Không chỉ giỏi, Xèo Chu còn có tấm lòng rất tốt, em đã trích tiền bán tranh để tặng bệnh viện tiền tỉ sắm thiết bị y tế chống Cô Vy.

Đọc tin về em này trên trang Người Lao Động mà cảm thấy lạc quan, tươi sáng hẳn ra đó cô chú ơi. Con còn nhỏ thôi, 14 tuổi thôi nhưng đã bộc lộ tài năng hơn người, đặc biệt nhất là Xèo Chu vừa đấu giá tranh được gần 23.000 USD trên sàn NFT. Điều khiến Xèo Chu được yêu thích hơn cả là bên cạnh năng khiếu vẽ tranh, em còn là một đứa trẻ ngoan, có tấm lòng với cuộc sống, mang tiền tỉ đi tặng bệnh viện để sắm thiết bị y tế chống Cô Vy. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, chẳng những vẽ tranh làm đẹp cho đời còn làm được những điều ý nghĩa, thiết thực, ba mẹ Xèo Chu có đứa con mát lòng mát dạ quá.

Con nhà tông bộc lộ năng khiếu từ lúc 4 tuổi

Người ta bảo “con nhà tông không giống lông cũng giống cánh”, Xèo Chu có thể là một ví dụ như vậy. “Thần đồng” hội họa nhí đã khiến nhiều người phải đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. 4 tuổi, một lần theo các anh trai đến lớp học vẽ chơi, Xèo Chu đã bộc lộ năng khiếu với một bức tranh tự họa chính mình, cơ duyên này đã dẫn lối để ba mẹ cho Chu học vẽ. Trong 3 anh em, hiện tại chỉ còn Xèo Chu vẫn theo con đường hội họa.

hình ảnh

Đến nay, Xèo Chu đã sở hữu hơn 200 tác phẩm, tổ chức nhiều đợt triển lãm trong và ngoài nước. Ảnh: NLĐ

Mọi người có thích tranh không ạ, riêng em là em đặc biệt thích những bức vẽ hoa lá, thiên nhiên của cậu bé này, rất sinh động và có hồn, khoản màu sắc thì đẹp khỏi phải bàn, xem tranh là tâm hồn thư thái, vui vẻ hẳn lên. Theo thông tin em tìm hiểu trên các báo thì Xèo Chu tên thật là Phó Vạn An, 14 tuổi, hiện đang sống tại TPHCM. Xèo Chu có nghĩa là con heo nhỏ đó mọi người.

Tính đến hiện tại, Xèo Chu đã có 10 năm gắn bó với cọ vẽ với hơn 200 bức tranh, trước đó có bức bán đến 150.000 USD, từng có những triển lãm cá nhân tại Singapore, New York tạo ấn tượng mạnh mẽ. Xèo Chu được báo chí nước ngoài gọi là “thần đồng hội họa” và ví tài năng như danh họa Jackson Pollock, nghe mà thấy thơm lây với gia đình em luôn đó mọi người, nước Việt mình nhiều bé giỏi quá.

hình ảnh

Bức tranh đầu tiên Chu vẽ là tranh tự họa năm 4 tuổi (ảnh phải). Ảnh: Thanh Niên

Tranh của Chu chủ yếu là những điều bình dị, gần gũi xung quanh từ giàn khổ qua nhà hàng xóm, chú chó thân thiết, bình hoa mẹ cắm, con cá và cả cây mai vàng mẹ thích. Cái duyên cho ra đời bức tranh cây mai là do tết nhà có thuê một cây mai đặc biệt, nở hoa đến 2 lần. Mẹ Xèo Chu nghĩ có cây hoa này trong nhà sẽ may mắn, tài lộc nhưng người cho thuê mai quyết không bán dù trả giá nào. Xèo Chu quyết định vẽ lại cây hoa mai đó để mẹ khỏi buồn, đây cũng là bức tranh có nhiều kỷ niệm nhất với Chu.

6/8 vừa qua, Xèo Chu đã đưa bức “Hoa mai may mắn” lên sàn NFT, đây là lần đầu tiên em tham gia sàn này. Giá khởi điểm của bức tranh là 5000 USD, được đấu giá lên hơn 10.000 USD và giá chốt cuối cùng là 22.899 BUSD, tương đương với gần 23.000 USD.

hình ảnh

Giá bán ra cuối cùng của bức tranh Hoa Mai may mắn là 22.899 BUSD, tương đương với gần 23.000 USD. Ảnh: NLĐ

Sáng tác tác phẩm nghệ thuật điện tử đang trở thành xu hướng toàn cầu, Việt Nam đã từng có 2 nghệ sĩ tham gia triễn lãm tranh trên sàn NFT và bán được tranh với giá lần lượt là 5000 và 3000 USD. Trước khi bán được bức hoa mai may mắn, Xèo Chu có tổ chức triễn lãm tranh online vào tháng 7, trong 2 ngày 18 – 20/7, Xèo Chu đã bán được 8 bức tranh, bức cao nhất là 320 triệu đồng, còn lại có giá từ 82 – 230 triệu đồng/bức.

Đúng là tài không đợi tuổi, Xèo Chu mới 14 tuổi đã có được những thành tựu đáng ngưỡng mộ trong lĩnh vực hội họa, để thế giới biết đến Việt Nam cũng có những “thần đồng hội họa”, thật sự tự hào lắm luôn.

hình ảnh

hình ảnh

Triển lãm tranh của Xèo Chu vừa qua có sự kết hợp giữa hội họa và công nghệ. Công ty robot hàng đầu thế giới OhmniLabs củaTS. Vũ Duy Thức từ Thung lũng Silicon, đã hỗ trợ robot để người yêu nghệ thuật ở Việt Nam và khắp nơi trên thế giới có thể thưởng lãm từ xa phòng tranh tại nhà của họa sĩ Xèo Chu. Ảnh: NLĐ

Tặng tiền tỉ làm từ thiện

Như đã nói ở trên, điều làm mọi người ngưỡng mộ hơn ở Xèo Chu là tấm lòng của em. Qua đợt bán tranh, em đã dùng 2,9 tỉ để ủng hộ mua trang thiết bị y tế, tặng bệnh viện Đại học Y dược TPHCM phòng chống Cô Vy.

Theo lời của mẹ Xèo Chu thì gia đình cam kết tất cả thu nhập nếu có từ nghệ thuật, bán tác phẩm sẽ được bỏ vào quỹ tương trợ trẻ em khó khăn, thất thế. Xèo Chu sẽ không dùng tiền cho đến năm 18 tuổi. Đây là cách để giữ cho con không vướng bận tiền bạc, giữ tâm hồn vô tư đúng lứa tuổi.

hình ảnh

Xèo Chu đã dùng 2,9 tỉ đồng từ tiền bán đấu giá 8 bức tranh và đóng góp của những người đấu giá tranh không thành công ủng hộ để mua trang thiết bị y tế tặng cho Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM dùng trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: NLĐ

Bản thân Xèo Chu cũng nói rằng em không cần đến tiền nhiều lắm, có nhiều người cần hơn và cảm thấy rất vui khi giúp được những người khác. Dự định tương lai của Xèo Chu là nếu có đủ duyên sẽ theo đuổi tiếp nghệ thuật. Nhưng trước mắt sắp lên cấp THPT, Xèo Chu sẽ chú tâm việc học nhiều hơn.

Càng tìm hiểu về thần đồng hội họa nhí Xèo Chu càng thấy thích em vô cùng. Tài năng đáng quý nhưng tâm hồn đẹp càng đáng quý hơn. Ba mẹ em dạy con sao mà khéo quá, chỉ mong hạt giống nghệ thuật mãi còn trong em, đến lúc đủ duyên sẽ nở thành một đóa hoa đẹp nhất, rạng rỡ nhất.