Nhiều lúc tôi ghét vợ thế, nhà có giàu có gì đâu mà lúc nào cũng sĩ diện, thích bao bọc anh em trong gia đình.

Bố vợ đã mất cách đây nhiều năm trước nên chỉ có mình mẹ cô ấy nuôi 3 con gái ăn học khá chật vật trong khi bà chỉ làm ruộng chứ cũng không buôn bán gì. Những lúc nông nhàn bà phải đi làm thuê làm mướn đủ nghề cho người ta. Có lẽ vì lao lực quá nhiều mà khi 3 con gái trưởng thành, sức khỏe của mẹ vợ giảm sút đi nhiều.

hình ảnhẢnh minh họa: Nguồn sanook.com

Được cái 3 chị em vợ tôi thương và hiếu nghĩa với mẹ lắm. Dù hiện nay tất cả đã có gia đình riêng và sống ở mỗi nơi khác nhau nhưng lúc nào họ cũng chia thời gian về thăm mẹ. Không tháng nào bà phải ở quê một mình cả. Nếu tuần này chị cả không đưa các cháu về được thì em thứ 2 của cô ấy sẽ về và ngược lại.

Cứ hễ nghe tin bà bị ốm đau gì là mấy cô con gái lại sốt sình sịch cả lên:

“Thấy cái Hạnh hàng xóm vừa gọi bảo bà ốm rồi, nay em phải xin nghỉ làm để chạy về quê đây”.

“Ốm nặng thì bà đã phải chủ động gọi cho em và 2 dì rồi”.

“Không, em biết tính mẹ mà. Bà ốm nằm liệt đấy cũng không gọi cho con gái đâu vì sợ phiền lụy đến các con”.

Rồi cô ấy quáng quàng về mua rất nhiều đồ bổ cho bà ngoại. Riêng khoản này thôi nhiều khi cũng mất cả vài triệu bạc khiến tôi xót lắm mà không làm gì được. Chỉ sợ ý kiến không khéo cô ấy lại bảo con rể nhỏ nhen ích kỷ. 

Mỗi khi nhà có giỗ chạp, thương mẹ già yếu, vợ tôi nhà tôi toàn đứng ra:

“Thôi mẹ già rồi mọi việc để chị em chúng con lo toan”.

Mang tiếng 3 chị em mà vợ tôi toàn đứng ra nhận hết chi tiêu về phía mình. Tôi còn phải nhắc vợ:

“Em xem nay chi giỗ ông ngoại hết bao nhiêu thì bảo với 2 dì cùng đóng góp”.

“Thôi anh, giỗ bố làm có 3 mâm đáng gì đâu, em vẫn tự lo được”.

Lắm lúc ức chế với vợ lắm mà tôi không làm gì được dù nhiều lần góp ý:

“Giỗ chạp là việc chung của anh em trong nhà nên em không có trách nhiệm phải ôm hết việc vào người”.

Vợ tôi bảo:

“2 đứa con cái còn nhỏ, kinh tế lại khó khăn hơn vợ chồng mình nên là chị đỡ được tí nào thì đỡ”.

Hôm rồi mẹ vợ tôi ra chợ mua đồ ăn va chạm với xe 3 bánh nên bị thương ở chân phải vào viện mổ. Tất cả các khoản đã có bảo hiểm xã hội lo nên chỉ phải đóng thêm 23 triệu thôi. Thế mà vợ tôi âm thầm đóng hết cho bà luôn.

Đến hôm bà ra viện, 2 dì mới hỏi về viện phí:

“Tổng hết lại các khoản xem bao nhiêu để tụi em đưa cho anh chị”.

Tôi đang định bảo chia làm 3 đều nhau thì vợ nhận luôn:

“Hôm trước chị đã đóng hết rồi, viện phí của bà 23 triệu thôi, 2 dì không phải chia trác. Tiền đó 2 dì cứ biếu bà đồng nào thì biếu”.

Vợ nói vậy mà tôi giật mình. Rõ là mẹ chung mà cô ấy cứ ôm hết vào người. 23 triệu chứ có phải ít đâu, chia ra chẳng đỡ được bao nhiêu. Tôi giận vợ và cả 2 cô em vợ quá, sao cái gì cũng nhè đầu chị cả. Thật là bực mình hết sức luôn.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com