Cá chuối đắm đuối vì con thế nào thì vợ chồng tôi cũng hết lòng thế ấy. Tôi có hai đứa con. Đứa lớn năm nay 28 tuổi, vừa tốt nghiệp tiến sĩ sinh học. Đứa thứ hai là con gái, đã lấy chồng và định cư ở nước ngoài.

10 người nhìn vào nhà tôi thì đến 9 người rưỡi khen gia đình hạnh phúc viên mãn, các con thành đạt nên người, bố mẹ chỉ việc hưởng thụ. Thế nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận. Tâm sự thì có nhiều mà tôi chẳng biết phải thổ lộ với ai.

Con trai tiến sĩ không muốn tôi dự đám cưới

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com

Vợ chồng tôi năm nay ngoài 60 cả rồi. Mấy chục năm qua, chúng tôi ăn dè hà tiện, chắt bóp từng đồng để nuôi các con khôn lớn nên người. Cả đời làm lụng vất vả tích cóp được 3 mảnh đất thì đều đã bán cả 3. Hồi đó thằng lớn nhà tôi đi nước ngoài du học. Tiền chẳng có, chồng tôi mới bàn:

“Thôi thì giờ cũng có mỗi đứa con trai. Nó muốn phát triển sự nghiệp, mình là bố mẹ cũng nên ủng hộ. Bà xem rao bán đất của mình đi, được bao nhiêu thì đưa cho con nó lo chi phí học hành”.

Sau đó tôi bán đất được 2 tỷ 8 và đưa hết cho con trai. Thế rồi thấm thoắt cũng được mấy năm. Bây giờ con tôi 28 tuổi đã có trong tay tấm bằng tiến sĩ mà nó hằng ao ước. Lúc này, vợ chồng tôi chỉ còn một nỗi bận tâm duy nhất đó là con dâu. Lâu nay con lao đầu vào học tập và làm việc nên chẳng để ý đến tình yêu. Quay đi quay lại cũng gần 30 rồi.

Mấy hôm trước thấy con gọi điện bảo sẽ đưa người yêu về ra mắt. Vợ chồng tôi mất ngủ cả đêm. 4 giờ sáng chồng tôi đã dậy bắt gà làm thịt. Còn tôi thì đi chợ mua đủ thứ để con mang lên thành phố. Người yêu của con tôi đẹp gái lắm lại cũng nhanh mồm miệng. Cả tôi và chồng đều chấm cô gái này làm con dâu.

Ăn cơm xong, tôi kéo con trai vào phòng hỏi nhỏ:

“Con tính bao giờ làm đám cưới? Mẹ bảo này, con bé đấy được lắm. Hai đứa chọn ngày để bố mẹ lên nói chuyện với gia đình người ta.  30 rồi, không còn trẻ nữa đâu”.

Thấy con cứ trầm ngâm, tôi giục:

“Sao, hay nhà người ta đòi tiền lễ đen cao à?”.

“Mẹ này, bên nhà cô ấy chọn ngày cưới rồi. Hôm nay con cũng định về thưa chuyện với mẹ đây nhưng nhà người ta văn minh lắm. Họ muốn tổ chức trên thành phố”.

Lúc đó tôi vẫn chưa hiểu, tưởng người ta muốn mình lên nhà gái tổ chức nên nhượng bộ:

“Thì thôi để bố mẹ thu xếp lên. Chúng mày chọn ngày gấp quá, mẹ còn chưa kịp mua vàng”.

“Không, ý con là bố mẹ không cần đến đâu. Cưới xong bọn con về nhà chào bố mẹ sau cũng được. Lúc đó mình lại tổ chức dưới quê”.

Nói rồi con quỳ xuống xin tôi hiểu cho nỗi khó xử của nó. Nghe đến đó tôi cũng mường tượng được vấn đề rồi. Gia đình đằng ấy chê nhà tôi nghèo không muốn thông gia có mặt.

Cả đêm tôi chẳng chợp mắt được. Nuôi con ăn học giờ lên tiến sĩ mà nó trọng sĩ diện hơn cả bố mẹ. Ông nhà tôi thì bảo hôm đấy vẫn lên xem con trai sẽ làm gì, có chịu nhận bố mẹ không. Còn tôi thì sợ con mình khó xử. Theo các cháu, tôi nên làm gì đây?

Con trai tiến sĩ không muốn tôi dự đám cưới

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com