bản thân và gia đình tự hào.

Hi vọng trong thời gian tới, quán cà phê với mô hình độc đáo này của Quốc Khánh sẽ thu hút được nhiều du khách đến tham quan, trải nghiệm. Đây không chỉ đơn thuần là tạo thu nhập cho bản thân anh mà còn góp phần giúp phát triển du lịch trong nước, giới thiệu cảnh đẹp quê hương nữa.