Trên đời dại nhất là đi thách thức người khác, ai biết được lúc người ta điên lên có thể làm liều, bất chấp hậu quả thế nào?

>>> Con trai bênh vợ hại cha ruột qua đời, lãnh án tù 10 năm: Cái giá phải trả cho tội bất hiếu

Nguồn tin từ báo Người Lao Động cho biết, năm 2018, Nguyễn Thanh Hoàng, 43 tuổi, ngụ ở quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ sống chung như vợ chồng với chị L.T.K.Y. Đến tháng 4/2020 vừa qua, Hoàng biết Y có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác nên nhiều lần nhắc nhở, rồi yêu cầu “vợ hờ” chấm dứt mối quan hệ này.

hình ảnhẢnh chụp báo Người Lao Động. 

Nghe thế, Y bỏ về nhà mình, Hoàng tìm đến gặp kêu về lại sống chung nhưng Y. không đồng ý. Thậm chí, Y. thách thức Hoàng nếu gặp được Y. đi chung với người đàn ông khác thì cứ dùng dao đâm. Nghe thách thức, Hoàng về nhà lấy 2 cây dao Thái Lan giấu vào trong người với ý định đi tìm Y., nếu thấy Y. đi với người đàn ông khác thì Hoàng sẽ giết người đó.

Khoảng 16 giờ ngày 20/4/2020, Hoàng chạy xe đi tìm Y. thấy Y. được anh Trần Quang T. chở đi trên xe mô tô. Hoàng đuổi theo, đụng xe anh T. làm cả 3 ngã xuống đường. Lúc này, Hoàng dùng dao đâm vào anh T. nhưng do đỡ được nên anh này bỏ chạy. Còn Y. chạy vào nhà anh Nguyễn Văn Vũ gần đó để bỏ trốn. Hoàng đâu buông tha mà tiếp tục đuổi theo. Lúc chạy, Y. bị vấp té nên Hoàng đuổi kịp, cầm dao rạch mặt vợ hờ nhiều nhát, anh Vũ là chủ nhà nơi Y. trốn đến can ngăn, không chỉ thế, Hoàng còn chạy vào bếp nhà anh Vũ lấy 1 cây dao tiếp tục đi tìm anh T. để chém nhưng bị anh Vũ ôm lại.

Hoàng sau đó cắn vào mặt anh Vũ, rồi vứt bỏ dao đi về nhà. Hôm qua, ngày 16/9/2020, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết họ đã ban hành cáo trạng truy tố Hoàng về tội giết người.

Có người hỏi vì sao chỉ gây thương tích, chưa có hậu quả chết người, đáng lý ra Hoàng chỉ phạm tội cố ý gây thương tích chứ sao lại phạm tội giết người?

hình ảnh


Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Người Lao Động. 

Tội giết người cần phải xét tổng thể toàn diện, xuất phát từ ý chí của người phạm tội muốn tước đoạt mạng sống của nạn nhân đến cùng. Vụ việc này, rõ là Hoàng muốn tước đoạt mạng sống của chị Y. và anh T. song vì lý do khách quan, ngoài ý muốn của Hoàng nên cả 2 may mắn thoát chết. Dẫu kết quả mà Hoàng mong muốn chưa đạt được, Hoàng vẫn có thể bị truy tố tội giết người, nhưng ở trường hợp này phải thêm yếu tố là phạm tội chưa đạt.

Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 thì hành vi giết người, ở mức độ phạm tội chưa đạt, chỉ phải chịu hình phạt tù không quá 20 năm trong trường hợp phải áp dụng án tử hình hay chung thân, còn tù có thời hạn thì mức án tối đa không quá 3/4 mức mà điều luật quy định.

Với tội danh giết người, khung hình phạt là từ 12 năm tù đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình. Song nếu phạm tội giết người chưa đạt, có thể phải chịu án từ 9 năm tù đến 15 năm tù, hoặc tối đa 20 năm tù. Mức án cụ thể ra sao còn chờ Tòa phân xử dựa trên kết quả hồ sơ điều tra của cơ quan Công an.

Người ta hay bảo có yêu thì mới có ghen. Nhưng ghen tuông thái quá, đến mức muốn tước đoạt mạng sống của người khác là điều không thể chấp nhận được và đáng phải lên án. Bài học cho những ai đang yêu, và sẽ yêu. Lấy phải những kẻ như thế này, cảm thấy nguy hiểm cứ rình rập. 

Tổng hợp