Một bản kiểm điểm của học sinh lớp 3 rất đáng yêu và cũng cho cha mẹ cơ hội để ngẫm thêm vài điều về cách đối mặt với các sự kiện gắn với cuộc đời học sinh của con.

Thời học sinh, ám ảnh nhất là những lần viết bản kiểm điểm. Thông thường lên cấp 2, cấp 3 khi độ tinh nghịch đã đạt đến level thượng thừa thì học sinh mới phải “trải tấm chiếu” viết kiểm điểm nhưng nếu là học sinh lớp 3 thì mọi việc thế nào nhỉ?

Mới đây, dân mạng khắp nơi lan truyền một bản kiểm điểm của học sinh lớp 3. Nét chữ còn chưa tròn, chính tả cũng chưa chuẩn nhưng đã phải viết bản kiểm điểm để tự răn về lỗi nói chuyện riêng, làm việc riêng trong giờ học. 

Nhìn nét chữ và nội dung thôi, ai cũng cảm thấy chủ nhân của nó đáng yêu thế nào vì xét cho cùng, đã là học sinh thì ai không từng mắc những lỗi tương tự cơ chứ!

Đây em xin phép được để ảnh chụp của bản kiểm điểm đây, các mẹ xem nhé!

hình ảnh

Nguồn ảnh: infonet.vietnamnet

Cụ thể nội dung nguyên văn của bản kiểm điểm ghi: "Lý do em bị phạt: Nói chuyện riêng, làm việc riêng. Lời hứa: Con xin lỗi cô từ nay con không nói chuyện riêng và làm việc riêng trong lớp nữa".

Có lẽ nếu chỉ đọc phần trên bản kiểm điểm này thôi thì nhiều người sẽ chưa nhận ra được độ thành thật đến mức dễ thương của chủ nhân đâu và càng không biết tâm điểm chú ý là gì...

... xuống thêm hai dòng giấy thôi nào!

Đến phần chữ ký phụ huynh nha!

Thay vì một chữ ký và ký rõ họ tên của phụ huynh như thường lệ thì lại là dòng chữ thú thật đến là thương như sau: "Cô ơi mẹ con bảo con tự làm tự chịu, con năn nỉ mà mẹ con không ký cho con. Con xin lỗi cô ạ".

Chính "chữ ký" với chất giọng bất lực nhưng cũng rất tha thiết này mà nhiều người đã phải bật cười.  

Tài khoản Minh Nguyệt phải cười phá lên: "Trời trời, dễ thương ghê chưa. Còn không dám ký khống, giả danh phụ huynh nữa. Được, được, bé này coi như chấm điểm 10 thành thật chứ gặp cô ngày xưa là cũng ký đại một cái tên để lừa cô giáo rồi."

"Ngày xưa nghịch như quỷ mà chỉ bị viết bản kiểm điểm đúng một lần. Lần đấy mình lấy tờ giấy trắng bảo bố ơi ký vào đây hộ con, xong bố hỏi đang yên đang lành tự nhiên ký vào giấy trắng làm gì. Thế là mình bị lộ và ăn đòn", tài khoản Minh Giang chia sẻ.

Một tài khoản P.O. còn nhân chuyện nhớ lại thời áo trắng của mình: "Xưa cũng từng ôm mặt đi nài nỉ bố mẹ ký vào bản kiểm điểm cho vì tội làm bẩn sổ đầu bài lớp. Cô văn thư hiền lành, chưa bao giờ phạm lỗi gì mà bị viết kiểm điểm, mời phụ huynh đồ... Thế là, bố vừa ký cho xong, nước mắt nước mũi giàn giụa khóc tu tu. Nhớ hoài không quên được."

Một người khác còn bình luận thẳng vào thái độ của phụ huynh: "Nhà này có mẹ ngầu thế, nhất định phải rắn vậy à. Nhưng tôi thích vậy. Phũ một chút mới dạy cho bọn nhất quỷ nhì ma này một bài học nhớ đời."

Xem ra có không ít bố mẹ cũng từng phải viết bản kiểm điểm và đâu đó cũng có một số phải ngậm ngùi ký vào bản này cho chính con của mình.

Nhưng dù thế nào, trẻ con vẫn là trẻ con. 

hình ảnh

Nguồn ảnh: infonet.vietnamnet

Khi con trẻ dần lớn lên, cha mẹ sẽ bắt đầu quên đi cách tha thứ và chỉ còn biết khép tội. Chúng ta cứ đặt ra những lý tưởng và kỳ vọng cao hơn cho con mình mà không hiểu hoặc không chịu hiểu cho rằng một đứa trẻ hoàn hảo chỉ tồn tại trong một trạng thái kỳ vọng lý tưởng của tâm trí cha mẹ.

Nhà giáo dục nổi tiếng người Mỹ Jessica Lacey đã đăng một bài báo trên tạp chí "Atlantic Monthly" năm 2013 với sự khởi đầu đầy gợi nhắc "Bạn có muốn con mình thành công? Trước hết, hãy cho phép con được mắc lỗi đi”.

Đúng vậy, chúng ta đều đã từng là trẻ con nhưng trẻ con chưa từng là người lớn để phải bị tước mất quyền được sai lầm. Rất nhiều cha mẹ cướp đi quyền lợi này của con mình và khi ai đó đặt vấn đề, vô hình trung nó đã đánh vào nỗi đau của nhiều bậc làm cha mẹ ấy là: không dám để con mắc lỗi.

Đừng vì một bản kiểm điểm con đưa về mà kết tội con là đứa trẻ hư. Đừng vì một sai lầm hoặc vài sai lầm mà không cho con được cơ hội thử lại. Thử và sai là một cách để phát triển. Đối với trẻ em để thành công, đó là việc tin tưởng vào khả năng của chúng để vượt qua chu kỳ sửa lỗi, phát triển.