Con chữ ngày nay thật đắt đỏ, sự học của trẻ nhỏ sao quá gian nan.
Đó là lời cảm thán của ông bạn thân chồng em. Tuần trước ổng đi họp phụ huynh cho con xong ghé chơi nhà, có thằng con năm nay vào lớp 1. Ổng nói chứ mới rút ATM đây, đi học có buổi sáng thôi mà sạch bách. Chồng em mới kêu chứ thôi ông lo để dành từ bây giờ đi, có trường trung học mà thu quỹ cha mẹ học sinh một năm lên tới 270 triệu, gần ¼ căn nhà cấp 4 rồi đó. Xong rồi hai ông cứ ngồi trầm ngâm bảo giờ cho con đi học tốn kém phết chứ đùa.
Ảnh TTO
Em còn tưởng mấy vụ cả trăm triệu đó chỉ có ở trường cấp 2, cấp 3 thôi đó các mẹ. Mới đây đọc trên Tuổi Trẻ mới biết, một phụ huynh chia sẻ bảng dự trù kinh phí hoạt động Hội phụ huynh của lớp 1/3, trường Tiểu học V.T.S. ở quận 7, TP.HCM Theo đó, quỹ hội dự chi hơn 130 triệu đồng cho cả năm học. Với 41 học sinh, tính trung bình, mỗi em đóng hơn 3 triệu đồng. Nhìn vô bảng dự chi 27 mục mà thấy hết hồn, đặc biệt là ở mục có tên gọi là “Chăm cô”:
Mỗi tháng chuyển khoản cho giáo viên chủ nhiệm và bảo mẫu mỗi người 3 triệu đồng (27 triệu đồng/năm học mỗi cô).
Ngày nhà giáo, Tết nguyên đán, ngày Phụ nữ Việt Nam, ngày Quốc tế Phụ nữ….: Mỗi cô được trao phong bì từ 1 đến 3 triệu đồng
Thậm chí còn chi cho cả hiệu phó, hiệu trưởng, bảo vệ... Trong khi đó, chi phí cho các hoạt động của lớp và cơ sở vật chất rất ít.
Theo Tuổi Trẻ, chiều 6/10, ông Phan Thanh Phong - hiệu trưởng Trường tiểu học V.T.S. cho biết trường đã làm việc với ban đại diện cha mẹ học sinh, giáo viên chủ nhiệm lớp 1/3 về nội dung bảng dự trù kinh phí hoạt động. Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp cho biết đây chỉ là bảng dự trù kinh phí, ban đại diện lớp lấy ý kiến ở group chỉ có phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm không biết việc này. Hiện nay, ban đại diện chỉ thu mỗi phụ huynh 1 triệu đồng để chăm lo các hoạt động cho học sinh và cũng chưa thu đủ 41 phụ huynh của lớp.
Ảnh trái Twreadaily, ảnh phải TTO
Ông Phan Thanh Phong cho biết:
"Tôi thấy nhiều nội dung thu chi không phù hợp với thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Không những vậy nội dung chi còn phản cảm. Gì mà chăm cô đến 54 triệu đồng, chi cho hiệu trưởng, hiệu phó…?
Được biết hôm nay 7/10 trường sẽ họp lại với toàn bộ cha mẹ học sinh lớp 1/3 để xem xét, điều chỉnh việc thu chi. Bảng dự trù xuất hiện trên mạng xã hội đã gây ra 2 luồng ý kiến khác nhau:
“Cứ cho con học trường tư rồi biết, mỗi tháng nã cho 10-15 triệu mới thấy khoản đóng góp này chả bao nhiêu đâu”
“Lương giáo viên không cao, tôi thấy mỗi tháng 3 triệu cũng đâu có nhiều, mà cô thoải mái, phụ huynh yên tâm nữa”
“Cho hỏi cô bị gì mà phải chăm vậy. Chăm thế này cô béo cô lăn mất”
Ảnh MXH
“Việc ăn, ngủ bán trú của học sinh tiểu học các nơi đều trên tinh thần tự nguyện. Bởi Bộ chỉ quy định học sinh mầm non là học cả ngày và ăn, ngủ bán trú có giáo viên trông trưa. Và xin thưa với các phụ huynh là các cô giáo mầm non không được trả thêm 1 đồng lương nào việc trông trưa các con ngủ nhé. Còn lại các khối học do nhu cầu từng nơi, từng trường mà nhà trường kết hợp với giáo viên cho các con ăn ngủ trưa tại trường. Và tất nhiên là việc bảo đảm đó phải do phụ huynh đóng góp rồi, như đồ dùng phục vụ ăn bán trú, chăn, gối cho các con ngủ trưa, và việc trông các con ngủ phải có người duy trì.
Việc này không phải việc của các giáo viên và nhà trường, mà là sự thỏa thuận giữa các phụ huynh và người được thuê trông trưa. Chẳng ai thức trưa làm không công cho các vị cả, các thầy cô giáo chỉ có trách nhiệm giờ hành chính, là giờ các con học trên lớp. Còn lại các loại dịch vụ khác là do nhu cầu của các phụ huynh muốn con em được thuận lợi học tập... thì tất nhiên phải bỏ tiền ra thuê thôi. Những phụ huynh sinh sống ở các thành phố, bố mẹ đi làm cả ngày. Mà có các con đi học mà nhà trường không tổ chức ăn bán trú bắt đưa đón con về hàng ngày...sẽ thấu hiểu, con được ăn bán trú là niềm may mắn cho phụ huynh à. Chỉ trách ở đây là các trường tổ chức ăn và thu chi chưa thực sự phù hợp và đồng thuận mà thôi.”
“Đi dạy hưởng lương chứ dạy miễn phí đâu. Công nhân trong khu công nghiệp kia kìa, tăng ca 12 tiếng suốt tháng mới đc 7-8 triệu mà có thấy ai chăm đâu.”
“Đọc mà choáng váng, phải dụi mắt mấy lần mới tin những gì mình đọc là sự thật”
“Nhà trường các cô thế này những gia đình nghèo như mình không có tiền cho con học đâu.”
“Nên nhớ, ngành giáo viên đã có lương của nhà nước. Mà nhận lương phải tận hết trách nhiệm. Cầm lương mà hời hợt không chu đáo chẳng ý muốn vòi tiền là gì? Mà phụ huynh thương con đành phải chăm cô chứ biết sao?”
Ảnh minh họa QQ
“Nhìu người nói đóng cho con mình nhưng quan trọng con mình được gì. Cô giáo được gì. Chưa kể đâu phải nhà nào cũng dư giả cả cục tiền như thế. Nhìu bác ví von mấy triệu như bữa nhậu, như cái đầm, cây son … đó là với nhà các bác. Chứ nhà em thì đó là nửa thánng lương hoặc tiền ăn cả nhà cả tháng ạ.”
Được biết ngày 6/10 vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM ban hành văn bản chấn chỉnh công tác thu - chi đầu năm học 2022-2023. Trong đó có nội dung nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản ngoài quy định, sau sự việc trường THCS Lê Quý Đôn, quận 3 gây xôn xao vì có lớp Ban đại diện cha mẹ học sinh dự trù kinh phí hoạt động hơn 270 triệu đồng. Văn bản nêu rõ, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM yêu cầu tất cả nhà trường phải thông báo đầy đủ, công khai các khoản thu bằng văn bản đến phụ huynh, học sinh, sinh viên; giãn thời gian thực hiện các khoản thu; không tổ chức thu gộp nhiều khoản trong cùng một thời điểm... Nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định tại thông tư 55.
Chưa bao giờ các khoản thu chi hội phụ huynh lại nóng như năm nay, có người còn nói vui rằng hội phụ thu thì đúng hơn. Em thì em thấy là bảng dự trù phía trên cũng chỉ là nêu lên, đồng ý hay không còn chờ ý kiến phụ huynh. Lớp 41 học sinh thì chắc chắc 41 phụ huynh cũng sẽ có ý kiến của riêng mình. Khoảng thu 3 triệu một năm nếu giãn ra, không thu một lần thì cũng hợp lý, phản cảm là ở cái dòng “chăm cô”. Và việc mỗi cô giáo nhận 3 triệu một tháng thì thật sự không ổn chút nào, nó giống như là nhận hai đầu lương.
Các mẹ nghĩ thế nào?


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1