7 năm kết hôn, có hai đứa con nên tôi quyết định ở nhà lo nội trợ để chồng yên tâm công tác. Vì ở nhà chồng nuôi nên mọi việc tôi đều cố gồng gánh làm hết. Hai con nhỏ nhiều lần bị bệnh mà chưa đêm nào chồng phải thức chăm con.

Chồng tôi nhiều khi cũng biết vợ vất vả quá nên thường bảo:

“Em thuê 1 giúp việc phụ hoặc thuê theo giờ đỡ đần cơm nước chứ 1 mình sao nổi”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

Biết là chồng có ý tốt nhưng tôi xót tiền nên cứ cặm cụi tự làm bao năm nay. Nhưng nói thật ở nhà chồng nuôi nhiều khi tôi cũng cảm thấy bị cô lập.

Thấy nhà tôi có tí tài sản ngay lập tức bố mẹ và các chị em chồng đều bảo:

“Thằng Dũng nhà mình kiếm tiền quá tốt. Tất cả là do nó làm ra chứ vợ thì giúp đỡ được gì, suốt ngày ở nhà ôm 4 bức tường”.

Hay khi nhà chồng có việc như giỗ chạp lễ tết chẳng ai buồn quan tâm hay để ý đến bà nội trợ như tôi. Có việc gì họ chỉ hỏi ý kiến con trai, còn con dâu có cũng như không. Nhiều lúc tôi cảm thấy bản thân vô dụng với nhà chồng.

Ở nhà chồng nuôi, hàng xóm, bạn bè, người thân cứ nghĩ tôi sướng lắm vì suốt ngày chỉ quanh quẩn trong 4 bức tường với ngần ấy việc phải làm. Không ít lần tôi phải khóc trong nhà tắm vì cảm thấy quá sức và mệt mỏi. Chồng tôi còn phải kêu lên:

“Vợ dạo này làm sao thế, tâm trạng cứ thất tha thất thường, trầm trọng hóa mọi việc”.

Thậm chí đêm đến bị chồng khều chân, nhiều khi tôi chẳng có hứng thú với chuyện ấy.

"Em mệt".

“Ở nhà cả ngày mà cũng mệt?”.

Nhiều khi tôi than với chị em chồng thì bị họ nói thẳng mặt:

“Có mỗi việc ở nhà với con thôi, làm gì đâu mà kêu như cháy đồi thế?”.

Thật sự 7 năm ở nhà trông con tôi nhận ra, phụ nữ chúng ta đều đã từng đi làm, có công việc xã hội, đóng góp tài chính cho gia đình trước khi làm mẹ. Nhưng rồi chính tôi và mọi người quyết từ bỏ tất cả để hy sinh cho chồng con. 

Nhưng hy sinh bằng cách ở nhà ngày này qua ngày khác chưa chắc đã đúng mọi người ạ. Vì nhiều người cho rằng ở nhà tức là được nghỉ ngơi nhưng chị em có ai được nghỉ thực sự đâu. Vì không kiếm ra tiền nên phải tiết kiệm không dám thuê người, việc gì cũng ôm tất nên chính là ở nhà còn mệt hơn đi làm. Những chị em đã ở nhà chăm con rồi đều rơi vào hoàn cảnh này hết. Đó thực sự là thử thách và khó khăn lớn đòi hỏi bản thân phải mạnh mẽ, kiên cường.

Vì thế các ông chồng đừng lấy nghề nghiệp ra để đánh giá chị em ở nhà chăm con. Mọi người có đồng tình với tôi không? 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com