E ngại việc sinh con trai mùng 1 khó nuôi, người mẹ nhất quyết không chịu lên bàn mổ mặc kệ lời khuyên tận đáy lòng của bác sĩ.
Con gái em sinh trúng ngày rằm. Hồi trước cứ nghe nói “trai mùng 1, gái hôm rằm” khó nuôi, trái tính trái nết nên mới đầu em cũng lo lắng lắm cơ. Nhưng trộm vía con bé nhà em thì ngược lại, rất dễ chăm sóc, ăn ngủ gì cũng thuận lợi. Bởi vậy nên đi đâu mà nghe có mẹ băn khoăn cái vụ “trai mùng 1, gái hôm rằm” em đều khuyên đừng nên để tâm quá, cứ vững tin mà nuôi con vì thực sự mấy vấn đề này cũng chẳng có căn cứ khoa học, lại thêm bản thân em trải qua rồi nên không mấy tin. Nhưng các mẹ thì khác.
Coi vậy chứ tới giờ vẫn còn rất nhiều người e ngại cái vụ này đó các mẹ. Điển hình như có trường hợp một mẹ bầu được chỉ định mổ vì tình hình nguy cấp vẫn nhất quyết không chịu vì sợ sinh con trai mùng 1 khó nuôi nè các mẹ.
Câu chuyện do bác sĩ Sản khoa Nguyễn Trung Đạo, công tác tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội chia sẻ. Bác sĩ cho biết mình từng gặp một trường hợp khá hy hữu, đó là mẹ bầu được chỉ định sinh mổ ngay nhưng lại nhất quyết từ chối vào phòng mổ chỉ vì hôm đó trúng ngay vào ngày mùng 1 tháng 12 âm lịch.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Sohu
Thai phụ e ngại con trai sinh mùng 1 có tính khí thất thường, khó ăn khó nuôi nên có ý không muốn sinh vào ngày này dù khi nhập viện dù tình hình của cả hai mẹ con đã khá căng thẳng. Theo lời bác sĩ thì mẹ 36 tuổi, mang thai 37 tuần, có dấu hiệu tiền sản giật nặng và huyết áp cao. Thai nhi trong bụng thì lại có dấu hiệu thiếu oxy nghiêm trọng, nhịp tim suy giảm liên tục. Vì thế ca này đã được chỉ định mổ ngay để đảm bảo an toàn cho cả hai mẹ con, nhưng người mẹ lại nhất định không chịu.
Các y bác sĩ đã phải mất rất nhiều công sức để giải thích, khuyên nhủ thậm chí ép buộc thai phụ phải tiến hành mổ cấp cứu ngay nếu không muốn xảy ra những tình huống nghiêm trọng. Thế nhưng mọi chuyện vẫn không có tiến triển. Chỉ đến khi người nhà “ra tay”, cuối cùng cô ấy mới chịu lên bàn mổ và may mắn sau đó ca mổ diễn ra suôn sẻ thuận lợi, mẹ tròn con vuông.
“Trai mùng 1, gái hôm rằm” là quan niệm của người xưa về những đứa trẻ sinh ra trong ngày âm lịch đặc biệt này. Ông bà ta cho rằng, những đứa trẻ sinh vào mùng 1 hay ngày rằm thường có tính khí đặc biệt khó chịu, khó nuôi. Quan niệm đó còn lưu truyền cho đến ngày nay, thế nên có rất nhiều chị em vẫn tin tưởng và luôn cảm thấy e ngại, lo sợ việc con mình sẽ sinh đúng vào ngày ấy.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia, quan niệm này hoàn toàn không có căn cứ và chưa được chứng minh dựa trên cơ sở khoa học, thế nên các mẹ không nên quá lo lắng. Hiện nay, đã có rất nhiều mẹ bầu tư tưởng hiện đại, không còn quan tâm đến vấn đề ngày tháng sinh của con nữa. Dù con có sinh vào mùng 1 hay ngày rằm thì cũng chẳng sao, quan trọng là con chào đời an toàn khỏe mạnh, mẹ có sức khỏe ổn định đã là một điều hết sức may mắn.
Bác sĩ Đạo cũng chia sẻ mình đã gặp qua rất nhiều trường hợp “trai mùng 1, gái hôm rằm” nhưng các con đều rất bình thường, dễ chăm sóc chứ hoàn toàn không có chuyện cứ sinh vào ngày này thì sẽ đặc biệt khó nuôi hoặc tính khí kỳ lạ.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Thepaper
Chính vì thế, việc chọn lựa ngày tháng để sinh nở là điều hoàn toàn không cần thiết. Nếu có chỉ định mổ gấp từ bác sĩ, các thai phụ nên tin tưởng tuân thủ theo vì bác sĩ là người có chuyên môn, họ cũng chỉ muốn đảm bảo an toàn ở mức cao nhất cho mẹ và con mà thôi.
Gần nhà em từng có một chị quá ngày dự sinh cả tuần, không có dấu hiệu sinh nhưng vẫn không chịu đi khám vì muốn chờ đến ngày đẹp mới vào bệnh viện. Kết quả là lúc gặp bác sĩ, suýt chút nữa đã không cứu được em bé. May mắn là lúc đó gặp được ê kip bác sĩ lành nghề, chuyên môn giỏi nên hai mẹ con vẫn an toàn. Chỉ nghĩ thôi đã thấy hú vía rồi phải không các mẹ.
Ngày giờ sinh của con với nhiều người là rất quan trọng và thực tế việc chọn ngày để sinh con nếu không ảnh hưởng đến sức khỏe của người mẹ và em bé thì cũng là chuyện bình thường, có thể chấp nhận được. Nhưng nếu trong trường hợp mẹ bầu và thai nhi có vấn đề nguy hiểm, chọn ngày có thể dẫn đến sinh non, thai ở trong bụng mẹ quá lâu,… thì hoàn toàn không nên một chút nào. Vì sau tất cả những mơ hồ về ngày đẹp, ngày xấu thì quan trọng hơn cả vẫn là sự an toàn và sức khỏe, tính mạng của mình và con mà, đúng không các mẹ?

