29 tuổi em vẫn chưa kết hôn trong khi bạn bè cùng trang lứa đều đã có gia đình riêng, thậm chí đã có đứa sinh con thứ 2 rồi nên bố mẹ em sốt ruột lắm. Lúc nào họ cũng giục:
“Mày cứ già kén kẹn hom rồi lại thành bà cô con ạ. Nhà có con gái không gả đi được rồi lại bị chửi là vô phúc”.
Em cũng đi cúng lễ cắt duyên âm rồi mà mãi chưa tìm được ai ưng ý. Qua mai mối giới thiệu từ 1 người họ hàng xa của mẹ mà em quen Thái. Anh là con 1 trong gia đình có điều kiện, 32 tuổi có công việc ổn định cũng đang mong muốn kết hôn.
Ảnh minh hoạ: Nguồn today.line.me
Thực tình em cũng có chút cảm tình với Thái vì anh khá chất phác, nhiệt tình đặc biệt không rượu chè, không hút thuốc. Nói chung cảm nhận của em về anh ấy rất thuần, thanh niên con trai như Thái là không có nhiều. Cộng thêm bố mẹ đôi bên tác hợp, vun mạnh vào cho 2 đứa nên sau gần 4 tháng qua lại thì chúng em kết hôn. Bản thân em cũng thấy như thế hơi vội song Thái bảo:
“Thời gian yêu ngắn dài không quan trọng, quan trọng là gặp đúng người, đúng thời điểm, chúng ta tâm đầu ý hợp là được em ạ”.
Bố mẹ Thái có điều kiện, thủ tục cưới hỏi họ lo chỉn chu, tươm tất khiến bên nhà em ai cũng hài lòng. Ăn hỏi nhà anh dẫn 9 lễ, bố mẹ em không thách cưới họ vẫn để 30 triệu lễ đen nói rằng coi như lời cảm ơn tới nhà gái đã sinh thành dưỡng dục con dâu của họ. Bố mẹ chồng còn tuyên bố sau cưới ông bà sẽ chia cho vợ chồng em mảnh đất cạnh nhà sang tên sổ đỏ, cho tiền xây để vợ chồng trẻ ở riêng cho thoải mái.
Bố mẹ anh chị em nhà em thấy thế còn xuýt xoa khen:
“Con Ngọc nhà mình số nó thế mà sướng, trâu chậm lại uống nước trong. Rơi được vào gia đình người ta tử tế, quý người”.
Chính em cũng nghĩ mình đúng là may mắn thật. Hôm cưới xong, tranh thủ lúc Thái ngồi chuyện trò với anh chị em trong nhà, em chạy lên phòng tân hôn tắm giặt để đợi chồng. Không ngờ vừa mới tới cửa, mẹ anh đã ngồi đợi sẵn ở trong rồi đặt vào tay em vỉ thuốc bảo:
“Giờ con đã là con dâu mẹ, là vợ của Thái rồi thì mẹ cũng nói thật cho con biết, Thái nó bị bệnh tim từ nhỏ. Bệnh của nó khá nặng, không thể vận động mất sức nhiều. Nhưng nhà lại chỉ có mình nó là con nên mẹ buộc phải để nó kết hôn còn sinh sôi nòi giống. Vậy nên chuyện sinh hoạt vợ chồng, con là vợ phải biết giữ sức cho chồng, đừng để nó quá sức”.
Vừa nói bà vừa đặt vỉ thuốc vào tay em dặn dò:
“Nếu thấy có hiện tượng gì bất thường ở chồng, con lập tức cho nó uống 2 viên này. Nhớ phải nhanh tay không là nguy hiểm lắm con biết chưa?”.
Nghe mẹ chồng nói, em bủn rủn chân tay cảm giác cuộc hôn nhân của mình thật sự là 1 vụ lừa đảo mà mình là nạn nhân. Nhưng giờ biết sự thật thì ván đã đóng thuyền, em chẳng còn đường thoát. Đêm ấy nhìn thấy Thái, nghĩ tới những dặn dò của mẹ anh mà run chẳng dám để anh động vào người vì sợ anh “mất sức”. Tân hôn của em tưởng ngọt ngào mà thành đẫm lệ. Không biết phần đời còn lại sẽ như thế nào.
Ảnh minh hoạ: Nguồn today.line.me


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1