Đã đến lúc cần đặt ra những nguyên tắc ứng xử văn hóa giữa tiểu thương, dân địa phương và khách du lịch.
Cứ mỗi dịp lễ Tết đến gần thì câu chuyện muôn thuở này lại bắt đầu tiếp diễn. Mới đây nhất, vụ việc nhiều nam thanh nữ tú mặc cho cửa hàng treo biển:"Cấm chụp ảnh. Đọc được chữ đi hộ cái. Cảm ơn", các bạn vẫn ráng đứng "chụp lấy chụp để" gây nên nhiều tranh cãi trên mạng xã hội.
Nhiều bạn trẻ lên phố Hàng Mã chụp ảnh Noel (Ảnh trái: từ clip trên Saostar; ảnh phải minh họa: baotintuc)
Việc chụp ảnh ở phố Hàng Mã trong suốt nhiều năm qua cũng đã gây ra nhiều tranh cãi. Để có được một tấm ảnh sống ảo ưng ý, nhiều bạn không ngại chen chúc hoặc đứng hẳn vào trong tiệm bán phụ kiện, hơn cả thế một số "ý thức kém" còn tiện tay cầm luôn phụ kiện được các tiểu thương bày bán ở phía trước để chụp ảnh tạo nên một không khí hết sức hỗn loạn. Chính vì điều này mà các tiểu thương mới từ chối đón khách chụp ảnh.
Phố Hàng Mã dịp Trung Thu năm ngoái và câu chuyện muôn thuở "mua thì ít, chụp thì rõ nhiều" (Ảnh: Vietnamnet)
Hà Nội có Hàng Mã thì Sài Gòn cũng có phố lồng đèn Lương Nhữ Học, Quận 5 cứ mỗi dịp Trung Thu đến, phía báo giới lại tốn rất nhiều công sức để bàn về vấn đề các tiểu thương thu tiền chụp ảnh 20.000 đến 100.000 cho một lần chụp, hay những biển cấm "không cho chụp ảnh" trải dài tư gian hàng này đến gian hàng khác.
Không riêng gì những tiểu thương tại các điểm du lịch, "nỗi khổ" này còn xảy ra tương tự với những hộ dân nằm trong các chung cư cũ có view độc lạ. Đơn cử như hẻm Hào Sĩ Phường (đường Trần Hưng Đạo, P.11, Quận 5, TP.HCM) vốn nổi tiếng là điểm check-in thu hút giới trẻ vì khung cảnh đẹp tựa Hong Kong xưa. Không ít người cảm thấy tiếc khi nơi này bất ngờ treo biển cấm khách chụp ảnh, quay phim.
Hẻm Hào Sĩ Phường (số 206 đường Trần Hưng Đạo, P.11, Q.5, TP.HCM) treo biển cấm khách chụp ảnh, quay phim - Ảnh: Ngọc Phượng / Tuổi Trẻ)
Cư dân sinh sống tại con hẻm này lý giải việc họ treo bảng cấm quay phim, chụp ảnh vì không muốn nơi đây biến thành khu du lịch hay phim trường. Nhiều người đến đây chụp ảnh ăn mặc phản cảm, tạo dáng sexy quá đà, mặc quần ngắn cũn cỡn, uốn éo trước cửa nhà. Rồi chuyện mỗi ngày có 6-7 đoàn phim, còn người đến chụp ảnh thì không đếm hết. Việc đi lại, nói chuyện, đóng phim gây ồn ào quá mức. Chưa kể nhiều người còn xả rác bừa bãi, cự cãi khi bị cư dân nhắc nhở.
Hay như chủ nhân cánh đồng hoa thì là rộng hơn 4 ha ở xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) cũng từng phải vội vàng ra thông báo đóng cửa sau 4 ngày đón khách du lịch, sau khi nhiều luống hoa bị giẫm đạp, giày xéo tan hoang.
Sau khi mở cửa được 4 ngày, vườn hoa đã phải đóng cửa và ngưng đón khách vì rất nhiều luống hoa bị giẫm đạp, nhiều khách tham quan còn nằm đè lên gây đổ rạp (Ảnh: VNEXPRESS)
Một biển cấm chụp hình đã được dựng lên ở dốc Nhà Bò trên đường Đào Duy Từ, Đà Lạt vì du khách dàn hàng ngang trên con dốc, cản trở giao thông. Trường cao đẳng Sư phạm Đà Lạt nổi tiếng là "trường học được check-in nhiều nhất cả nước" cũng thông báo tạm ngưng cho du khách vào tham quan để giữ trật tự, vệ sinh cảnh quan trường học.

Con dốc nổi tiếng mà nhiều tín đồ du lịch thường bảo nhau: "Nhất định phải tới một lần trong đời nếu đến Đà Lạt!" nay đã đặt biển cấm chụp hình (Ảnh: Việt Nam Mới)
Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt ngưng mở cửa, nhiều khách du lịch bày tỏ tiếc nuối khi đang có ý định tham quan ngôi trường có công trình kiến trúc độc đáo này (Ảnh: VNEXPRESS)
Ở đây không thể nói ai đúng, ai sai vì một phần nó phụ thuộc vào ý thức của khách, một phần khác phụ thuộc vào cách hành xử của tiểu thương, dân địa phương. Chính vì thế mà ngay từ đầu bài viết đã có đề cập, giờ là lúc cần đặt ra những nguyên tắc ứng xử văn hóa giữa cả hai bên. Thử nghĩ mà xem, chính nhờ du khách đến chụp ảnh, tham quan mà đã làm nên sự nổi tiếng của những địa điểm này, trở thành nơi được biết đến không chỉ trong nước mà còn với cả du khách quốc tế. Còn về phần ý thức của một bộ phận du khách (hầu hết là người trẻ), không phải vì chủ nhà thiếu thiện chí, không có lòng hiếu khách, mà vì họ cảm thấy quá phiền toái. Nếu bạn muốn chụp ảnh, chỉ cần nhẹ nhàng xin phép trước với người bán thì chẳng ai lại làm khó dễ bạn, hoặc khi tham quan du lịch đừng cố chen lấn, xô đẩy và giữ vệ sinh chung cũng như không làm mất trật tự nơi công cộng... thì hai bên đã có thể hòa nhịp cùng nhằm vào mục đích chung là phát triển ngành du lịch của đất nước lên một tầm cao mới.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1