Chồng em có tính lăng nhăng, mới cưới vài tháng em đã được người ta gửi ảnh nóng tới tận nhà cho ngắm đã mắt. Lúc ấy em đã định ly hôn ngay tức khắc nhưng anh ta van nài:
“Đấy chỉ là phút bồng bột không kiềm chế được bản thân. Anh không có tình cảm với cô ta”.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com
Vì đứa con trong bụng, em nhắm mắt tha thứ cho chồng. Nhưng tới ngày gần đẻ lại bị nhân tình mới tới nhà đánh ghen ngược tới mức phải nhập viện sinh trước nửa tháng. Cay quá, em viết đơn luôn thì chồng kéo cả bố mẹ anh em tới để xin tha thứ. Lần này trước mặt nội ngoại đôi bên, chồng em thề:
“Con sẽ không phụ vợ con lần nào nữa”.
Một lần nữa em lại cho qua, sau 2 lần bị phản bội, lòng em cảm giác chai sạn đi, không đau đớn vật vã như lúc đầu. Thậm chí em xác định tư tưởng gắn bó với chồng vì con. Thực tế chồng em kiếm ra tiền, cũng không tiếc vợ bất cứ điều gì, cứ nhận lương là chuyển khoản cho vợ. Em tiêu hết anh sẽ đưa thêm không bao giờ chất vấn cằn nhằn. Suy đi nghĩ lại, con em cần 1 cuộc sống đủ đầy về vật chất, nếu bỏ chồng, người thiệt nhất sẽ là đứa trẻ. Nghĩ thế em bơ đi để sống.
Chồng em miệng thề thốt hứa hẹn chắc như đinh đóng cột thế nhưng chỉ 1 thời gian sau là lại chứng nào tật ấy.Biết tính lăng nhăng của chồng đã ăn vào máu rồi, có chết cũng chẳng sửa được nên em chẳng buồn ghen tuông. Với lại em cũng theo dõi thấy thực ra anh ta không gắn bó với ai được lâu, chơi 1 thời gian chán lại bỏ thành thử ả nào dại tin lời hứa hẹn ong bướm của chồng em chỉ thiệt thân mà thôi.
Cách đây hơn năm chồng em lại cặp với 1 ả sống gần công ty anh ta làm. Chắc được cho ăn bánh vẽ nhiều nên lúc nào cũng mộng tưởng tương lai bền lâu, có lần còn nhắn tin khiêu khích em:
“Chồng chị nói sẽ sớm bỏ chị để cưới em. Tốt nhất chị nên rút lui sớm cho đỡ xấu hổ”.
Em chán chẳng buồn đáp lại, chặn số liên lạc luôn. Còn về phía chồng, em nhắc:
“Anh ăn chơi đàn đúm thế nào tôi không quan tâm nhưng đừng để hạng đàn bà ấy làm phiền tôi, nếu không đừng có trách”.
Sau đó thì em cũng không thấy ả kia í ới làm phiền gì nữa.
Cứ tưởng chắc chồng lại thay đổi khẩu vị đi cặp với đứa khác rồi, ai ngờ cách đây nửa tháng, tự nhiên ả ấy lại bế đứa trẻ sơ sinh đỏ hỏn trên tay tới tận nhà gặp em bảo:
“Con trai của chồng chị đó. Anh ta lừa tôi có bầu rồi phủi tay thì chị phải chịu trách nhiệm nuôi đứa trẻ”.
Em còn chưa kịp nói lại, cô ta bỏ luôn đứa bé đó rồi chạy mất. Hoảng quá em gọi chồng về hỏi cho rõ ngọn ngành. Anh ta giải thích:
“Đứa trẻ đúng là con anh… Nhưng anh đã cho cô ta 100 triệu để tự lựa chọn bỏ thai hay giữ lại làm mẹ đơn thân thì tùy. Không ngờ cô ta…”.
Hóa ra, sau khi vui chơi ra sản phẩm, chồng em cũng lấy tiền ra giải quyết để cắt đuôi nhưng ả đó giữ thai lại sinh, tiền cũng tiêu hết rồi mang trả con cho chồng em. Giờ nhà em đang rối ren chưa biết xử lý thế nào, đứa trẻ là vô tội, em không đành lòng bỏ nó ra đường. Theo mọi người, em nên làm gì với hoàn cảnh của mình đây?
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1