Chàng trai 30 tuổi vẫn không thể tin rằng bạn gái của anh đã không còn sau vụ việc tại Itaewon (Hàn Quốc) vào tối 29/10 vừa qua. Những dòng tin nhắn của anh gửi đến bạn gái trong vô vọng đã khiến nhiều người xúc động.
Những ngày qua, vụ việc đáng tiếc ở Itaewon trong đêm hội Halloween hẳn đã khiến nhiều người nghẹn ngào. Đa số những người xấu số là các bạn trẻ với nhiều dự định, ước mơ dang dở. Có những cuộc cách biệt âm dương vô cùng bất ngờ và để lại nỗi đau ngút ngàn trong lòng người ở lại.
(Ảnh CNN)
Gần đây, mình đọc được trường hợp của anh chàng 30 tuổi có bạn gái là một trong trăm người đã ra đi sau vụ việc tại Itaewon. Đêm đó, bạn gái của anh đã cùng một người bạn đến khu phố để chơi hội và chẳng may bị kẹt trong đám đông.
Theo lời kể của chàng trai, anh đã trình báo trường hợp bạn gái với cảnh sát sau khi mất liên lạc. Anh đã chạy đến hơn 10 bệnh viện để tìm người yêu và hy vọng cô sẽ ổn, sẽ được cứu sống sau khi mắc kẹt. Ấy vậy mà, phép màu đã không xuất hiện và bạn gái của anh đã qua đời.
"Cô ấy bất tỉnh, không thở được. Sau đó, sau khi hô hấp nhân tạo, cô ấy thở lại được nhưng liên tục ngất xỉu. Tôi nghe nói cô ấy ngừng tim. Bạn của cô ấy có điện thoại, vì vậy bạn của bạn gái đã đến bệnh viện với cô ấy. Người bạn cảm thấy vô cùng tội lỗi vì là người sống sót duy nhất”, anh chàng kể.
Đau lòng là người ở lại bởi từ đây họ sẽ sống với nỗi buồn đau, nhớ thương khôn nguôi về người ra đi. Anh chàng 30 tuổi và bạn gái đã có những dự định trong chuyện tình yêu của họ, ví dụ như việc cô nàng hứa sẽ cầu hôn anh. Tuy nhiên, lời hứa ấy đã vĩnh viễn không thể thành sự thật sau đêm 29/10 vừa rồi.
(Ảnh Vietgiaitri)
Mới đây, những tin nhắn chứa đầy nỗi lo lắng, có cả tuyệt vọng lẫn chút hy vọng dù là le lói của anh chàng gửi đến bạn gái trong đêm kinh hoàng ấy được chia sẻ. Anh đã nhắn rất nhiều và liên tục cho bạn gái nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng vô cùng đáng sợ.
“Em ở đâu?
Em đã nói với anh rằng em sẽ về nhà trước 10:30
Đã một giờ trôi qua, nhưng anh không thể liên lạc với em
Em bị mất điện thoại?
Anh nghe nói rằng hơn 20 người đang được hô hấp nhân tạo tại Itaewon
Có điều gì đó đã xảy ra?
Tại sao anh không thể liên lạc với em?
Anh đang hoảng sợ
Chuyện gì đã xảy ra thế
Làm ơn, anh hy vọng rằng không có gì xảy ra
Vui lòng liên hệ với anh nếu em có thể đọc những tin nhắn này
Anh đang đến với em ngay bây giờ
Vì vậy, làm ơn, hãy ổn
Hãy đợi anh, anh sẽ làm tất cả để tìm thấy em
Xin vui lòng, anh hy vọng em đang tìm thấy
Xin vui lòng
Xin vui lòng
A, anh yêu em
Em sẽ có thể vượt qua điều này
Em là người yêu của anh
Vì vậy, anh sẽ cho em tất cả sức mạnh của anh để em có thể vượt qua điều này
Anh yêu em
Anh thực sự trân trọng em”.
(Ảnh: tinmoi247)
Có thể thấy anh chàng đã vô cùng lo lắng, hoảng sợ và hy vọng bạn gái sẽ an toàn trong vụ tai nạn đáng tiếc ở Itaewon. Những dòng tin nhắn bày tỏ tình cảm của anh dành cho người yêu quả thật rất nhói lòng bởi cô gái đã vĩnh viễn không còn đọc được chúng.
Anh chàng đã túc trực tại bệnh viện từ 5h sáng đến 9h30 sáng 30/10 và liên tục nhắn tin vào điện thoại của người yêu:
“Có rất nhiều người ở bệnh viện, vì vậy em phải cảm thấy rất bất tiện ngay bây giờ
Hãy hồi phục và chúng ta có thể đi ăn thức ăn ngon
Anh không thể làm gì khi em ở ER
Anh sẽ tìm thấy em sớm, sau đó em có thể nói anh, kêu anh làm bất cứ điều gì
Vì vậy, xin vui lòng, phục hồi”.
Tin nhắn cuối cùng mà anh gửi cho bạn gái là "Anh nhớ em, anh yêu em rất nhiều" nhưng đáng tiếc nó lại rơi vào thinh lặng. Cô gái trẻ đã ra đi cùng hơn trăm nạn nhân xấu số khác.
Nghẹn ngào nói về bạn gái, anh chàng cho biết: "Cô ấy luôn gửi cho tôi những tin nhắn dài trước khi chúng tôi đi ngủ và nói với tôi những điều như "Hôm nay anh đã làm việc chăm chỉ”. Cô ấy không bao giờ nói với người khác về những khó khăn của mình, và luôn ủng hộ tôi và cổ vũ cho tôi. Người bạn đã đến Itaewon cùng cô ấy nói với tôi rằng cô ấy sẽ cầu hôn tôi sau một năm hẹn hò”.
(Ảnh ngoisao.vn)
Câu chuyện về cặp đôi đã vĩnh viễn âm dương cách biệt sau đêm 29/10 vừa rồi đã khiến nhiều người không khỏi xúc động, chua xót. Những người ra đi đều rất đột ngột và người thân, bạn bè của họ đều không lường trước điều này. Tương tự như câu chuyện nhói lòng trên, một cô gái Việt cũng mãi mãi nằm xuống ở xứ người khi tuổi đời còn rất trẻ và còn bao dự định ấp ủ. Ngày chào bố mẹ đi, cô vẫn còn lành lặn nhưng giờ trở về lại là “hơi thở đã hóa thinh không”.
Hay có cô gái còn rất trẻ, chăm chỉ học hành và làm việc để đỡ đần mẹ ở quê nhưng đã ra đi sau vụ tai nạn đáng tiếc. Theo Central Daily, cô Park thi đậu vào trường đào tạo Y tá vào đầu năm nay. "Nếu tôi trở thành y tá, mẹ tôi có thể nghỉ ngơi và có cuộc sống tốt hơn", cô nàng từng chia sẻ với bạn bè.
Ấy vậy mà, Park đã ra đi khi tuổi trẻ, tương lai còn nhiều hứa hẹn ở phía trước. Đêm đó, cô và bạn học đã hòa vào dòng người ở lễ hội Halloween tại Itaewon. Park được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng cô đã không qua khỏi do bị thương quá nặng. Cảnh sát đã xác nhận danh tính của nữ sinh xấu số này qua vân tay và liên lạc với gia đình.
"Con bé nói, tôi luôn ở trong tâm trí nó. Nó vừa lấy được bằng lái xe, nó nói sẽ đưa tôi đi tập lái. Trở thành y tá cũng là ước mơ nó ấp ủ từ những năm 20 tuổi, nó đã học hành rất chăm chỉ, trong khi vẫn nhận việc làm thêm. Thế nhưng giờ mọi ước mơ của nó đã tan tành", người mẹ đáng thương đã vội bắt tàu lên Seoul sau khi nhận tin dữ về con.
Vụ việc đáng tiếc ở Itaewon vừa rồi quá đau buồn, thay vì trách móc hay phán xét, hãy gửi đến những người ra đi lời cầu chúc yên nghỉ. Họ đã qua đời khi ở tuổi đời còn rất trẻ, bầu nhiệt huyết vẫn căng trong lồng ngực. Trong số đó, có người chuẩn bị cầu hôn người yêu, có người đang nỗ lực để lo cho bố mẹ có cuộc sống đủ đầy và nhiều, rất nhiều dự định đã khép lại sau đêm kinh hoàng ấy.
Qua vụ việc này, hy vọng mọi người sẽ rút ra kinh nghiệm đắt giá để tự bảo vệ mình. Cần tránh những nơi quá đông người bởi từng có không ít vụ việc đau lòng như ở Itaewon vừa rồi. Không ai cấm vui chơi, tụ tập trong những dịp lễ hội nhưng cần tỉnh táo để tự bảo vệ bản thân trước khi tình huống xấu nhất sẽ xảy ra.

