9 năm sau khi ly hôn, người phụ nữ không ngờ khi chồng cũ tìm đến và đòi sống chung mặc dù cô đã có gia đình mới. 

Câu chuyện hy hữu đã thu hút nhiều người quan tâm và để lại những bình luận trái chiều. Theo đó, người phụ nữ đang sống hạnh phúc cùng người chồng thứ 2 trong căn nhà nhỏ thì bất ngờ chồng cũ tìm đến, thậm chí còn dẫn theo mẹ già để đòi sống chung. Mặc người vợ cũ đuổi thế nào thì người đàn ông này cũng không chịu đi. 

hình ảnh

(Ảnh 163.com)

9 năm trước, sau khi ly hôn thì anh Wang (chồng cũ) cũng đã tái hôn với một người phụ nữ khác nhưng rồi cũng thất bại. Tưởng chừng mỗi người đều có cuộc sống riêng thì đùng cái, anh Wang mò đến nhà của người vợ đầu tiên, mang theo giường ngủ để thuận tiện cho việc “sống chung”. 

Bất lực trước hành động khó hiểu của chồng cũ, người phụ nữ đã nhờ đến phóng viên với hy vọng sẽ hóa giải được mâu thuẫn. Lúc này, anh Wang cho biết căn nhà mà vợ cũ đang ở chính là tài sản chung của hai người khi còn là vợ chồng. Anh từng có thời gian đi làm việc xa nhà, nhưng hiện tại do không còn sức lao động vì mắc bệnh nên anh Wang cùng đường, đành tìm đến để sống tạm. 

Tuy nhiên, người vợ cũ lên tiếng phản bác và cho rằng anh Wang có một ngôi nhà khác chứ không phải là không còn nơi để ở. Em gái của người đàn ông này cũng xác nhận lời của chị dâu cũ nói là đúng. Tuy nhiên, do nhà của anh Wang đã xuống cấp trầm trọng nên không thể ở được nữa. Có thể đây là nguyên do khiến anh dọn đồ đạc đến nhà của vợ cũ mặc cho chị đã có chồng khác. 

hình ảnh

hình ảnh

(Ảnh 163.com)

Mọi chuyện cũng dần sáng tỏ. Trước đây, hai vợ chồng khi ly hôn đã thỏa thuận sẽ cùng chia tiền nuôi con. Tuy nhiên, về sau anh Wang không chịu thực hiện trách nhiệm và không còn sống ở nhà này. Lấy lý do này, người vợ đã cho rằng chồng cũ không còn tư cách ở lại căn nhà mà hai vợ chồng đã mua. 

Người chồng cũ nhất quyết đòi vợ phải đưa khoản tiền 30.000 NDT (hơn 107 triệu đồng) mới chịu dọn ra ngoài, nếu không thì phải bán căn nhà rồi chia đôi số tiền ấy. Người vợ đã thương lượng và hứa sẽ trả cho chồng cũ 10.000 NDT (khoảng gần 36 triệu đồng) nhưng chỉ trả trước 3000 NDT (gần 11 triệu đồng) do điều kiện kinh tế còn khó khăn. Chị vợ hứa sẽ góp dần mỗi tháng cho đến khi trả xong khoản tiền. 

hình ảnh

Người chồng cũ đã vịn vào lý do căn nhà là tài sản chung của hai vợ chồng nên đưa ra yêu sách với vợ. Tuy nhiên, trước đó anh đã không chu toàn bổn phận của người cha là cùng với vợ chia sẻ tiền nuôi con. Anh cũng đi cưới vợ khác và chỉ khi thất bại, tay trắng, cùng đường nên quay về để đòi tiền, đòi chia tài sản với vợ cũ. Chính điều này đã khiến anh nhận về những lời chê trách của cư dân mạng vì nhiều người cho rằng anh không đáng mặt đàn ông, đã không tử tế với vợ con mà còn đòi yêu sách. Đúng là phụ nữ khi chọn sai chồng thì nỗi khổ tâm sẽ dai dẳng, dù cho đã ly hôn gần chục năm.