Tôi vừa kết hôn với người chồng thứ 2, nhưng giờ không dám đối diện với hiện thực quá phũ này mọi người ạ. Hai người chồng của tôi nhận anh em, còn mình ở giữa cứ như người thừa vậy.
Cách đây chục năm tôi kết hôn với chồng đầu tiên và có một đứa con trai, giờ cháu cũng 8 tuổi rồi. Thế nhưng chồng tôi máu mê cờ bạc lại còn vũ phu. Bình thường thì cảm giác anh rất chiều chuộng vợ con, không tiếc gì, vậy nhưng anh đổi tính rất nhanh, tí là động tay động chân với vợ.
Đã vậy mẹ chồng còn rất trái tính, ghét con dâu ra mặt. Cứ mỗi lần vợ chồng tôi căng với nhau bà chẳng can mà còn đổ thêm dầu vào lửa, khích bác để con trai đánh vợ đau hơn. Đến lúc chồng tôi có bồ ở bên ngoài về nhà đòi ly hôn vợ bằng được.
Ảnh minh họa: Nguồn Thairath.co.th
Trước lúc ra tòa anh còn bảo tôi:
“Bỏ nhau rồi thì lo mà nuôi con, đừng có xí xớn sớm”.
Tôi với con chuyển ra thành phố. Được chị em, bạn bè dạy kinh doanh giờ tôi cũng có 2 cửa hàng bán nước hoa, mỹ phẩm đủ nuôi hai mẹ con. Thời gian trước tôi gặp chồng hiện tại rồi yêu.
Anh cũng kể không biết cha mẹ ruột là ai vì hồi còn nhỏ bị cho đi, giờ bố mẹ nuôi mất hết rồi, muốn tìm lại gốc gác của mình. Trước đây anh cũng đã từng kết hôn nhưng hai vợ chồng không có con nên chia tay. Người yêu hiền lắm lại có học thức. Anh thương con riêng của tôi như con ruột vậy. Được một thời gian chúng tôi quyết định làm đám cưới, giờ đang tôi bầu sắp sinh rồi.
Hai tháng trước anh vui mừng khoe với tôi là đã tìm được người thân, cứ ôm vợ khóc như đứa trẻ:
“Cuộc đời anh chỉ mong gặp lại được bố mẹ ruột. Thế nhưng bố mất rồi, chỉ còn anh trai và mẹ thôi”.
Tôi mừng cho chồng lắm vì dù gì anh cũng tìm được gốc gác của mình. Hôm đó chồng bàn chuyện bố trí làm mấy mâm để đón anh trai và mẹ ruột đến nhà chơi. Khi xe taxi vừa tới cổng, tôi với chồng và con trai ra đón bà nội cùng bác. Lúc hai người xuống xe tôi giật thót mình, choáng váng đầu óc khi nhận ra không phải ai khác mà chính là mẹ chồng và chồng cũ.
Con trai thấy bà nội và chồng liền reo lên:
“Ơ bố với bà nội đến nhà mình chơi à mẹ”.
Cả hai người kia cũng sững lại. Không giấu được sự thật nên tôi đành nói hết tất cả về mối quan hệ lằng nhằng này. Chồng mới nghe xong choáng lắm khi biết anh trai ruột mình mới nhận lại chính là chồng trước của tôi. Mẹ chồng cũ thảo mai cứ ôm lấy anh khóc lóc rồi bảo:
“Sao tôi khổ thế này. Nếu trước bố không cho con đi để người ta nuôi thì giờ anh em chúng mày đâu phải khổ sở vì một đứa đàn bà như vậy chứ”.
Tôi uất ức lắm khi mẹ chồng nói như vậy, cuối cùng bà lại quy kết con dâu làm hai người con trai của mình khổ. Từ hôm đó tôi khóc sưng mắt, tạm đưa con về bên nhà ngoại ở. Bây giờ lại còn đang mang thai con của chồng mới sức khỏe không được tốt. Nhưng biết sự thật phũ phàng kia anh cũng sốc, không gọi cuộc điện thoại nào cho vợ hết.
Giờ tôi chằng biết phải làm sao nữa. Cuộc đời quá trớ trêu để tôi gặp được hai người đàn ông mà họ lại là anh em ruột. Tự nhiên tôi lại vướng vào gia đình quá phức tạp, khổ thật mọi người ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn khaosod.co.th

