Nhiều người vẫn cho rằng phụ nữ ở nhà chăm con là sung sướng nhất vì chẳng phải làm gì, thế nhưng sự thật lại không hề như thế.
Có khoảng thời gian từng phải ở nhà chăm con 2 năm, đến tận bây giờ cái câu em ghét nghe từ người khác nhất vẫn là: “Được chồng nuôi sướng thế, rỗi việc chẳng phải làm gì”. Thật sự vẫn có rất nhiều người nghĩ rằng chỉ có ra đường làm việc kiếm tiền mới là cực khổ, chứ ở nhà dọn dẹp rồi chăm vài đứa con nít thì có thấm thía gì. Đảm bảo đó là những người chưa bao giờ trải qua cảm giác ở nhà làm mẹ toàn thời gian. May mắn chồng em rất hiểu chuyện và thương yêu vợ con, không bao giờ vì lời nói của người ngoài mà về nhà xem thường vợ, đi làm về rảnh tay là đỡ đần vợ việc nhà ngay. Vì thế nên khoảng thời gian ở nhà chăm con của em cũng không đến nỗi quá tệ, trừ việc phải một mình xoay sở với 2 đứa nhóc có những lúc khiến mình dễ bị bốc hỏa. Hôm qua vô tình lướt xem được đoạn clip trên group chăm con về một người mẹ toàn thời gian, tự nhiên rớt nước mắt vì quá đồng cảm, chỉ có 2 tay 2 chân nhưng vừa phải lo việc nhà, lại vừa phải chăm con mà vẫn hoàn thàn xuất sắc nhiệm vụ.
Trong đoạn clip, người mẹ vừa phải trông con còn bé xíu đang nằm trên xe đẩy. Đây chính xác là một ví dụ điển hình của những người mẹ toàn thời gian, ở nhà cân hết tất cả mọi việc từ dọn dẹp, nấu nướng cho đến chăm sóc con cái. Có thể nhận thấy dễ dàng em bé đang mếu máo và do không có người nào hỗ trợ, người mẹ bắt buộc người mẹ phải đưa con xuống bếp cùng mình. 2 tay của chị thì thoăn thoắt cắt gọt chuẩn bị làm cơm, trong khi đó, chân lại liên tục đưa đẩy chiếc xe để dỗ dành con nín khóc. Mặc dù trên chiếc xe đẩy của em bé ngồi có treo khá nhiều đồ chơi đầy đủ sắc màu, nhưng có lẽ em bé này quá bám hơi mẹ, chỉ muốn được mẹ ẵm bồng dỗ dành nên cứ khóc liên tục. Dường như đã quá quen với cảnh này, người mẹ trông vô cùng bình tĩnh, chị phối hợp rất nhuần nhuyễn việc nấu nướng và việc dỗ dành, trông nom con.
Đoạn clip này khi được đăng tải đã nhận về không ít sự đồng cảm của những người mẹ có hoàn cảnh tương tự:
- Làm mẹ toàn thời gian là thế đấy, cực khổ mà có ai biết đâu, cứ nói mình sung sướng mà không biết hưởng
- Những cảnh này là để những ai cho rằng ở nhà chăm con sung sướng nhìn mà sáng mắt ra nè, sướng đâu không thấy chứ chỉ thấy suốt ngày 3 đầu 6 tay không hết việc
- Thương quá những mẹ ở nhà chăm con, mình cũng ở nhà được khoảng 3 năm rồi, cũng có ước mơ rồi đam mê sự nghiệp này nọ chứ nhưng 2 con còn quá nhỏ lại ra đời gần nhau, thôi hy sinh một chút để chăm con tốt cái đã
- Em xin khẳng định lại một lần nữa là ở nhà chăm con không hề sung sướng như nhiều người vẫn nghĩ đâu nhé, nếu vẫn không tin thì có thể thử một lần trước khi phát ngôn chê bai người khác đi nhé ạ
- Thấy bản thân mình trong đoạn clip này, đương nhiên mình chấp nhận là vì gia đình, vì thương yêu con, chỉ mong mọi người hiểu và không phán xét những người mẹ ở nhà chăm con là ăn bám
Thực sự làm mẹ toàn thời gian không hề dễ dàng và nhàn hạ như nhiều người vẫn nghĩ. Cũng chỉ có một múi giờ như thế, nhưng những người mẹ một khi đã lựa chọn ở nhà thì có hàng đống việc phải xử lý. Từ làm công việc nhà, nấu nướng, đi chợ,… cho đến chăm con, quỹ thời gian dành cho bản thân gần như là không có. Trong khi những người đi làm công sở chỉ cần ăn mặc trau chuốt, đến văn phòng và tập trung làm việc, thì người mẹ thường xuyên phải đảm nhiệm rất nhiều việc cùng một lúc, đang dọn nhà vệ sinh thì con khóc, đang rửa bát thì sực nhớ ra đã đến giờ cho con ăn, mới lau nhà sạch sẽ thơm tho thì con lại hồn nhiên tè một vũng,… hay cụ thể là trường hợp của người mẹ trên, đến giờ nấu cơm nhưng con không chịu ngủ, đành phải cố gắng vừa nấu nướng, vừa dỗ dành con. Trong thời buổi hiện đại như ngày nay, việc một người phụ nữ phụ nữ chấp nhận ở nhà chăm con toàn thời gian chính là sự hy sinh vô cùng to lớn. Do đó, chỉ mong mọi người đừng bao giờ nhìn họ với ánh mắt khắt khe như một “kẻ ăn bám” hay “người nhàn hạ chẳng có việc gì làm”, sẽ khiến họ tổn thương nhiều lắm đấy ạ.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1