Cả đám đông đều tưởng nam sinh học rất giỏi, tin hết vào mấy lời ba hoa, chích chòe của cậu ta, ai ngờ, lúc đi học toàn đội sổ.
Đi thi tốt nghiệp, thi đại học, thấy con làm xong bài nhanh, ra khỏi phòng thi quá sớm, ai vui thì vui chứ em lại thấy lo lắng. Thà con cứ ở trong phòng thi, hết giờ thi mới ra thì lại đỡ lo hơn. Con ra sớm, dù con cười bảo đề dễ, trong lòng mẹ vẫn cứ nơm nớp, không biết con có chủ quan rồi làm nhầm câu nào không.
Vì có trường hợp nam sinh nộp bài thi sớm do chê đề quá dễ. Ai mà ngờ, tới chừng biết điểm thi thì hết dám gặp ai luôn. Tại lỡ ba hoa chích chòe, tự tin thái quá, cuối cùng điểm không cao thì sao dám khoe, người ta cười cho thối mặt.
Ảnh: sohu
Chuyện có thật này em xem trên sohu nha các mẹ. Nhân vật trong câu chuyện là Lâm Huân, một thí sinh thi đại học bên xứ Trung cách đây 3 năm. Lâm Huân là nam sinh nộp bài thi sớm nhất trường thi, khiến đông đảo phụ huynh bất ngờ và ngưỡng mộ.
Trước đó, em làm bài rất nhanh, đòi nộp bài sớm nhưng giám thị chỉ cho em nộp bài ở 15 phút cuối cùng. Ngay khi đến thời gian, em lập tức rời phòng thi. Điều đáng nói là lúc được phỏng vấn, em còn tự tin trước ống kính, bảo “quá đơn giản, đề không khó đâu”.
Với vẻ ngoài thư sinh của em, cộng thêm việc em khoe mình học tại trường trung học trọng điểm, mọi người càng tin lời em. Phụ huynh lúc đó chắc thở phào một hơi, vì đề dễ chắc con họ cũng làm được. Nhưng tất cả đều là một cú lừa, em chỉ ba hoa tạo nét trước ống kính thôi.
Sự thật cuối cùng vỡ lẽ khi có một bạn học của em lên “bóc phốt”. Em chẳng phải học sinh xuất sắc gì, ngược lại luôn xếp cuối lớp, điểm số bình thường. Em thích thể hiện, có tật hay phô trương và nói điêu, sống giả trân. Đến khi công bố điểm thi, em hoàn toàn biệt dạng vì điểm thấp, xếp vào nhóm “chót” trường.
Ảnh: sohu
Sau lần đó, Lâm Huân trở thành “ông vua khoe khoang”, “trúa hề” trong mắt mọi người. Rút kinh nghiệm từ chuyện của Lâm Huân, sắp tới các em lớp 12 đi thi tốt nghiệp nhất định phải nhớ những điều sau:
Không khinh câu dễ, không rối trước câu khó
Ở những câu dễ, kiến thức cơ bản, các em thường chọn đáp án rất nhanh. Mà quên mất kiểm tra lại xem đáp án có ý “gài” hay không. Dù là câu dễ nhất, cơ bản nhất thì cũng phải đọc thật kỹ câu hỏi và tất cả đáp án rồi mới chọn nhé các em. Với câu khó, các em cứ lướt qua, làm xong hết câu em biết rồi quay lại giải câu khó sau.
Không rời khỏi phòng thi quá sớm
Mỗi một phút trong phòng thi vô cùng quý giá, do đó tuyệt đối không nộp bài quá sớm. Một khi các em đã nộp bài, ra khỏi phòng thi, chợt nhớ ra có sai sót, lúc đó muốn quay lại sửa sai cũng không còn cơ hội. Dành 3 – 5 phút cuối giờ thi để dò lại tất cả đáp án. Đặc biệt, các em phải kiểm tra thật kỹ phần họ tên, số báo danh, mã đề thi. Sai sót ở phần này, dù bài làm đúng tuyệt đối thì cũng không có điểm.
Ảnh: sohu
Đừng áp lực khi thấy người khác nộp bài sớm
Các em chỉ cần tập trung vào bài thi của mình, mặc kệ ai nộp bài sớm, ai xin giấy thi liên tục. Đừng để họ gián đoạn mạch suy nghĩ của các em.
Giữ tâm trạng bình tĩnh khi ra khỏi phòng thi
Một số em vừa nộp bài xong, ra khỏi phòng thi lại không kiểm soát được cảm xúc. Làm bài tốt, các em dễ phấn khích, lòng nôn nao không yên. Làm không tốt, có em bị xuống tinh thần, thậm chí khóc lóc. Nên nhớ, các em vẫn còn những môn thi phía sau. Giữ ổn định tinh thần, đừng dò vội đáp án để có thể tiếp tục thi thật tốt. Tất cả cảm xúc, lo lắng, cứ chờ thi xong môn cuối cùng rồi hãy nghĩ đến nó.
Hy vọng câu chuyện về nam sinh nộp bài thi sớm, còn khinh nhờn đề thi dễ, cuối cùng nhận kết đắng sẽ giúp các em có được bài học quý giá khi đi thi. Chúc các em có một kỳ thi tốt nghiệp THPT thật suôn sẻ và thành công, kết quả như ý nhé.
*Bài viết thể hiện góc nhìn cá nhân

