Hơn 2 triệu cho vài cuốn bò bía á? Số tiền đấy đáng ra phải mua được hơn 200 cuốn rồi ấy chứ!
Hằng năm cứ vào mùa này là nhiều bạn trẻ ở Hà Nội lại "lật đật" tranh thủ lượn vài vòng hồ Tây làm cốc trà chanh, ăn vài cuốn bò bía rồi ngắm cảnh. Nghe thì hấp dẫn quá ha nhưng mà khoan, bạn cần phải đọc qua câu chuyện "dở khóc dở cười" của nam thanh niên dưới đây đã rồi hẳn lên lịch ghé chơi sau nhé!
Chuyện là cuối tuần rồi, một thanh niên trẻ ở Hà Nội chạy lên hồ Tây ngắm hoàng hôn, và còn "vui mồm" ăn thêm vài cuốn bò bía nữa. Câu chuyện cũng không có gì đáng nói khi mà cậu bạn này chia sẻ rằng, số tiền mà cậu ăn bò bía tốn 2.050.000 đồng, nghĩa là tương đương với hơn 200 chiếc, thậm chí là 250 chiếc. Thế nhưng sự thật đằng sau là gì?

Chiếc bò bía này có vị chan chát, mọi người nhỉ? (Ảnh chụp màn hình TikTok @leenam.304)
Thật ra, tiền bò bía thì chỉ có 50 ngàn thôi, 2 triệu còn lại là... tiền phạt vì lỡ dại bỏ khẩu trang nơi công cộng.
Chàng trai đăng tải clip trên cũng coi đây là bài học kinh nghiệm quý giá, đồng thời khuyên mọi người nên chú ý, tốt nhất là mua về nhà ăn, không chỉ là tránh bị phạt mà còn là cách tự nâng cao tinh thần phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe chính mình.
Sau khi đoạn clip về chiếc cuốn bò bía "thị phi" nhất được chia sẻ rộng rãi khắp các trang mạng xã hội, thì cậu bạn này bị dân tình phê bình thẳng thắn. Dịch bệnh căng thẳng còn tụ tập nơi đông người, đã vậy lại còn vô tư cởi bỏ khẩu trang tại các địa điểm công cộng, phạt như vậy là quá nhẹ:
- "Dịch bệnh khổ lắm rồi, nên có chuyện cần thiết hãy ra ngoài. Đang bình yên tự nhiên đi rước bệnh vào người, phạt là đúng lắm!"
- "Hồ Tây đang ở giai đoạn 3 khá căng về dịch, mua về ăn an toàn hơn bạn ạ!"
- "Rút kinh nghiệm là dù thèm cỡ nào cũng nên mua về nhà ăn nhé các bác, bảo vệ bản thân và gia đình là trên hết." , trích một số bình luận từ cộng đồng mạng.
Bò bía Hồ Tây (Ảnh minh họa: toplist/ viewdao.net/ M.H)
Mà khu vực hồ Tây trước đó cũng đã nhiều lần bị "lên án" vì sự thiếu ý thức của người dân khu vực này. Dịch bệnh còn căng thẳng lắm nhưng mọi người vẫn vô tư tụ tập đông người ngồi uống cà phê, tập thể dục, tạo dáng chụp hình bên hồ mà không đeo khẩu trang, hay thậm chí là vượt cả rào chắn để hóng gió...



Như thế này đây...(Ảnh: Tuổi Trẻ)
Sau bài viết này, mọi người cũng nên lưu ý trong vấn đề phòng dịch khi ăn uống, vui chơi tại các địa điểm đông người nhé. Gần nửa năm trời giãn cách xã hội là đủ lắm rồi, ra ngắm cảnh, hít khí gió trời có xíu mà bị phạt vậy "đắng lòng" lắm, còn chưa kể lỡ mà bùng dịch trở lại thì có mà thành "tội đồ" mất.
Mà ví dụ như có lỡ "cuồng chân" thèm đi chơi quá thì cũng "ngó lựa" những chỗ vắng người nhé, an toàn là trên hết. Không đi chơi năm nay thì năm sau, năm sau nữa mình đi cũng không sao hết á!
Nguồn: 2sao/ Doanh nghiệp và Tiếp thị/ TikTok @leenam.304


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1