Chúng ta vẫn thường nghe “đừng trông mặt mà bắt hình dong”, câu nói này quả không sai. Nếu như chỉ dựa vào vẻ bề ngoài mà phán thì thật không đúng chút nào.

Để em kể cho chị em nghe câu chuyện dưới đây em từng đọc được trên trang VnExpress là một minh chứng điển hình. Nhìn vào khuôn mặt hiền lành, có chút ngây thơ của cô gái dưới đây, chắc mọi người không nghĩ rằng cô cùng bạn trai cũ của mình đã gây ra tội ác tày trời đâu ha.

hình ảnh


Ảnh: Lưu Đông Mai tại phiên tòa. Nguồn: Photocome. 

Cô gái này chính là Lưu Đông Mai, sinh năm 1981, ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Vốn dĩ từ nhỏ, Mai được bố mẹ nâng niu, cưng chiều nên cô có chút ngây thơ kèm với tính bốc đồng. Học hết phổ thông, do kết quả không tốt nên cô chỉ đậu vào một trường trung cấp du lịch ở thành phố Trịnh Châu. Tại đây, cô trở thành hoa khôi được nhiều anh chàng theo đuổi và Vương Lang là một trong số đó. Vất vả lắm, Vương Lang mới chinh phục được Đông Mai, vì thế anh luôn tỏ ra chiều chuộng và hết lòng vì Mai.

Đến kỳ hạn thực tập, theo yêu cầu của trường, Mai phải đến khách sạn lớn ở Quảng Châu làm phục vụ phòng trà, trong khi đó, Lang chỉ được thực tập ở một khách sạn nhỏ của tỉnh Hải Nam. Kể từ đây, đôi tình nhân chính thức bắt đầu quãng thời gian yêu xa.

Thời đấy làm gì có điện thoại di động tân tiến như bây giờ, nên họ chỉ có cách liên lạc bằng thư từ hoặc có khi phải mượn điện thoại gọi nhau mỗi 2 – 3 ngày một lần. Được thời gian đầu thôi, chứ về sau ai nấy đều có công việc bận rộn nên số lần liên lạc với nhau càng ít đi, thậm chí có tháng chỉ gọi điện một lần.

Rồi thì chuyện gì tới cũng sẽ tới, xa mặt cách lòng, đúng lúc này Mai gặp một người đàn ông trung niên là Hoàng Dã. Ngay lập tức, Mai trúng “tiếng sét ái tình”, bị hút hồn bởi phong thái đĩnh đạc và chín chắn. Nhanh chóng sau đó, 2 người bắt đầu có quan hệ tình cảm.

Về phía Hoàng Dã, anh rất hào phóng với người tình, cho Mai được hưởng thụ cuộc sống giàu có. Vì trước giờ quen ăn sung mặc sướng, nên Mai quen Hoàng Dã cũng là phù hợp. Không còn muốn cảnh ở trong khu ký túc xá nữa, Mai cùng Dã tìm thuê nhà để thuận tiện cho việc hẹn hò.

Còn về phía Vương Lang, vì ở xa người yêu, lâu ngày anh chẳng hề biết mình bị “cắm sừng”, vẫn cứ chăm chỉ làm việc để kiếm tiền xây giấc mộng lập gia đình với Mai. Lang nhận thấy Mai không gọi điện cho mình, lần nào nghe máy thái độ cũng rất lạnh nhạt. Có một lần gọi điện đến chỗ làm của Mai như mọi lần nhưng người nghe máy là đồng nghiệp của Mai, từ đây anh mới biết bạn gái của mình đã ở bên người đàn ông khác. Vẫn không tin những gì mình nghe được, Lang tranh thủ ngày nghỉ đến chỗ Mai làm tìm gặp cô để hỏi cho ra lẽ. Lúc này, Mai trực tiếp thừa nhận mối quan hệ với Hoàng Dã. Vì quá đau lòng, Lang quyết định chia tay.

Chẳng hề mảy may đến cảm xúc của Lang khi rời đi, Mai dồn hết tâm trí vào cuộc tình với Dã, mơ tưởng về một đám cưới với anh trong tương lai. Thế nhưng, tình cờ một lần nọ xem điện thoại của anh, cô mới phát hiện Dã đã có vợ. Bỗng dưng biết mình là kẻ thứ ba, Mai tỏ ra tức giận và muốn hỏi Dã cho ra lẽ. Tuy nhiên, sau đó Dã đã nói từ lâu không còn tình cảm với vợ, chỉ yêu mình cô nên câu chuyện cũng dần được nguôi ngoai. Mai đồng ý tha thứ cho Dã, đổi lại anh phải sớm ly hôn với vợ để lấy Mai. Một mặt đồng ý với yêu cầu của Mai, nhưng mặt khác trong lòng Dã lại chế giễu suy nghĩ ngây ngô của Mai.

Cái kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra, vợ của Dã là Phan Hồng biết chuyện, tìm đến Mai để cảnh cáo. Không những không nhận ra sai lầm của mình mà Mai còn tỏ thái độ phẫn nộ do Hồng coi thường cô. Nghĩ Hồng là người cản trở mối quan hệ của mình với Dã trong tương lai nên Mai nảy sinh ý định hại Hồng.

Cảm thấy mình không thể tự thực hiện được, nên Mai quay lại bạn trai cũ là Vương Lang khóc lóc, ỉ ôi nói rằng mình bị Dã lừa vì hắn ta đã có vợ. Đến khi vợ anh ta biết chuyện đã gạt cô vào khách sạn rồi chuốc thuốc mê, lúc tỉnh dậy thấy cô đang nằm cạnh một ông già và còn bị chụp rất nhiều hình ảnh.

Nghe bạn gái cũ kể vậy, Lang trong lòng vẫn còn yêu cô nên tỏ ra giận dữ và muốn giúp cô trả thù. Vì thế, Lang đã tức tốc từ Hải Nam đến Quảng Châu để gặp Mai và lên kế hoạch đưa Hồng xuống địa ngục.

Theo kế hoạch, Mai mời Hồng đến khách sạn để nói lời xin lỗi. Khi vừa đến nơi, Mai đã giới thiệu cô với Lang rồi vờ đi vệ sinh và dụ Hồng đi vào cùng... Sau đó Mai lấy sạch tiền bạc của Hồng, phi tang xác của Hồng vào 2 chiếc vali rồi vứt xuống sông. Ngay sau đó, Lang về Hải Nam, và Mai cũng rời Quảng Châu.

Mấy ngày không thấy vợ về nhà nên Dã báo cảnh sát. Cùng lúc cảnh sát tìm thấy 2 chiếc vali chứa xác người bên trong. Theo những gì mà Dã mô tả cả về quần áo, ngoại hình thì khả năng lớn người này chính là vợ của Dã. Sau khi đến xác nhận xong, Dã tỏ ra nghi ngờ người gây án chính là Mai vì thời điểm Hồng mất tích cũng là lúc Mai đột nhiên biến mất.

Quá trình điều tra, cảnh sát xác định Mai chính là hung thủ, họ vừa tìm kiếm vừa mai phục cô tại nơi ở. Cô bị bắt khi lén lút trở về nơi ở sau cuộc rượt đuổi. Cuối cùng, tại cơ quan điều tra, Mai thừa nhận tội ác của mình. Sau đó, Lang cũng bị bắt.

2 năm sau khi xảy ra vụ án, đôi nhân tình Mai và Lang đều bị kết án phải kết thúc cuộc đời vì hành vi hại người khác qua đời. Bản án được thi hành ngay lập tức. Dư luận hẳn vẫn còn nhớ, trước khi Tòa tuyên án, Mai còn ngâm nga ca khúc Giải thoát giữa chốn đông người, trước ống kính truyền thông.

hình ảnh


Ảnh: Cặp tình nhân Lang - Mai tại phiên tòa. Nguồn: Photocome. 

Kết thúc câu chuyện đau lòng, có ai ngờ cô gái trẻ ngây thơ, hiền lành ngày nào lại là người rắp tâm hãm hại người khác đến mức này đâu. Đây cũng là bài học kinh nghiệm cho chị em trong việc bắt đầu mối quan hệ tình cảm với ai đó, đừng để mình lạc lối đến mù quáng rồi ra tay hại người, không chỉ đối phương mất mạng mà mình cũng khổ theo.