Trải qua nhiều cách trở, gia đình nhỏ đã được ở bên nhau. Tình yêu là thứ có sức mạnh tuyệt vời giúp người ta vượt qua hết mọi chông gai.

Người ta nói khi yêu là mất đi một phần lý trí, nhưng người ta quên nói là bạn sẽ không biết mình mạnh mẽ như thế nào cho đến khi gặp được một người khiến bạn thật lòng yêu thương. Khi đã yêu thì càng có nhiều cách trở càng là chất xúc tác khiến bạn muốn xích lại gần người yêu, muốn giữ lấy người ấy nhiều hơn trong cuộc đời. Để khi vượt qua hết mọi bão giông mà bạn và người ấy còn bên cạnh nhau, lúc đó bạn biết mình đã chọn đúng và càng trân quý tình cảm của nhau nhiều hơn.

Anh Lương Thanh Đức (36 tuổi, quê Nghệ An) gặp bạn gái người Mỹ Hanna Larsen (29 tuổi) trong một lần cô đến Hải Phòng để thử vai cho một bộ phim của Canada. Khi ấy vì quá ngột ngạt với cuộc sống ở Mỹ, cô quyết định đến Thái Lan hay Việt Nam để xem đây có phải là quê hương thứ hai của cô hay không. Rồi duyên số đưa đẩy khi cô đến casting phim, cô đã gặp anh Đức - người bạn trai tuyệt vời của cô.

hình ảnhAnh Đức và bạn gái đã gặp nhau, gắn bó như một định mệnh của cuộc đời. Ảnh Vietnamnet

Trải qua thời gian làm quen, tìm hiểu, nàng Mỹ xinh đẹp và chàng Việt yêu nhau. Ấn tượng về bạn gái, anh Đức cho biết nàng lưu lại trong anh là hình ảnh một cô gái xinh xắn hay cười. Còn đối với Hanna, anh Đức có đôi mắt to, sẵn sàng giúp đỡ và chỉ dẫn cho các ứng viên trong buổi casting làm cô không thể nào quên. Khi tìm hiểu nhau đủ lâu, Hanna nhận ra bạn trai còn có sự chân thành, nghiêm túc, lãng mạn rất khác với những chàng trai Mỹ mà cô quen trước đó. 

Họ chọn Đà Nẵng là nơi sinh sống và làm việc. Cả hai đi du lịch nhiều tỉnh miền Tây và ngày càng thấy yêu đối phương hơn bởi những điểm chung và ngay cả những khác biệt. "Anh ấy quan tâm tôi từ những điều nhỏ nhất. Anh hát cho tôi nghe, mua trái cây cho tôi. Và đặc biệt, anh ấy rất nghiêm túc trong mối quan hệ này, khi yêu tôi, anh ấy chỉ quan tâm đến tôi mà thôi", Hanna nói về bạn trai người Việt của mình.

Nhưng kể từ khi có con vào 3/2021, cặp đôi gặp nhiều khó khăn hơn vì ảnh hưởng của dịch bệnh. Hanna muốn về thăm gia đình để bố mẹ cô yên tâm hơn vì ông bà từng lo lắng cô ở lại Việt Nam sinh con thì sẽ không muốn trở về Mỹ nữa. Vì vậy, cô về Mỹ để ở bên cạnh gia đình nhưng phải xa bạn trai. Kể từ đây, hành trình đi thăm bạn gái của anh Đức thật sự nhọc nhằn vì ảnh hưởng quá lớn của dịch bệnh và rào cản về ngôn ngữ.

hình ảnh

Chị Hanna mang thai, anh Đức không sao kể hết nỗi vui mừng. Ảnh Vietnamnet

Bạn gái sắp tới ngày sinh nở nên anh Đức không thể yên tâm ở lại Việt Nam. Xin visa qua Mỹ quá khó nên họ chọn đất nước Panama để gặp nhau. Dù đã cẩn thận liên hệ với đại sứ quán Việt Nam ở Panama nhưng kết quả không như mong đợi: 

"Tuy nhiên, thời điểm đó tôi chấp nhận rủi ro vì bạn gái sắp đến ngày sinh nở. Tôi cũng hỏi qua Đại sứ quán Panama ở Việt Nam và họ nói rằng tôi có thể nhập cảnh được. Họ thậm chí còn gửi giúp tôi một thư giới thiệu. Thời điểm đó, mua được vé máy bay, lại được đại sứ quán "bảo lãnh", tôi chắc mẩm mình có thể gặp bạn gái ở Panama", anh Đức nói.

Thế nhưng mọi việc không suôn sẻ khi trải qua nhiều vòng phỏng vấn gắt gao, chờ đợi 2 ngày ở sân bay Thổ Nhĩ Kỳ để kết nối, giải quyết một số thủ tục thì cuối cùng anh cũng đến được Panama nhưng nửa tiếng sau họ dẫn anh sang máy bay khác để trở lại Thổ Nhĩ Kỳ. 

"Họ không nói tiếng Anh, chỉ nói tiếng Tây Ban Nha nên tôi không hiểu lý do vì sao mình bị trả về. Ngôn ngữ bất đồng, tôi đành chịu nghe theo. 

Trở về Thổ Nhĩ Kỳ, tôi lại tiếp tục mắc kẹt ở đây 5 ngày. Thời điểm đó, muốn trở về Việt Nam rất khó khăn, nhiều người Việt chờ đợi ở sân bay hơn 20 ngày trời cũng không thể về nước. Tôi may mắn hơn chỉ phải chờ 5 ngày bởi thuộc diện không nơi đâu tiếp đón", anh Đức chia sẻ.

hình ảnh

Họ cùng nhau đi du lịch khắp nơi và tận hưởng thời gian hạnh phúc. Ảnh Vietnamnet

Tổng cộng anh đã tốn hết 7 ngày mà chẳng có kết quả nào, tiền bạc tiêu tốn một số không nhỏ. Và đến tháng 1/2022, anh đã xin visa vào Peru và nhập cảnh vào Ecuador. Nơi đây có không khí trong lành, gần gũi thiên nhiên và bạn gái anh đã chọn làm nơi sinh và nuôi dưỡng con gái trong giai đoạn đầu. 

Kể sao hết những khó khăn trong suốt quá trình đi thăm bạn gái và công chúa nhỏ. Nhưng bằng tình yêu thương sâu sắc, anh và bạn gái đã không bỏ cuộc, đã tìm đủ mọi cách để về bên nhau. Trở ngại dù lớn đến mức nào cũng chỉ là thử thách nhất thời không thể làm ảnh hưởng đến cả hai. Câu chuyện tình yêu của anh chị thật đúng với câu: “Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua”.

Người ta thường có quá nhiều lý do để biện minh cho sự hời hợt vô tâm của mình với người yêu. Nhưng hơn ai hết, chính bản thân họ biết rằng tình yêu của mình dành cho đối phương là không đủ lớn để quan tâm nhau một cách trọn vẹn. Dù sống chung một thành phố, dù có dư điều kiện để đến gần nhau nhưng rốt cuộc vẫn buông tay nhau vì “anh bận, anh mệt, anh không có thời gian,...”.

Hãy tin rằng bạn sống tốt thì nhất định sẽ có người xứng đáng dành cho bạn. Anh ấy sẽ không vì bất kỳ lý do nào mà vô tâm hay rời xa bạn, mọi khó khăn đều biến thành cơ hội để chứng minh tình cảm người ấy dành cho bạn. Buông bỏ người không xứng đáng để mở ra cơ hội cho người khác tuyệt vời hơn nhé!

Nguồn tham khảo: Vietnamnet