Đa phần người tham dự và nạn nhân ở Itaewon đều là những bạn trẻ mới độ 20 - 30. Ở ngoài bệnh viện trắng đêm là những gương mặt thất thần, những giọt nước mắt mong đợi tin con của các vị phụ huynh.
Một trong những điều xót xa nhất trong đêm lễ hội Halloween vào ngày 29/10 tại Itaewon, Seoul là con số thống kê độ tuổi của các nạn nhân.
Được biết hầu hết trong số những người kém may mắn, không thể thoát khỏi dòng người đổ xuống vẫn còn trong độ tuổi 20. Các em, có người chỉ vừa kịp xin mẹ tiền để hòa vào dòng người vui chơi lễ hội sau 3 năm hạn chế vì Covid-19 mà nay vẫn chưa thấy tin tức. Có em chỉ vừa mới tạm biệt mẹ trong vẻ mặt đầy hào hứng thì giờ đây mẹ con đã mất liên lạc.
Ảnh: Korea Herald
Trước cửa bệnh viện, nhiều cha mẹ phụ huynh ôm mặt khóc, tìm mọi cách hỏi han tin tức về con mình. Có những người thất thần giữa dòng người tự hỏi con mình đang ở đâu, liệu có còn hy vọng le lói nào không.
Cách chưa tới 1 km, bên ngoài Bệnh viện Đại học Soonchunhyang, các bậc cha mẹ gương mặt đẫm nước mắt cứ thế chờ đợi tin tức của con mình.
Trong nhiều giờ liền, xe cứu thương liên tiếp ra vào. Con số thương vong được cập nhật ngày một tăng càng khiến tim họ loạn xạ.
Ảnh: Korea Herald
Một phụ huynh cho biết cô nói chuyện lần cuối với con trai mình vào khoảng 7h40 tối và anh có xin phép mẹ về muộn. Khi hay tin dữ, cô gọi điện trong hoảng loạn nhưng con trai không bắt máy. Linh cảm không lành, cô đã gọi điện nhờ cảnh sát tìm giúp vị trí cuối cùng của con trai và đó là Itaewon. Cô nói: “Khi tôi đến Itaewon, họ nói rằng có rất nhiều điện thoại bị mất, và tôi nên đến bệnh viện gần đó xem con mình có ở đó không.”
Người mẹ khóc nức nở tại phòng tập thể dục Wonhyo gần đó: "Tôi phải đi đâu? Làm ơn hãy nói cho tôi biết tôi phải làm gì đi".
Một thanh niên, là bạn của con trai cô có đi cùng trước đó nhưng họ đã lạc nhau, chỉ còn biết sững sờ khi được hỏi: "Thằng bé có bị thương không. Cháu có chắc đã nhìn thấy nó như vậy không? Cháu có chắc đó là nó không?"
Cô chỉ là một trong rất nhiều người cha, người mẹ khác nức nở tìm con khi không thể liên lạc được. Họ đã bằng mọi cách, trắng đêm đợi tin giữa tiết trời se lạnh cuối tháng 10 mà không biết con mình hiện ra sao, đang ở đâu.
Cho đến thời điểm hiện tại, cái tên Iteawon đã trở thành ký ức đau đớn của rất nhiều người dân nơi đây.
Ảnh: Korea Herald
Khi con bắt đầu lớn, có rất nhiều thứ con muốn tham gia, trong đó có các lễ hội sôi động phù hợp với nhịp sống hiện đại. Tại những nơi này, con sẽ được mở mang tầm mắt, khám phá những thứ còn ẩn sâu bên trong mình qua việc giao lưu, tiếp xúc văn hóa.
Tuy nhiên, ở những nơi đông người, dù chỉ là những bước chân đi bộ vẫn có thể xảy ra những điều đau lòng mà rất có thể trở thành ký ức đáng quên nhất. Các trẻ trong tuổi 15-20 lại rất thiếu kỹ năng sinh tồn cần có trong những tình huống như vậy. Vì vậy, những lời nhắc nhở của cha mẹ tới con cái của mình sẽ chẳng bao giờ thừa.
Có sự chuẩn bị trước khi quyết định tham gia sự kiện đông người
Trước khi muốn tham gia sự kiện có đông đảo người tham dự cần phải cân nhắc:
- Loại sự kiện mà con quyết định tham gia là gì?
- Tự đánh giá sức khỏe của bản thân. Với trẻ có tiền sử hen suyễn, bệnh tim mạch, hoặc đang có vấn đề về cơ, xương, khớp hay có vết thương... nên cân nhắc.
- Xem xét địa điểm tổ chức sự kiện: trong nhà hay ngoài trời. Nếu là trong nhà, nên quan tâm đến lối thoát hiểm trong trường hợp khẩn cấp. Nếu ở ngoài trời, cần quan sát không gian, định vị các vị trí thoát hiểm trong trường hợp khẩn cấp.
- Nếu rơi vào đám đông chen lấn, phải cố gắng giữ điện thoại bên mình để liên lạc với người thân. Cần thiết đi đâu cũng phải sạc đầy pin để dự phòng.
- Nếu con còn nhỏ, không thể tự mình xoay sở trong tình huống cấp bách, tốt nhất cha mẹ không cho phép con tham dự sự kiện đông người.
Việc cần làm nếu rơi vào đám đông chen lấn
Ngạt thở, chen lấn và g.i.ẫ.m đ.ạ.p là các nguyên nhân gây nên hậu quả đáng tiếc. Phải nhớ:
- Khi di chuyển trong đám đông chen lấn, phải di chuyển ngang để hạn chế lực ép. Nên nhớ, nếu 6-7 người cùng đẩy về một phía thì lực đẩy nhiều khả năng có thể lên tới gần 500kg. Sức nặng này có thể làm cong cả thanh sắt hoặc làm đổ tường nên đừng bao giờ duy trì ở tư thế đứng lúc di chuyển.
- Định hình nơi đang đứng là khu vực bằng phẳng, nhấp nhô, dốc trượt hay đất ẩm, ao hồ vì trong một đám đông, chỉ cần 1-2 người té ngã sẽ kéo theo đám đông hỗn loạn. Cảm thấy bất ổn phải tìm cách thoát ra ngay.
- Cuối cùng, không ai có thể giúp bản thân thoát khỏi đó nếu không thể tự mình cứu mình. Việc giữ bình tĩnh là điều kiện tiên quyết để giúp con thoát khỏi mối nguy.
Cách kiểm soát mối lo sợ
- Tìm chỗ trốn: Trèo lên cao như nóc xe, tầng lầu, leo lên cây... nếu mối nguy đến từ đám đông.
- Tiếp tục di chuyển: Nếu không thể tìm lối thoát, phải tiếp tục di chuyển bằng cách không cố đi ngược chiều, không đứng thẳng hoặc ngồi im hay ngồi thụp xuống. Chỉ cần một người vấp ngã sẽ dẫn đến hỗn loạn. Nếu ngã phải nhanh chóng đứng dậy. Trường hợp không thể đứng dậy được nữa phải duy trì tư thế bò. Cuối cùng, nếu không được nữa phải cuộn người lại ở tư thế thai nhi.
- Giữ tư thế di chuyển giống võ sĩ quyền anh: Đặt tay trước ngực để bảo vệ mình và cũng để di chuyển dễ dàng hơn.
- Tránh những lối hẹp: Lối thoát hiểm nếu hẹp cũng có nguy cơ trở thành lối tắt nghẽn. Vì vậy, không nên chen vào chỗ đông người.

