Hình ảnh người mẹ lúi húi nấu bữa cơm cuối cùng cho con khiến nhiều người không khỏi nghẹn ngào.
Mỗi khi nhắc đến những bữa cơm gia đình, những bữa cơm do mẹ nầu, ai trong chúng ta chắc hẳn cũng sẽ cảm thấy vô cùng xao xuyến và thương mẹ vô cùng. Hình ảnh mẹ lúi húi đứng trong bếp, mướt mải mồ hôi nấu cho chồng con những bữa cơm ngon dường như đã đi sâu vào tâm trí của mỗi đứa trẻ. Tuy nhiên, có những bữa cơm do mẹ nấu không đem lại sự háo hức hay mong chờ, mà ở đó chỉ có cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong cổ.
Mới đây, một người đàn ông đã chia sẻ lại hình ảnh mẹ mình đang đứng trong bếp, lúi húi nấu ăn. Có lẽ ai cũng sẽ nghĩ việc một người mẹ nấu ăn cho gia đình là điều hết sức bình thường, có gì phải để chú ý? Nhưng điều đáng nói và gây xúc động ở đây là, người mẹ này đang mắc căn bệnh ung thư và đây chính là bữa cơm cuối cùng bà nấu cho con trai.
Dù đau yếu, người mẹ vẫn cố gắng vào bếp nấu ăn cho con. Ảnh: Sohu
Người con trai cho biết từ tháng 2 năm nay, mẹ mình được chẩn đoán bị ung thư. Từ đó, bà phải bước qua rất nhiều cuộc hóa trị, xạ trị để duy trì mạng sống. Khoảng thời gian cực kỳ khó khăn này dường như đã vắt kiệt chút sức lực còn sót lại của bà. Tuổi già cộng với việc bệnh tật ốm đau khiến bà trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết.
Tuy nhiên, có một điều khiến người con lúc nào nhắc đến cũng muốn rơi nước mắt, đó là bất cứ khi nào khỏe được một chút, bà sẽ đều chủ động đứng dậy bước vào bếp để nấu những món ngon cho anh. Điều này khiến người con vô cùng cảm động.
Nhìn bóng lưng người mẹ lúi húi trong căn bếp, ai nấy không khỏi nghẹn ngào. Ảnh: Sohu
Dù đã được điều trị nhưng bệnh tình càng lúc càng nặng, biết thời gian của mình không còn nhiều, người mẹ luôn tận dụng hết mọi lúc có thể để nấu cơm cho con trai. Một hôm khi ngồi ở phòng khách, thoáng thấy bóng dáng mẹ đang lúi húi nấu nướng trong bếp, nhìn hình ảnh ấy người con không khỏi nghẹn ngào.
Càng xót xa hơn khi đây chính là lần cuối người mẹ có thể đứng trong bếp để nấu cơm cho con trai mình. Vì sau khi nấu xong, bà cảm thấy rất khó thở và đã phải nằm trong một thời gian dài. Bữa cơm vẫn rất ngon lành và người đàn ông này đã ăn hết sạch không còn chút gì. Dù cơm ngon nhưng trong lòng anh thực sự nặng trĩu: “Mẹ tôi là một người mạnh mẽ, dù bệnh tật đau đớn, bà ấy cũng chưa bao giờ than thở bất cứ câu gì, trước mặt tôi bà vẫn luôn cố tỏ ra mình rất mạnh mẽ”.
Người con trai cũng cho biết, đó chính là bữa cơm cuối cùng được mẹ nấu cho, vào tháng 10 vừa qua, bà đã chính thức giã từ cõi đời, bước sang một thế giới khác trong sự tiếc thương của hết thảy mọi người. Về bữa ăn cuối cùng mẹ nấu, người con trai nghẹn ngào chia sẻ rằng, khoảnh khắc đó sẽ mãi mãi được lưu giữ ở trong tim anh, khoảnh khắc khiến anh nhận ra rằng, tình yêu thương của mẹ là vô giá và không gì trên thế giới có thể sánh bằng.
Cha mẹ vẫn luôn như thế, đến cuối đời cũng chỉ một lòng lo lắng cho con mình mà thôi. Nhưng cuộc sống vô thường và sinh lão bệnh tử là một quy luật ai cũng phải chấp nhận. Dù ta có yêu thương một người đến đâu cũng không thể cãi lại được guồng quay tự nhiên của cuộc sống. Chính vì vậy, những người còn cha mẹ xin hãy tận dụng hết mọi khoảng thời gian còn có thể để phụng dưỡng cha mẹ mình, đừng để đến khi cha mẹ không còn thì có hối hận cũng đã quá muộn màng vì chẳng thể làm gì được nữa.

