Dù ngày bi kịch ấy đã qua đi, nhưng những câu chuyện về thảm họa chen lấn tại Itaewon vẫn khiến không ít người rơi nước mắt vì xót xa.
Ngày 29/10 vừa qua, Hàn Quốc trải qua một buổi tối đau buồn không thể nào quên khi tại Itaewon, một thảm họa chen lấn, giẫm đạp diễn ra khiến 156 người không may mắn nằm xuống mãi mãi. Bên cạnh đó cũng có nhiều người mất tích và bị thương. Chính bi kịch này đã khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh lao đao khi mất đi người thân một cách quá đột ngột.
Được biết, đa phần những người không may mắn đều là nữ giới trẻ tuổi. Dù đã vài ngày trôi qua từ khi thảm kịch xảy ra, nhiều ông bố, bà mẹ mất con vẫn như chưa tin vào sự thật tàn khốc này. Trong khi đó, những phụ huynh có con may mắn sống sót cũng vẫn chưa hết hoàn hồn với những ký ức không thể nào quên.
Một ông bố 62 tuổi sống ở Seongnam, Gyeonggi vẫn run rẩy khi nhớ lại buổi tối định mệnh ngày hôm ấy, khi con gái 20 tuổi của ông cũng có mặt tại con hẻm Itaewon và suýt chút nữa cũng đã không thể quay về.
Hiện trường vụ việc ở Itaewon. Ảnh: Reuters
Ông chia sẻ tối ngày 29/10 bất ngờ nhận được điện thoại của con gái. Khi bắt máy lên, ông chỉ nghe được con gái nói một câu: “Cha ơi, mọi người xung quanh con đều không thở nữa rồi…” sau đó điện thoại bị tắt.
Khi biết thông tin về vụ việc tại Itaewon, người cha không khỏi lo lắng nên đã bắt taxi đi tìm con ngay lập tức. Sau đó ông may mắn thở phào khi nhận tin nhắn từ con thông báo mình đã thoát được ra ngoài, nhưng hình như chân đã bị gãy: “Một đám đông chen lấn nhau ở Itaewon khiến con bị xô đẩy khi đang trở về nhà. Cứu con với, con sợ lắm”.
Tuy nhiên, lúc này do các tuyến đường gần Itaewon đều bị chặn, xe không thể lưu thông nên người cha đã rời khỏi taxi chạy bộ đi tìm con. Khi tìm ra con tại đồn cảnh sát Itaewon, người cha cho biết tình hình của con gái cùng một số người khác nữa rất tệ, cần đi cấp cứu ngay lập tức nhưng lực lượng cứu hộ lại đang bận tập trung giải quyết cho những tình huống gấp rút. Không còn cách nào khác, người cha 62 tuổi phải cõng con gái mình trên lưng, chạy bộ cả cây số để tìm taxi nhưng không có chiếc xe nào.
May mắn là sau đó, họ gặp một cặp đôi cho đi nhờ xe tới Trung tâm Y tế Đại học Hallym. Nhưng ở đó đã quá tải, cuối cùng, con gái của ông được chuyển tới một bệnh viện khác và tình trạng sức khỏe dần ổn định.
Đọc mới thấy những người cha, người mẹ có con ở trong con hẻm Itaewon ngày hôm ấy họ thực sự đã phải trải qua những cảm giác kinh khủng thế nào. Cha mẹ sinh con ra đời, nuôi con khôn lớn xinh đẹp nên người, chẳng ai muốn con cái mình phải gặp bất cứ bất trắc gì trong cuộc sống, huống hồ gì lại là một tai n ạn quá kinh hoàng như vậy. Thế nhưng người cha trong câu chuyện trên vẫn còn rất may mắn hơn rất nhiều người khác vì con gái của ông vẫn còn sống sót.
Một ông bố cầm di ảnh con tại nghĩa trang Namyangju. Ảnh: Reuters
Vẫn còn rất nhiều bố mẹ có con nằm xuống trong con hẻm Itaewon chưa tin rằng con mình thực sự đã đi xa mãi mãi. Hầu hết gia đình các nạn nhân đều đã nhận người thân của mình và trong quá trình tổ chức tang lễ, và đương nhiên nỗi đau thương tâm hồn họ vẫn chưa thể nào nguôi ngoai dù chỉ một chút. Chẳng ai tin rằng những đứa con trước đó vẫn còn rất khỏe mạnh và tài giỏi của mình giờ đây lại phải nằm yên dưới lòng đất lạnh lẽo chỉ sau 1 đêm.
Người mất không còn, nhưng nỗi đau của người ở lại thì vẫn sẽ dai dẳng mãi. Chỉ hy vọng thời gian có thể xoa dịu nỗi đau này, giúp người ở lại nhanh bớt đau thương dù ai cũng biết rằng điều đó thật sự khó khăn.

