Tôi kết hôn khi cả 2 mới học năm cuối đại học. Nguyên nhân cũng bởi cô ấy có bầu ngoài ý muốn. Dù biết chưa có sự nghiệp gì ổn định khi vẫn phải dựa dẫm vào gia đình 2 bên nhưng chúng tôi cũng phải tổ chức đám cưới.
Khi đứa con nhỏ chào đời, vợ chồng tôi thường xuyên có những bất đồng, cãi vã. Phần vì điều kiện kinh tế ngày đó còn quá eo hẹp, vợ chồng vẫn phải ở trọ chật chội, phần vì đứa con ra đời làm xáo trộn cuộc sống của vợ chồng son. Vợ tôi phải về quê nội ở cữ đến khi con 2 tuổi, quãng thời gian đó cô ấy và mẹ tôi thường xuyên có những bất hòa khiến ai cũng mệt mỏi.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com
Cho tới khi con tròn 2 tuổi thì vợ chồng quyết định dừng cuộc hôn nhân này. Ngày rời nhà chồng ra đi, vợ tôi cũng chỉ có 2 bàn tay trắng và bế theo con gái. Thương cô ấy nên tôi vẫn có trách nhiệm với con.
Hàng tháng tôi vẫn gửi cho vợ cũ 3-4 triệu chu cấp. Thôi thì không có duyên vợ chồng, chúng tôi vẫn làm bạn cùng nhau chăm lo cho con bé.
3 năm sau ly hôn thì đến ngày tôi cũng tái hôn với vợ mới. Trước khi đến với nhau chính thức, tôi luôn nói rõ ràng với cô ấy:
“Dù anh đã ly hôn nhưng vẫn còn có con gái chung. Do đó 2 đứa tụi anh vẫn sẽ đi lại thường xuyên để cùng nhau lo cho con”.
Vợ mới vui vẻ lắm còn khen tôi là người đàn ông có trách nhiệm. Ấy thế mà hiện nay sau khi đã lấy nhau rồi thì cô ấy cứ làm loạn lên, ghen tuông vớ vẩn. Mỗi cuối tuần sang bên nhà vợ cũ thăm con riêng có khi ngủ lại đấy có 1 tối mà vợ tôi làm ầm ĩ lên. Cô ấy quay sang gọi điện khủng bố chồng, khủng bố vợ cũ. Bao nhiêu lần tôi mắng cho mà không chừa.
“Chúng tôi có con chung nên đương nhiên tôi là bố phải có trách nhiệm chăm sóc con gái mình chứ. Cô ghen gì mà vớ vẩn thế”.
“Anh sang thăm con, tôi không ghen gì cả nhưng anh lừa tôi để sang đó ngủ với vợ cũ là không được. Nếu cảm thấy chưa quên nhau được thì anh dọn về bên ấy sống luôn cùng chị ta đi”.
“Cô nói năng gì mà thiếu suy nghĩ thế, người ta bảo đàn bà não ngắn cấm có sai. Tôi nói rõ cho cô biết, tôi ngủ với vợ cũ chứ có phải ai xa lạ đâu mà bảo tôi ngoại tình. Cô sống hẹp hòi, ích kỷ vừa thôi, phải biết nhìn xa trông rộng chứ”.
Tôi phải trị cô ấy thế nào đây?
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1