Tôi với Khải từng có một tổ ấm hạnh phúc. Chúng tôi yêu nhau gần 6 năm mới cưới, hai đứa đi lên từ con số không, sau chục năm kết hôn thì có mọi thứ. Khải mở công ty riêng, làm ăn phát đạt nên cuộc sống của tôi không còn phải lo lắng gì về tài chính như những ngày đầu mới đến với nhau.
Cứ nghĩ vợ chồng gắn bó, có nền tảng yêu thương là thế sẽ chẳng bao giờ có thể đổ vỡ. Ai ngờ vừa kỷ niệm tròn 10 năm ngày cưới của vợ chồng thì tôi phát hiện Khải có bồ. Khoảnh khắc tự mắt nhìn thấy anh ôm người đàn bà khác đi ra từ nhà nghỉ khiến tim gan tôi tan nát hết. Đau đớn hơn, anh lại thẳng thừng tuyên bố:
“Với cô tôi đã hết tình cảm. Hoặc là cô chấp nhận để tôi có người khác, hoặc là chúng ta ly hôn”.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com
Càng yêu thì càng đau, càng tin lại càng hận… Tôi đương nhiên không bao giờ chấp nhận cảnh sống chung chồng nên quyết định ra tòa. Khải chia cho tôi một khoản tiền đủ sinh sống và nuôi con trong một thời gian dài.
Bởi tôi từng yêu Khải hết lòng nên ly dị anh tôi bị tổn thương tinh thần sâu sắc. Nhắc tới tên anh là nhắc tới cục hận, thậm chí khi anh gọi điện nói nhớ con, muốn nói chuyện tôi cũng gạt phắt luôn:
“Loại bố tồi như anh,… con tôi không muốn gần. Tốt nhất tránh xa mẹ con tôi ra”.
Không biết bao nhiêu lần tôi từ chối thẳng thừng và nói những lời khó nghe như thế với Khải song anh luôn im lặng. Có chăng anh chỉ đáp lại rằng:
“Xin lỗi đã phụ mẹ con em”.
Nhiều khi tôi cũng chẳng hiểu, lúc mới bị tôi phát hiện ngoại tình và muốn ly hôn tôi, anh hùng hổ, cạn tình như thế mà sau khi bỏ tôi rồi, anh lại luôn nhịn nhục để tôi xỉ vả. Suy nghĩ ấy không ít lần xuất hiện trong đầu nhưng rồi tôi lại tự tìm câu trả lời cho mình rằng tất cả chỉ là diễn… một gã đàn ông bội bạc thì làm gì biết nhận sai.
Ly hôn 3 năm thì tôi quyết định tái hôn. Bởi là kết hôn lần 2 nên tôi với chồng mới làm đơn giản không mở rộng mời chủ yếu một số bạn bè với họ hàng người thân thôi. Chẳng hiểu sao Khải lại biết tin tôi tái hôn mà tìm tới.
Hôm ấy chuẩn bị tới giờ cử hành hôn lễ, Khải tới mừng tôi 1 phong bì dầy cộm bảo:
“Mừng hạnh phúc em… Một lần nữa cho anh xin lỗi vì đã là quá khứ buồn của em”.
Tôi định không nhận phong bì ấy của Khải nhưng vì lúc đó trước mặt khách khứa, tôi cũng đành kìm nén nỗi hận trong lòng để giữ thể diện cho cả đôi bên. Vậy nhưng đêm tân hôn về phòng, mở phong bì mừng của Khải ra, tôi lặng người thấy bên trong là 10 cây vàng với 1 lá thư tay. Anh giải thích tất cả về nguyên nhân sự phản bội trước kia của mình.
Khải kể lại rằng, thời điểm ấy công ty anh trên đà phá sản. Biết tình hình không thể cầm cự được thậm chí có thể anh sẽ rơi vào vòng lao lý nên vờ ngoại tình để tôi chủ động ly hôn. Anh không muốn tôi phải liên lụy, chịu cảnh phá sản nợ nần cùng chồng.
Sau khi vợ chồng ra tòa, anh một mình lao thân kiếm tiền lập lại sự nghiệp. May mắn anh đã lấy lại được cơ ngơi và mừng tôi 10 cây vàng để chúc phúc. Nước mắt giàn giụa tôi nhận ra người sai là mình. Chính tôi vô tâm không hiểu hết chồng lại còn ôm hận bao năm qua… Tiếc là giờ này hiểu ra cũng muộn cả rồi,… tôi và anh đã đi 2 ngả đường tách biệt, không thể nào quay lại từ đầu.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

