Tôi thành đạt trong sự nghiệp, có địa vị tiền bạc. Năm 30 tuổi tự lập công ty riêng mua nhà sắm xe, 32 tuổi mới kết hôn với Vũ.
Sau cưới dù vợ chồng nỗ lực rất nhiều nhưng tôi vẫn chẳng thể mang bầu. Đi khám kết quả do nội tiết của tôi kém dẫn tới khó có thai. Điều này khiến tôi rất căng thẳng bởi tuổi cũng đã cứng. Mỗi năm trôi qua cơ hội mang bầu lại càng khó đi, vậy nên tôi không tiếc tiền chạy chữa, thuốc thang.
Chồng tôi lại là con 1 nên càng áp lực hơn. Mặc dù tôi bỏ tiền túi xây nhà mới, sắm sửa đủ thứ cho bố mẹ chồng nhưng mỗi lần về quê họ lại thở dài bảo:
“Đàn bà kiếm lắm tiền mà không đẻ được thì cũng chẳng để làm gì. Nhà này cần đứa cháu nhất thì không có, nằm trên đống tiền cũng chẳng thể vui”.
Ảnh minh họa: Nguồn today.line.me
Tôi còn lặn lội vào Từ Dũ để làm ivf nhưng lần nào cũng chỉ được vài tuần là thai lại ra. Thấy tôi căng thẳng, Vũ động viên:
“Em đừng áp lực quá. Nếu thực sự mình không thể sinh con thì nhận con nuôi cũng được”.
Nhưng bố mẹ chồng tôi phản đố.
“Đúng máu mủ thì nuôi, nhà này không nhận người dưng làm cháu”.
Biết lỗi tại mình, tôi càng ra sức báo hiếu chăm sóc bố mẹ chồng coi như là sự bù đắp do không làm trọn bổn phận dâu con như họ mong đợi.
Chữa trị gần 2 chục năm không được, tôi gần như tuyệt vọng buông tay chấp nhận số phận. Lạ là khi tôi mệt mỏi, gia đình nhà chồng cũng không còn đay nghiến chuyện sinh nở được nữa thì tôi lại bất ngờ dính bầu ở tuổi 50.
Ban đầu tôi còn tưởng mình bị tiền mãn kinh nên chậm tháng. Tới lúc đi khám nghe bác sỹ thông báo có thai hơn 2 tháng mà tôi gần như không thể tin vào tai mình nữa.
Sung sướng tột cùng, ngay lập tức tôi về xếp sắp hết các việc để tập trung lo dưỡng thai. Gia đình chồng vì mong chờ đứa cháu nội nên bảo:
“Việc quan trọng nhất của con lúc này là mẹ tròn con vuông. 50 tuổi rồi mang thai khó khăn không thể chủ quan được. Việc công ty con để cho chồng nó lo”.
Thấy mọi người phân tích cũng hợp lý tôi bàn giao công ty cho chồng điều hành. May mắn tôi vượt cạn thành công, sinh được bé trai kháu khỉnh đáng yêu lại càng nghĩ hạnh phúc của mình như vậy là vẹn tròn.
Chồng tôi điều hành công ty cũng khá ổn nên tôi chỉ chuyên tâm chăm con không còn màng chuyện làm ăn nữa. Vậy mà khi con tròn 2 tuổi, tôi lại đau đớn phát hiện chồng ngoại tình, có con riêng từ lâu. Con riêng của anh được 8 tuổi, nghĩa là anh đã ra ngoài gửi con vì nghĩ tôi không đẻ được.
Lúc tôi biết chuyện thì anh đã âm thầm bán hết công ty cho người khác để lại cho tôi 1 khoản nợ kếch xù. Vậy là tôi mất hết, mất chồng, mất sự nghiệp mà bản thân dành cả đời gây dựng.
Càng nghĩ tôi càng thấy mình dại, bằng mọi giá sinh con cho chồng, từ bỏ sự nghiệp riêng để lo tròn trách nhiệm của người vợ nhưng cuối cùng tôi được gì chứ.
Ảnh minh họa: Nguồn today.line.me


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1