Con ra đời an toàn, tưởng mọi chuyện đã ổn thỏa nhưng ai ngờ lại đau đớn thế này.

Hôm nay ngắm con ngủ trông yêu quá, tự nhiên lại có cái suy nghĩ vẩn vơ không hiểu sao mình có thể đẻ ra “một cục dễ thương” thế này nữa, đúng là hâm dở các mẹ ạ hehe. Mà nghĩ lại chị em phụ nữ chúng ta cũng “siêu nhân” quá đó chứ, mang thai rồi sinh con, nếm trải biết bao nhiêu khổ cực đau đớn nhưng vẫn sẵn sàng chấp nhận vượt qua, chỉ mong con khỏe mạnh chào đời. Dẫu biết làm mẹ là niềm hạnh phúc chị em nào cũng mong mỏi, nhưng bầu bì, sinh nở cũng có vô vàn khó khăn, thậm chí còn tiềm ẩn nhiều biến chứng cực kỳ nguy hiểm nữa. Vừa rồi em có đọc qua một bài viết về sản phụ sinh thường bất ngờ qua đời sau 2 ngày vượt cạn, điều đáng nói là lúc sinh xong chị ấy vẫn khỏe mạnh bình thường, đúng là không ai có thể ngờ được. Đọc mà sao thấy thương cho phận phụ nữ, người xưa nói cửa sinh là cửa tử quả không sai các mẹ ạ.

Sản phụ đáng thương trên tên là Jessica Walden (28 tuổi), chị hiện sống tại thành phố Ipswich. Được biết ở tuần thứ 37 của lần mang bầu thứ 2, chị gặp phải biến chứng tiền sản giật kèm theo một số vấn đề khác nên đã phải nhập viện theo dõi. Nhờ sự tận tình chăm sóc của các bác sĩ, không lâu sau đó chị đã hạ sinh thành công một bé gái theo phương pháp sinh thường, thậm chí còn không cần sử dụng thuốc giảm đau, điều này khiến chồng chị - anh Jack Walden vô cùng cảm động và không ngừng tự hào về mẹ của các con mình: “Đó là một ca sinh hoàn hảo, Jessica đã làm được, cô ấy dũng cảm đối diện với những cơn đau để sinh thường thành công, cô ấy là một chiến binh thực thụ và vợ tôi cũng rất tự hào về điều đó”.

hình ảnh

hình ảnh

Vợ chồng chị Jessica

Ca sinh được đánh giá là suôn sẻ với cả mẹ và bé đều khỏe mạnh. Tuy nhiên không lâu sau đó, chị Jessica bất ngờ bị băng huyết và bác sĩ đã phải đưa chị vào phòng phẫu thuật vì nghi bị sót nhau thai. Nghiêm trọng hơn, bà mẹ trẻ cũng đã bị ngưng tim và đội ngũ bác sĩ đã phải tiến hành hô hấp nhân tạo, truyền máu khẩn cấp. Không may mắn các biện pháp này không mang lại hiệu quả và họ buộc phải cắt bỏ tử cung để cứu sống sản phụ vừa sinh.

Cứ tưởng mọi chuyện đã yên ổn nhưng chỉ 2 ngày sau, tình trạng của chị bất ngờ trở nặng một lần nữa và người mẹ trẻ đã ra đi vĩnh viễn một cách đột ngột. Các bác sĩ cho biết họ cũng rất bất ngờ, mọi việc diễn tiến nhanh chẳng kịp trở tay và nguyên nhân t.ử vong của sản phụ cũng chưa được xác định. Bác sĩ nói với anh Jack Walden rằng, có khả năng vợ anh qua đời là do biến chứng hậu sản liên quan đến nhau thai, bác sĩ cũng cho biết trong 20 năm kinh nghiệm của mình, ông ấy chưa thấy ai bị mất máu nhiều như vậy.

Bé gái mang tên Orla vừa sinh của chị Jessica và anh Jack hiện đã về nhà và ông bố 2 con vẫn đang vô cùng đau lòng trước sự ra đi đột ngột của vợ. Anh cho biết con gái đầu của mình tên Elsie rất vui khi được nhìn thấy em, nhưng cô bé vẫn thắc mắc và liên tục hỏi mẹ đang ở đâu. “Tôi nói với con rằng sau khi sinh em bé, mẹ không khỏe nên đã ở lại bệnh viện, sau đó đi thăm ông trăng”, ông bố 2 con nói. Nhìn 2 cô con gái còn rất nhỏ đã thiếu vắng đi sự yêu thương, chăm sóc của mẹ, Jack không khỏi đau lòng, tuy nhiên anh cũng tỏ lòng biết ơn với các bác sĩ tại bệnh viện vì đã tích cực chăm sóc cho vợ mình.

hình ảnh

Sinh nở là hành trình khó khăn, có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ (Ảnh minh họa)

Tuy trường hợp này xảy ra ở nơi xa xôi nhưng vẫn thấy thương vô cùng cả nhà ạ, sinh con khỏe mạnh, an toàn rồi mà vẫn có nguy cơ gặp biến chứng rồi qua đời, thật sợ gì đâu á. Em được biết tình trạng sót nhau giống chị này bị vô cùng nguy hiểm. Với những mẹ đẻ thường, sau khi sinh, nhau thai sẽ được tử cung co bóp đẩy ra ngoài, tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp còn một phần của nhau thai bị sót lại. Nếu không được phát hiện sớm và can thiệp đúng cách để đưa toàn bộ ra ngoài thì có thể gây viêm nhiễm tử cung, vòi trứng,… nặng hơn là bị băng huyết và có thể đe dọa tính mạng giống người mẹ ở trên đấy ạ. Thế mới nói chị em chúng mình sinh con khổ sở lắm chứ có sung sướng gì cho cam, vì thế hãy luôn yêu thương người phụ nữ ở bên cạnh mình nhé các ông chồng.