Thần đồng gốc Việt có nguy cơ bị trục xuất do thông minh quá, có thể tốt nghiệp đại học trước năm 18 tuổi, nếu thật thì “lãng xẹt” luôn đó.
Trẻ con thông minh quá đôi khi cũng là vấn đề. Mấy hôm nay báo chí đang râm ran vụ thần đồng gốc Việt Vicky Ngo Ngoc có thể bị trục xuất khỏi New Zealand vì quá thông minh nè các mẹ. Thiệt là thấy lãng nhách dễ sợ, con người ta học giỏi, tốt nghiệp đại học trước 18 tuổi mà cũng trở thành lý do để bị trục xuất được nữa.
Ảnh: Dean Purcell
Năm 2020, thần đồng gốc Việt - Vicky Ngo Ngoc vào đại học Công nghệ Auckland (AUT) khi mới 13 tuổi. Em theo học bậc cử nhân hệ song bằng là ngành tài chính và toán ứng dụng.
Vicky được nhận nuôi từ 1 gia đình ở Việt Nam, sau đó cùng mẹ đến New Zealand năm 2018, mang theo giấc mơ được gia nhập đội tuyển Olympic Toán của đất nước này.
Vicky sang New Zealand khi đang học lớp 7. 1 năm sau em học vượt lớp lên lớp 9, bất ngờ là em đạt điểm xuất sắc tất cả các môn và tốt nghiệp luôn lớp 12 ngay trong năm 2019. Năm 2020, em trở thành sinh viên nhỏ tuổi nhất vào trường đại học Công nghệ Auckland theo hệ song bằng.
Thần đồng nhỏ tuổi là một học sinh xuất sắc, theo tiến độ học tập và thành tích đang có, em hoàn toàn có thể hoàn thành chương trình học, nhận bằng tốt nghiệp năm 15 tuổi, tức là vào năm 2022.
Ảnh: Dean Purcell
Dù chưa ra trường đã có công ty tài chính “đặt cọc” nhân tài, gửi lời mời thực tập và nhận việc. Điều kiện đưa ra là có visa làm việc dành cho sinh viên đại học. Nhưng hiện tại Vicky chỉ đang dùng visa sinh viên, mẹ nuôi thì đang nộp đơn nhập tịch theo diện kết hôn với chồng quốc tịch New Zealand.
Không chỉ gặp khó khăn về visa mà còn vấn đề khác đó là vì quá thông minh so với tuổi, Vicky phải đối diện với nguy cơ bị trục xuất khỏi New Zealand, đừng nói đến việc được đi làm ở công ty tài chính, có thể Vicky không thể tốt nghiệp do độ tuổi không phù hợp. Nguyên nhân là do thị thực chỉ áp dụng với những sinh viên nước ngoài trên 18 tuổi.
Bộ Di trú New Zealand trước đó đã cảnh báo vì còn nhỏ tuổi, Vicky không được phép lưu trú tại nước này bằng thị thực học tập cũng như không đủ điều kiện để xin phép đi làm sau khi tốt nghiệp.
Theo số tuổi hiện tại, em không đủ điều kiện để dùng thị thực học tập để ở lại. Cảm thấy con bị trục xuất vì quá thông minh là vô lý, mẹ của Vicky đã tìm đến luật sư di trú Simon Laurent để tìm lời khuyên cho trường hợp của con gái. Ông Laurent tin rằng Vicky vẫn có hy vọng vì "cô bé rất nổi tiếng ở New Zealand".
Ảnh: Dean Purcell
Đối với sự việc này, Bộ Giáo dục New Zealand và trường đại học cũng đã lên tiếng. Bộ Giáo dục cho biết họ có thể phải sử dụng Điều luật Giáo dục hiện hành để đề nghị sự “đặc cách” dành cho sinh viên dưới 18 tuổi đang học đại học. Phía nhà trường thì cho rằng Vicky cần được xem xét đặc biệt, họ cho rằng cô bé là ứng viên xứng đáng để bộ di trú cân nhắc một cách đặc biệt.
Dù thế nào thì việc bị trục xuất chỉ vì quá thông minh, học đại học và tốt nghiệp trước tuổi 18 thực sự quá vô lý. Luật là luật nhưng luôn có những cân nhắc đặc biệt dành cho những trường hợp đặc biệt. Mong rằng em sẽ tiếp tục được ở lại để hoàn thành việc học và có được công việc mơ ước tại đất nước New Zealand.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1