Thi đấu đỉnh cao chỉ có một thời, không giống như những nghề nghiệp khác, các bà mẹ là vận động viên thể thao luôn phải đắn đo chọn lựa giữa sự nghiệp và chăm con.
Chiều 18/5, vận động viên Nguyễn Thị Huyền và tổ tiếp sức 4x400m nữ đã bỏ xa đối thủ Thái Lan để giành huy chương vàng. Đây cũng là tấm huy chương vàng thứ 10 tại SEA Games của bà mẹ một con Nguyễn Thị Huyền. Giây phút đăng quang của người mẹ càng có ý nghĩa hơn khi có sự xuất hiện của cô con gái 4 tuổi.
Mẹ và con rạng rỡ chiều 18/5 (Ảnh VNE)
Bé Cún sinh năm 2018, là trái ngọt tình yêu giữa Nguyễn Thị Huyền và anh Phạm Ngọc Quỳnh, giảng viên khoa điền kinh của Trường Đại học Thể dục thể thao Từ Sơn, Bắc Ninh. Ngay từ lúc mẹ chuẩn bị thi đấu, bố con bé Cún đã đứng từ xa âm thầm cổ vũ. Vận động viên Nam Định khiến người hâm mộ Việt Nam đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi 3 năm trước tại SEA Games 30, dù mới sinh con và trở lại đường đua sau 3 tháng, Nguyễn Thị Huyền vẫn xuất sắc giành 2 Huy chương Vàng cho Đoàn thể thao Việt Nam.
Hình ảnh thú vị giai đoạn mang bầu của Nguyễn Thị Huyền (Ảnh FBNV)
Trong lượt thi đấu chiều 18/5, chỉ mất 55 giây để hoàn thành 400m cuối cùng, Nguyễn Thị Huyền giúp đội tuyển Việt Nam về nhất với tổng thời gian 3 phút 37 giây 99. Chứng kiến khoảnh khắc mẹ chuẩn bị lên bục nhận huy chương, bé Cún hào hứng chạy ào về phía bục. Sau đó, bố bé đã đến dỗ dành con gái, trong khi Cún khóc đòi lên bục nhận huy chương vàng 4x400m với mẹ. Những tấm huy chương của vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Huyền đều có “công lao” rất lớn của Cún. Bởi bé phải chịu thiệt thòi rất nhiều để mẹ có thể theo đuổi sự nghiệp thi đấu của mình.
Con gái Nguyễn Thị Huyền đòi lên bục cùng mẹ (Ảnh VNE)
Nguyễn Thị Huyền kết hôn vào ngày 3 tháng 1 năm 2017, cuối năm đó thì xa rời đường chạy vì mang bầu. Dù là một trong những vận động viên sáng giá nhất của điền kinh nhưng Nguyễn Thị Huyền nhiều lúc gần như bị lãng quên, nhất là khi đàn em Quách Thị Lan nổi lên với những kỳ tích ấn tượng tại đấu trường giải châu Á lẫn ASIAD. Sau khi sinh bé Cún năm 2018, Huyền quay trở lại tập luyện đúng một năm sau. Cô đã khiến giới chuyên môn kinh ngạc khi giành chức vô địch các cự ly 400m sở trường ở giải vô địch quốc gia vào tháng 9 năm 2019. Để có được thành công này, Huyền đã phải hy sinh quãng thời gian ở bên con. Thậm chí đã có lúc bé Cún còn chẳng theo mẹ, vì quanh năm suốt tháng mẹ phải tập trung cùng đội tuyển. Gửi lại con thơ, người mẹ chấp nhận xa nhà và quyết tâm làm lại từ đầu, không thể để những thành tích từng đạt được trôi sông trôi biển. Sự nghiệp đỉnh cao của cô tưởng như kết thúc sau khi kết hôn và sinh con, nhưng Nguyễn Thị Huyền đã chứng tỏ rằng làm mẹ không có nghĩa là không thể tiếp tục thi đấu.
Nguyễn Thị Huyền ôm con gái sau khi đạt mốc 10 huy chương vàng SEA Games (Ảnh Tuổi Trẻ Online)
Sau khi giành huy chương vàng chiều 18/5, Huyền dành tặng chiến thắng cho Cún vì con gái chịu nhiều thiệt thòi khi thường xuyên xa mẹ. Bé Cún vui vẻ trong vòng tay mẹ trên bục nhận huy chương. Là con nhà nòi, ai cũng hy vọng rằng 10, 15 năm sau, con sẽ nối nghiệp bố mẹ để đứng trên chiếc bục đó. Tấm huy chương vàng chiều 18/5 cũng là tấm huy chương vàng thứ 10 của người mẹ một con Nguyễn Thị Huyền tại đấu trường SEA Games. Để mang về thành tích cho thể thao Việt Nam, Huyền đã phải xa con để tập trung tập luyện.
Tổ ấm ngọt ngào của Nguyễn Thị Huyền (Ảnh Tuổi Trẻ Online)
Anh Quỳnh - chồng của Huyền - là hậu phương để vợ yên tâm cống hiến. Những ngày Huyền đi tập luyện và thi đấu, anh Quỳnh đảm nhiệm toàn bộ việc chăm con bên cạnh công việc là huấn luyện viên nhảy cao. Ít ai biết rằng ngày hôm nay cũng là ngày sinh nhật của nữ vận động viên sinh năm 1993 này. Có lẽ sinh nhật năm nay vô cùng trọn vẹn với Nguyễn Thị Huyền, khi cả sự nghiệp và gia đình đều thăng hoa.
Tổng hợp từ TT, VNE…


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1