Nhận thấy được tiềm năng phát triển tại địa phương, đôi vợ chồng trẻ Bến Tre sẵn sàng từ bỏ công việc ổn đình, kéo nhau về vùng biển hoang sơ để làm homestay, phát triển du lịch.
Chắc hẳn đã có rất nhiều người từng ao ước được rời khỏi chốn đô thị ồn ã để tìm về những vùng đất bình yên, cùng gia đình thân yêu "nuôi cá, trồng rau" sống qua ngày. Nói thì dễ nhưng không phải ai cũng có thể làm được điều đó.
Ấy vậy mà với gia đình 3 người của anh Nguyễn Văn Thảo (36 tuổi) và vợ Lê Thị Kim Linh (31 tuổi, ngụ ấp Thới Hòa 2, xã Thới Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) đã cùng nhau nghỉ việc rồi về nhà mình tận dụng những thứ có sẵn để mở homestay (loại hình du lịch lưu trú nhà người dân).
Theo như chị Linh chia sẻ, trước khi đi đến quyết định bỏ việc về quê, chị Linh mở tiệm internet, còn chồng sửa chữa và mua bán điện thoại gần 8 năm. Tuy nhiên, nguồn thu nhập không cao nên hai vợ chồng chuyển sang làm du lịch.
“Sau chuyến đi đến Đà Lạt, tôi nhận thấy mô hình “homestay” hay quá rồi nảy ý, về nghiên cứu, lên mạng học hỏi thêm. Năm 2018, hai vợ chồng cùng nhau nghỉ việc về nhà tôi làm du lịch. Tận dụng những thứ có sẵn như các ao vuông gần 4 mẫu rồi cải tạo lại, thả cá, tôm, sò... dựng thêm hơn 5 ngôi “nhà tranh vách lá” để cho khách nghỉ ngơi.
"Lúc mới mở "homestay", nhiều bà con nơi đây không biết đó là cái gì vì nơi tôi sinh ra hầu như chưa phát triển du lịch, người dân chủ yếu quanh năm phơi mình với gió biển, nuôi sò, nghêu hay chỉ đào ốc từ hừng sáng để kiếm tiền. Hình ảnh khách du lịch kéo về tham quan, vui chơi hầu như không có", chị Linh cho hay.
Được biết, homestay và khu du lịch do đôi vợ chồng trẻ gầy dựng bắt đầu đón khách vào ngày 30.4.2018 nhưng sau gần một năm hoạt động vẫn không có du khách vì ít người biết đến nơi này. “Thế là tôi cố gắng quảng bá và tìm khách bằng việc liên kết với các công ty du lịch, tăng cường đăng tải bài viết, hình ảnh trên mạng xã hội. Đầu năm 2019, chúng tôi đón những lượt khách đầu tiên, chủ yếu là người dân ngoài tỉnh. Từ đó, trung bình mỗi tháng chúng tôi đón khoảng 30 - 50 lượt khách”, chị Linh hào hứng nói.
Như mọi người cũng biết, việc "bỏ phố về quê", từ bỏ công việc ổn định để trở về làm kinh doanh tự túc đã từng được ví như thú vui của những người có tiền hay của những người đã bước đến độ tuổi nghỉ hưu, muốn tận hưởng cuộc sống điền viên, tao nhã. Nhưng, giờ đây xu hướng này đang ngày một trẻ hoá. Thực tế, càng ngày càng nhiều người trẻ sẵn sàng gia nhập vào làn sóng này. Ngay cả khi họ sở hữu một công việc lương cao thì họ vẫn khao khát được sống khác, được khởi nghiệp.
Tuy nhiên, con đường này chưa khi nào là màu hồng, nên mọi người cần nhất sự quyết tâm, dám nghĩ dám làm và càng phải chăm chỉ chịu khó vì khởi nghiệp là khó khăn, thậm chí phải luôn trong tư thế sẵn sàng đối phó với những điều không thể lường trước.
Theo Thanh Niên


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1