Với con, mỗi ngày đi từ nhà đến trường rồi lại từ trường về nhà chẳng khác nào chuyển từ tù này đến ngục kia, ngột ngạt như nhau.
Phía sau một đứa trẻ ngoan ngoãn chịu đựng học từ ngày đến đêm theo ý bố mẹ là một trái tim trẻ thơ trĩu nặng áp lực. Chỉ đến khi đọc thấy nhật ký diễn tả trường và nhà như tù ngục của con trai 9 tuổi, người mẹ mới cảm thấy xót xa, bấy lâu nay mẹ vô tâm quá.
Từ trường về nhà như đi từ nhà tù này sang nhà tù khác
Nhiều phụ huynh than trời khi kèm con học từ ngày này sang ngày khác, họ thà đi làm việc còn hơn dạy con học, khủng khiếp lắm. Nhưng không phải đứa trẻ nào cũng vậy, có những đứa trẻ rất ngoan, tự giác học hành nên cha mẹ khỏe re.
Ảnh: QQ
Một chị đồng nghiệp đã từng khoe rằng con trai chị cực kỳ ngoan, mẹ không cần phải lo lắng hay mệt mỏi mỗi khi con làm bài tập về nhà. Nhưng ngay cả đứa trẻ ngoan nhất cũng có vấn đề, sự việc xảy ra vào lúc con trai chị ấy được 9 tuổi.
Trong lần dọn phòng, mẹ vô tình nhìn thấy một quyển vở con đánh rơi trên sàn, cầm lên xem thì ra đó là nhật ký của con. Quá tò mò chị xem thử vài trang đầu thấy rất vui, nghĩ rằng con không chỉ ngoan ngoãn làm bài tập tốt mà còn biết viết nhật ký. Nhưng những trang tiếp theo khiến chị quá xót xa, câu nói của con trai khắc sâu vào lòng chị.
“Bài tập về nhà, bài học thuộc lòng, bài tập toán, ngày nào cũng đi giữa nhà và trường, y như từ tù này sang tù khác, học hết chỗ này đến chỗ khác thôi, y như một tù nhân. Khi nào mới được tự do”. Việc con miêu tả nhà và trường như ngục tù đã khiến người mẹ đau khổ nhận ra sự nghiêm trọng của sự việc. Con chỉ mới 9 tuổi nhưng lại có những suy nghĩ tiêu cực thế này, thực sự quá nguy hiểm.
Ảnh: mababy
Việc học thời buổi này thực sự quá áp lực, con nhỏ nứt mắt ra đã bị đè bẹp bởi việc học mầm non, học chữ sớm, học ngoại khóa, học thêm… Đối với trẻ em đang trong thời kỳ phát triển nhân cách, việc ép con học quá nhiều, nhốt con trong cái lồng giáo dục, cuộc sống chỉ quanh quẩn trên bàn học ở trường và bàn học ở nhà, để lâu có thể sinh trầm cảm.
Giúp con giải tỏa áp lực học tập
1. Cho con trải nghiệm
Đối với trẻ em, cuộc sống của chúng không chỉ có học, mà còn là trải nghiệm thế giới bên ngoài. Các con nên được trải nghiệm những khó khăn gian khổ trong cuộc sống nhiều hơn để hiểu hơn về những khó khăn, vất vả của cuộc đời.
Thay vì mỗi ngày chỉ cắm cúi học, đọc bài, học bài như một cái máy, hãy để cho con được ra ngoài xã hội, học thêm những kỹ năng mềm. Chính những kỹ năng này sẽ hỗ trợ rất nhiều cho việc học của con, mở mang đầu óc con.
Ảnh: ZH
2. Đừng ép buộc con học quá nhiều
Nếu việc học của con chỉ là do cha mẹ ép buộc thì trẻ chỉ học cho cha mẹ chứ không học cho mình. Không có sự chủ động xuất phát từ yêu thích học tập thì đối với con đi học chỉ là gánh nặng, ngục tù, không có niềm vui.
3. Nhớ rằng con vẫn là trẻ nhỏ
Con vẫn còn nhỏ và con cần thời gian để vui chơi. Đừng bắt con suốt ngày vùi đầu vào sách vở mà hãy khuyến khích con vận động ngoài trời sau những giờ học mệt mỏi. Điều này không chỉ giúp con giải tỏa đầu óc mà còn tăng cường thể chất, tăng cường trí nhớ và khỏe mạnh về mặt tinh thần.
Với con cái, cha mẹ cần cho con môi trường phát triển thoải mái, đúng lứa tuổi, không chỉ có mỗi việc học mà phải cho con sự trải nghiệm, vui chơi và nghỉ ngơi đầy đủ.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1