Tôi cứ thấy nhiều chị em vào kêu ca phàn nàn các anh chồng không san sẻ việc nhà mà thấy khác với nhà mình quá. Là thằng đàn ông nhưng tôi chưa bao giờ có tư tưởng ngồi vắt chân chờ vợ bưng mâm hầu tận mồm. Đối với tôi việc nhà là việc chung, cứ phân công ra mà làm.

Vợ tôi là người hiền lành chưa bao giờ bắt nạt chồng. Ngay từ hồi mới lấy nhau tôi đã bảo cô ấy:

“Em nấu cơm thì tí anh rửa bát, dọn dẹp cho”.

“Thôi để em làm nốt, ở nhà bố với anh trai ăn xong có bao giờ rửa bát”.

Tôi có tính tự lập từ bé, sau khi hết cấp 3 lên đại học phải xa nhà một mình tự lo cho bản thân chứ ai làm hộ đâu. Vậy nên mấy việc giặt đồ, lau nhà đối với tôi chỉ muỗi.

Lúc vợ bầu bí tôi thấy cô ấy vất vả nên cũng cố gắng về sớm đi chợ, nấu nướng cho vợ nghỉ ngơi. Cô ấy bụng mang dạ chửa nhưng vẫn đi làm cả ngày, công việc cũng mệt mỏi áp lực, về nhà còn cắm đầu vào bếp nấu nướng phục vụ chồng nữa thì mệt lắm.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com

Tôi được cái dễ tính trong ăn uống. Hôm nào mình khoẻ sẽ giúp vợ còn mệt quá đưa nhau ra quán làm bát phở thay đổi khẩu vị. Từ khi vợ sinh con, tôi bắt phải kiêng đúng theo lời mẹ vợ dặn đủ 3 tháng 10 ngày mới được đụng vào nước. Nếu bà ngoại không giúp thì tôi làm tất.

Biết vợ phải chăm con cả ngày, chưa kể đêm hôm nó trái khoáy không chịu ngủ cô ấy thức cả đêm luôn. Buổi sáng dậy tôi bảo:

“Em tranh thủ con nó ngủ thì ăn sáng rồi ngủ tiếp đi đỡ mệt”.

Đến khi con hơn 2 tuổi gửi trẻ thì vợ tôi đi làm. Được một thời gian cô ấy lại bầu đứa thứ. Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ việc nhà là của đàn bà mà đó là việc chung. Kể cả chăm con cũng vậy, vợ chồng đều phải có trách nhiệm chia sẻ như nhau. Nếu vợ bế con tôi tự động biết đi giặt đồ, phơi quần áo.

Cưới nhau 10 năm nay, có 2 đứa con rồi nhưng vợ chồng tôi chưa bao giờ to tiếng về chuyện làm việc nhà. Thấy chồng đỡ đần mình vợ tôi hiểu nên lúc nào cũng nhẹ nhàng, tình cảm, chưa bao giờ cằn nhằn dù chỉ nửa lời.

Chẳng biết gia đình khác ra sao chứ nhà tôi vợ với chồng bình đẳng như nhau. Cô ấy cũng đi làm, kiếm tiền như mình thì tại sao về nhà lại còn phải cắm đầu vào bếp núc, hầu hạ chồng. Tôi lấy vợ về là để cùng nhau xây đựng tổ ấm chứ có phải cưới một người giúp việc mang tên vợ đâu. Vậy nên theo tôi, đàn ông nên bỏ hết sĩ diện hão xuống làm việc nhà cùng vợ xem gia đình có vui vẻ hơn không.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com