Kể ra nhiều lúc làm ba mẹ cũng khổ tâm lắm chứ bà con nhỉ! Không có của chia cho con cái, nhiều đứa con thương mình thì sẽ hiểu không trách mắng, còn không bọn chúng nói này nọ, thậm chí là oán hận ba mẹ trót sinh mình ra làm mình phải sống khổ vì thiếu thốn của cải, vật chất. Nhưng ngược lại, có của mà chia không đều cho các con thì cũng không xong đâu ạ.

Tình cờ em nghe chuyện của cô Bảy hàng xóm kể mà thấy thương quá, cô bảo nhà cô có 3 người con gồm 2 chị gái và 1 em trai út. Những đứa con đầu luôn được ba mẹ dành nhiều thời gian chăm chút hơn cả và gia đình cô Bảy cũng không ngoại lệ. 2 chị gái đầu được lo ăn học tới Đại học xong rồi gả chồng, sinh con. Đến đứa con trai út, vì sinh sau đẻ muộn nên ba mẹ cũng chẳng còn sức chăm chút như 2 chị gái, dù tiền bạc so với thời trước cũng dư dả nhiều.

hình ảnh


Ảnh minh họa. Nguồn: Xframe. 

Thế nên, cô mới quyết định để lại hết khối tài sản gồm 1 căn nhà đang ở và 1 căn cho thuê cho cậu con trai út này coi như bù đắp cho con, còn các con gái không có phần do đứa nào cũng giàu có, đầy đủ nhà và xe ô tô. Vậy đó mà đến khi biết chuyện, mấy đứa con gái lập tức tỏ thái độ nổi giận đòi chia phần. Vì chuyện này mà cả nhà lục đục, mấy chị em giận nhau.

2 đứa con gái của cô đi hỏi người ta rằng mình có đương nhiên được chia phần mà không phụ thuộc di chúc không? Còn đứa con trai út sau khi biết mình được chia nhiều tài sản bắt đầu thói ỷ lại, tiêu xài tiền hoang phí mà không nghĩ đến công sức ba mẹ đã dành dụm bấy lâu. Cô bảo giờ cô khổ tâm quá không biết làm sao?

Nghe xong em kể với cô, ngày trước em có quen một bà cụ, nhà giàu có lắm nhưng bà quyết không chia tài sản cho đứa nào. Bà bảo rằng chia xong rồi lỡ con cái bỏ bà đi hết rồi sao, chưa kể nếu như chia không đồng đều con cái dễ tỵ nạnh dẫn đến mất đoàn kết là điều bà chẳng hề mong muốn. Thôi thì cứ đợi bà mất rồi chia thừa kế theo pháp luật cho gọn, lúc đấy khỏi ai so bì với ai. Em nghe cũng có lý đấy chứ!

Sẵn chuyện của cô Bảy hàng xóm em mới chia sẻ luôn để bà con cùng hiểu, đúng là pháp luật có quy định chia tài sản thừa kế cho một số người không phụ thuộc vào nội dung di chúc, cụ thể là những người sau đây nếu không được chia tài sản theo di chúc thì cũng được chia ít nhất 2/3 suất thừa kế chia theo pháp luật:

- Con chưa thành niên (tức là dưới 18 tuổi) hoặc con đã thành niên (từ đủ 18 tuổi trở lên) mà không có khả năng lao động.

- Cha, mẹ, vợ hoặc chồng.

Việc chia tài sản thừa kế sẽ không áp dụng với một trong các đối tượng nêu trên nếu như họ khước từ nhận phần tài sản được chia.

Đối chiếu với trường hợp của cô Bảy, cô hoàn toàn có quyền chỉ chia cho một mình cậu con trai út, mà không chia cho các cô con gái. Tuy nhiên, trên thực tế đáng lý ra cô nên khéo léo trong việc để lại tài sản cho cậu con trai mình, vừa để tránh mất lòng các cô con gái, vừa để con trai không ỷ lại mà trở nên hư hỏng phá tài sản mà vợ chồng cô đã dành dụm bấy lâu.

Dù di chúc là như vậy, nhưng nếu còn sống và còn khỏe mạnh, minh mẫn, cô Bảy vẫn có quyền thay đổi nội dung di chúc hoặc thậm chí hủy bỏ di chúc.

Trước đây, em từng chia sẻ một chủ đề khá nóng vẫn đang là thắc mắc của nhiều ba mẹ hiện nay, đó là có của cải, nhất là nhà cửa, đất đai, tiền bạc và vàng... thì nên viết di chúc cho con hay là làm hợp đồng tặng cho?

Thật ra mỗi người mỗi quan điểm, suy nghĩ và lựa chọn khác nhau. Để lại tài sản cho con theo hình thức tặng cho hay thừa kế đều sẽ có những ưu điểm và nhược điểm riêng mà ba mẹ trước khi quyết định nên xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định.

Trong thời gian qua, đã có rất nhiều vụ từ tranh chấp đất đai, nhà cửa đến án mạng xảy ra cũng từ vấn đề chia tài sản của ba mẹ, chỉ mong sao sau những vụ việc như thế này các đấng sinh thành cần rút kinh nghiệm.

hình ảnh


Ảnh minh họa. Nguồn: Freepik và Pixabay. 

Còn về phía con cái thì phải hiểu rằng mình có được như ngày hôm nay là nhờ công lao to lớn của ba mẹ, lớn rồi ai cũng nên tự lập, tiền của ba mẹ thì hãy để cho họ tự quyết định. Nếu bản thân không quá khó khăn thì tốt nhất nên bỏ qua đi cho nhẹ nhàng, dù đứng ngoài cuộc thấy có vẻ bất công đó nhưng suy cho cùng ba mẹ nào cũng thương con, việc họ chia tài sản nhiều phần hơn cũng có lý của họ. Giá như ai cũng nghĩ thoáng như thế thì xã hội này sẽ bớt những cãi vã, tranh chấp kiện thưa hay thậm chí xảy ra những chuyện đau lòng, bà con nhỉ.