Trước khi kết hôn chồng em đã mua được nhà, sắm xe hơi nên sau cưới anh ấy lúc nào cũng cậy của coi thường vợ. Động không vừa ý gì với em là y như rằng sẽ bảo:
“Không lấy được tôi thì cả đời cô phải sống cảnh thuê trọ nên liệu mà ăn ở cho biết điều, không đừng trách tôi tống cổ khỏi cửa”.
Ảnh minh họa: Nguồn today.line.me
Cũng may mẹ chồng em là người sống biết điều. Bà thương con dâu, cư xử công bằng nên em được nhờ. Tuy 2 đứa ở riêng nhưng thi thoảng sang nhà, tận tai nghe con trai quát mắng vợ, bà lại đỏ mặt chỉ tay:
“Vợ nó vất vả thay chồng chăm lo con cái, vun vén gia đình mà con không biết trân trọng lại cứ mở miệng là đòi đuổi. Sống ích kỷ thế có ngày trắng mắt ra đấy, mất rồi đừng trách ai”.
Nghe mẹ nói, anh ấy chỉ chẹp miệng:
“Không ăn bám con thì nhờ được ai mà tinh vi”.
Bà biết tính anh ấy ngang ngược chẳng chịu thay đổi, sợ con dâu buồn, bà lại động viên:
“Thôi con đừng suy nghĩ nhiều, phải cái thằng tính nết vô tâm, mình làm vợ đành chịu thiệt thòi vậy”.
Sau đó em phát hiện chồng ngoại tình, cô bồ của anh còn đang mang bầu con trai. Em chết cay chết đắng vì mình đẻ 2 đứa con gái nên anh ta chọn bồ, yêu cầu em phải chấp nhận chuyện chồng có vợ lẽ con riêng như điều hiển nhiên.
“Một là cô chấp nhận như thế, 2 là ly hôn. Nhưng tôi nói trước, ly hôn là tôi cho cô trắng tay ra khỏi nhà chứ không được quyền chia chác tài sản với tôi vì cô trước nay ăn bám chồng, làm gì ra tiền mà đòi hỏi”.
Nghe chồng em tuyên bố hùng hồn, mẹ anh nghe thấy hết. Bà lẳng lặng đi vào nắm tay dâu cười bảo:
“Ký đơn đi con. Ký đi để giải phóng cho tấm thân khỏi khổ, loại đàn ông bạc nhược thế này con có cố sống cùng cũng không bao giờ hạnh phúc. Bỏ nó rồi về ở với mẹ, nhà đất mẹ sẽ sang tên cho con để con yên tâm nuôi 2 đứa cháu gái của mẹ thành người. Còn thằng con trai này mẹ coi như không có nó”.
Vậy là em quyết định ly hôn. Hôm ra tòa mẹ chồng cũng tới để đón 3 mẹ con. Chồng em sau khi ly hôn vợ cưới người tình cuộc sống cũng lục đục, suốt ngày đánh cãi chửi nhau. Song mẹ anh bảo:
“Cứ phải thế cho nó mở mắt ra. Vợ hiền thì bỏ, rước giặc về sống chung. Đáng lắm”.
Cách đây vài tháng anh ta phát hiện đứa con trai do vợ mới sinh ấy không phải là con đẻ của mình nên phát điên, lập tức tống cổ mẹ con ả ra đường. Lấy lý do thăm con, chồng em nấn ná sang nhà xin lỗi nói muốn hàn gắn bù đắp cho 3 mẹ con. Thấy em khó xử, mẹ chồng lên tiếng thay:
“Bát nước đổ đi không lấy lại được. Mày đừng có gây ra lỗi rồi nhận sai là xong”.
Bà bảo em:
“Tùy con quyết định, con thấy tình cảm của mình thế nào thì làm theo. Con trai mẹ nó quá sai, quá bạc nên mẹ không thể nói đỡ gì được”.
Em thực sự lăn tăn quá các chị ạ. Em đội ơn mẹ chồng. Em hiểu miệng bà nói thế nhưng sâu thẳm trong lòng vẫn thương con trai bởi có mẹ nào là ghét bỏ được đứa con mình dứt ruột đẻ ra. Vậy nên theo mọi người em có cho chồng cũ cơ hội để gia đình trở lại như trước để mẹ chồng không phải vì dâu mà từ mặt con trai nữa?
Ảnh minh họa: Nguồn today.line.me


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1