Tắt thông báo nhóm lớp thì lo trôi mất tin thông báo của cô giáo, mà để thì điện thoại ting ting cả ngày, chịu không thấu.

Hôm trước em đọc tin trên mạng, hơi bất ngờ vì có mẹ bảo ngán ngẩm cảnh phụ huynh vào chúc mừng sinh nhật trong nhóm lớp. Lần đầu tiên em nghe tới chuyện này đó mọi người. Xong em lướt xuống bình luận khác thì hỡi ôi, quá nhiều phụ huynh gặp vấn đề đó chứ chả phải chuyện hiếm.

Thật là có phụ huynh vào nhóm lớp chúc mừng sinh nhật hả mọi người, không tin được luôn. Em tưởng cái chuyện chúc mừng đó chỉ dành cho người quen biết nhau và chỉ nhắn tin riêng thôi chứ. Nhắn vào nhóm lớp, chỗ để cô thông báo việc học của các con làm gì nhỉ. Đúng là nhiều lúc phụ huynh có hành động khó lý giải quá.

hình ảnh

Bình luận của phụ huynh (Ảnh chụp màn hình)

Thôi thì tính em cũng thích hóng hớt, sẵn có cái chuyện phát hiện phụ huynh vào hội chúc mừng sinh nhật, em cũng cố đọc cho hết mấy ngàn bình luận. Đọc xong thì cũng thấy ngán ngẩm thật sự ạ. Em có ghi lại mấy bức ảnh bình luận của phụ huynh, mọi người có thể xem để hiểu phần nào câu chuyện.

Nói tới chuyện chúc mừng ngày sinh, nghĩ làm sao một lớp gần 30 em đi, tức là bấy nhiêu đó vị phụ huynh. Rồi cứ vị phụ huynh nào đó đến sinh nhật thì 20 mấy người còn lại bay vào chúc mừng. Nghĩa là cái điện thoại cứ thế ting ting 20 mấy lần. Cứ mỗi lần nghe thông báo là vào xem, chỉ thấy chúc mừng sinh nhật, thật sự rất phiền phức luôn đó ạ.

Mà có phải nhắn chúc mừng một lần cho xong đâu, em thấy có chị bảo đến 1, 2 giờ khuya vẫn báo tin nhắn chúc mừng. Đang giấc ngủ ngon mà phải đọc cái tin không đâu vào đâu, bảo sao không điên cả người.

hình ảnh

Bình luận của phụ huynh (Ảnh chụp màn hình)

Phụ huynh thì ai cũng có công ăn việc làm cả, ai chẳng bận rộn. Nhiều lúc đang gấp việc gì đó mà cứ phải cầm điện thoại xem tin, lại là tin tào lao thì ai không bực. Hỏng hết việc người ta còn gì ạ. Có vị phụ huynh kể đang bán hàng cho khách gấp gáp thì nghe tin nhắn đến.

Phải để khách đứng chờ, chạy vào xem tin vì lo cô nhắn gì con mình. Vào thì mỗi cái tin chúc mừng sinh nhật. Khách thì quạu, chị cũng muốn cộc theo, rõ khổ với hội phụ huynh thân thiện quá mức. Tuy nhiên, không phải phụ huynh nào cũng thấy khó chịu với nhóm lớp quan tâm nhau, hay nhắn tin.

Có phụ huynh bảo nhóm của họ rất đoàn kết, mọi người tự biết ý thức, nhắn tin có chừng mực nên chả ai bị phiền hà gì. Nhưng em nghĩ những nhóm như vậy cũng không có nhiều. Bằng không sao thấy cả ngàn bình luận toàn than thở vì nhóm chat của lớp quá là chộn rộn.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: twoeggz

Riêng chuyện em thấy nhóm lớp mà vào khoe con, hàn huyên tâm sự hay chúc mừng sinh nhật là không đúng đâu ạ. Nhóm lớp là nơi cô giáo thông báo việc học tập, nên chỉ tập trung vào thông báo của cô thôi. Với lại, phụ huynh nhiều người còn không nhớ mặt, nhớ tên nhau. Cứ vào chúc sinh nhật xã giao, phớ lớ vậy thì nó giả trân quá ạ.

Như nhóm lớp con em coi vậy mà khỏe, ngay từ lúc lập nhóm cô thông báo luôn là phụ huynh chỉ nhận tin xong thả tim là được. Có ý kiến, thắc mắc gì cứ nhắn riêng với cô. Cô cài luôn chế độ chỉ trưởng nhóm phó nhóm được quyền nhắn trong lớp thôi.

Em thấy cũng có nhiều cô giáo, phụ huynh vào tham gia bình luận, hiến kế. Cũng giống như lớp con em, tốt nhất cô giáo nên thông báo quy định chung ngay từ đầu. Kế tiếp là cài đặt quyền nhắn tin trên nhóm lớp cho cô giáo và đại diện phụ huynh là được.

Phụ huynh muốn trao đổi, hàn huyên với nhau thì một là lập thêm một nhóm phụ huynh riêng, không có cô giáo. Hai là thích ai thì cứ kết bạn người đó rồi tha hồ trao đổi, chả ngại phiền ai.

hình ảnh

Góp ý giúp nhóm lớp hoạt động hiệu quả, đỡ trôi tin nhắn (Ảnh chụp màn hình)

Với lại có một vấn đề em nghĩ phụ huynh nên chú ý. Đó là cần đọc thật kỹ thông báo của cô giáo, rồi sau đó có thắc mắc gì hãy hỏi. Chứ cô mới thông báo, đọc ba chớp ba nháng rồi lại nhắn tin loạn xị ngậu lên.

Khi nói chuyện với phụ huynh khác, dù nhắn riêng hay nhắn chung thì cũng nên giữ thái độ lịch sự. Bao nhiêu trường hợp phụ huynh nhắn tin cho nhau, đòi cục tẩy, cây bút em này lấy của em kia mà sinh ra cự cãi. Làm cha mẹ rồi, nên học cách trao đổi việc học tập của con sao cho văn minh, lịch sự đi ạ.