Hơn 1 năm quen và yêu anh, tôi từng về nhà chồng rất nhiều lần. Lần nào về, tôi cũng xót xa bởi gia cảnh nhà anh khá đặc biệt. Mẹ anh đã mất từ 7 năm trước, giờ nhà chỉ còn lại 2 bố con sống với nhau.
Sau khi mẹ qua đời, tính cách bố tự dưng thay đổi, nhiều lúc ông hâm hâm dở dở chắc là do thương nhớ người vợ lam lũ vất vả nhưng vắn số. Nhiều lần đang đêm anh bảo còn phải đi tìm bố và tá hỏa khi ông ra nghĩa địa nằm cạnh mộ bà.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com
Vì gia cảnh nhà chồng như vậy mà khi biết chuyện, bố mẹ tôi ngăn cản 2 đứa đến với nhau. Nhưng thương và yêu anh, tôi vẫn cố gắng thuyết phục gia đình. Thấy con rể đối xử với con gái rất tốt và thật lòng nên dần dần bố mẹ tôi cũng phải đồng ý cho 2 đứa làm đám cưới.
Bố chồng tôi thường ngày ăn mặc nhếch nhác quê mùa hôm cưới con khoác lên mình bộ comple nhìn ông khác hẳn. Ông cười nói vui lắm. Khi đưa con trai sang thông gia đón dâu, thấy ông bà ngoại ngậm ngùi, ông còn cầm tay bảo:
“Ông bà cứ yên tâm khi gả con gái về bên này. Nhà tôi có thể không giàu có về tiền nhưng giàu tình cảm. Tôi sẽ coi nó như con gái và yêu thương chăm sóc thay cả phần mẹ chồng đã mấtó”.
Thấy ông thường ngày lẩm cẩm mà nay biết nói được những lời này làm ai cũng cảm động. Mọi người đều bảo:
“Chắc là do mừng có dâu mới, chắc bà Liền ở trên kia chứng kiến cũng vui lắm”.
Khi đưa dâu về nhà chồng, chúng tôi được ông đưa lên phòng thờ tầng 3. Trước di ảnh của bà, ông châm hương rồi đưa cho con dâu:
“Ngày vu quy, con thắp cho bà ấy nén hương để bố còn báo cáo từ nay con đã chính thức là dâu nhà này rồi”.
Nói xong tôi thấy mắt ông đỏ hoe.
Đêm đầu tiên ngủ ở nhà chồng vì mệt quá nên tôi đánh 1 giấc ngon lành. Đến rạng sáng tôi chợi tỉnh giấc vì nghe loáng thoáng có tiếng khóc ở tầng 3 nên không ngủ tiếp được. Tôi đánh thức chồng dậy nhưng anh vẫn ngủ mê mệt.
Tôi run chân bước vào phòng thờ thấy 1 người đang ngồi tụng kinh mặc quần áo phụ nữ. Định hét lên thì người đó ngẩng mặt
“Con, sao lại lên trên này?”.
Bố chồng tôi tươi cười hỏi:
“Sao bố lại mặc đồ...?”
“Nay cưới thằng Huy, có dâu mới nên bố vui quá. Bố cũng không ngủ được vì nhớ bà ấy. Giá như hôm nay mẹ con được chứng kiến sẽ vui lắm. Bô mặc cái áo của bà ấy lên đây niệm Phật phù hộ cho vợ chồng con”.
Nghe ông nói mà tôi cảm động quá. Tôi cũng hiểu tấm lòng của ông đối với con cái. Từ nay tôi sẽ cùng chồng thay bà chăm sóc ông sống thật khỏe mạnh, vui vẻ.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1