Mới về nhà bạn trai mà em sợ quá mọi người ạ, không biết có nên tiếp tục về làm dâu nhà họ không nữa.

Nhà em ở quê, bươn trải mấy năm trên thành phố em cũng xin được công việc khá tốt, lương cao. Trước còn là sinh viên em lành lắm, chẳng chơi bời yêu đương gì chỉ chú tâm vào học hành thôi. Đến khi đi làm thì gặp người yêu hiện tại, hơn em tận 8 tuổi.

Nhà anh ở cách đây có chục cây thôi nhưng trong suốt thời gian yêu nhau anh chưa đưa em về lần nào. Mãi đến lúc em lỡ có thai rồi anh mới quyết định cho ra mắt bố mẹ.

Em cũng chuẩn bị quà cáp, ăn mặc lịch sự đến gặp bố mẹ chồng tương lai. Lúc đến thấy khá đông người em mới biết hôm ấy nhà anh có giỗ. Mẹ người yêu ra đón rất niềm nở. Trông bác ấy hiền lành, tình cảm lắm, cứ hỏi han rối rít:

"Mệt không con, vào nhà ngồi nghỉ đi".

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com

Cũng muốn tạo ấn tượng đầu tiên với mẹ chồng nên em lăng xăng vào bếp nấu nướng, dọn dẹp thái hoa tỉa lá khéo tay ra phết. Lúc cả nhà vẫn đang đánh chén em thấy hơi chóng mặt nên lên tầng nằm một lát định bụng tí xuống dọn dẹp.

Em lên tầng 2 nhưng lại tò mò muốn xem qua 1 luợt nhà anh. Tầng 3 xây kín mít, phòng nào cũng tối om. Em tìm chỗ bật điện thì hết cả hồn khi nghe có tiếng khóc trong 1 căn phòng. Lấy hết can đảm vào trong em bật công tắc điện lên thì thấy một người phụ nữ nằm trên giường, người gầy gò xanh xao da bọc xương. Chị ấy cứ khóc lóc ỉ ôi, chắc là đau đớn khó chịu lắm.

Em hoảng quá phi một mạch xuống dưới nhà. Người yêu thấy thế hỏi:

“Sao vậy em?”

“Anh ơi ai nằm ở trên tầng thế?”

“Ơ, ai bảo em lên đó hả”.

“Em mệt quá định tìm chỗ nằm nghỉ một lát”.

Anh ấy bực bội quát lên:

“Mới về chơi mà nằm ườn ra không ngại à”.

Người yêu mắng em một trận. Đến khi hoàn hồn gặng hỏi mãi xem ai nằm trong căn phòng đó thì anh cũng kể. Hóa ra chị ấy là vợ đầu tiên của người yêu em. Hai người cưới nhau được một thời gian chưa con cái gì thì chị bị tai nạn nằm liệt từ đó. 

Bố mẹ anh thương con dâu cũ nên giữ lại chăm sóc đến giờ. Hóa ra anh ấy đã có một đời vợ, thảo nào không cho em về chơi bao giờ. Chắc anh còn định giấu em đến tận ngày cưới nhưng mọi chuyện lộ ra sớm quá.

Người yêu bảo:

“Mong em thông cảm. Bố mẹ vợ cũ mất cả rồi chẳng ai chăm sóc nên anh đành để cô ấy ở đây. Anh hứa là không để chuyện này ảnh hưởng gì đến hạnh phúc của mình đâu”.

Em bàng hoàng chưa sẵn sàng để đón nhận sự thật này. Nếu bọn em cưới nhau về có khi mình còn phải quay ra hầu hạ chăm sóc vợ cũ của anh ấy chứ. Càng nghĩ em càng muốn chia tay nhưng giờ lại đang mang thai hơn 2 tháng rồi, bỏ cũng dở mà cưới thì lo các chị ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com