Khi nhìn thấy phong bao lì xì đỏ lẫn trong gạo, cô con gái không khỏi xúc động.
Ngày trước ở với bố mẹ vô tư lắm, chẳng lo nghĩ gì, giờ lấy chồng, phải về nhà người ta ở rồi mới cảm thấy nhớ bố mẹ mình. Thiệt sự dù con cái có lớn đến đâu, trong mắt bố mẹ sẽ vẫn như những đứa trẻ non nớt cần được chăm sóc. Ngày con gái đi lấy chồng, đa phần mẹ nào cũng sẽ khóc do quá cảm động, phần vì mừng vui khi thấy con tìm được bến đỗ cuộc đời, phần cũng có một chút buồn bã khi không được ở cùng con nữa. Tuy nhiên, bố mẹ nào cũng sẽ mong con cái mình được hạnh phúc, nhất là trong ngày vui nhất đời của con.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Sohu
Vừa qua, một người phụ nữ ở Tứ Xuyên, Trung Quốc đã chia sẻ câu chuyện vô cùng cảm động liên quan đến mẹ mình. Cô cho biết mình vừa mới kết hôn được khoảng vài tháng. Trong ngày đám cưới, bố mẹ cô vô cùng xúc động, đặc biệt là mẹ không chỉ tặng nhiều của hồi môn mà còn dặn dò chi li từng thứ.
Bên cạnh những vật phẩm giá trị, mẹ cô còn tự tay gửi cho con gái mình 2 bát gạo đựng trong một chiếc túi đỏ có chữ “Hỷ”, dặn con gái sau khi lấy chồng hãy mở ra để nấu cơm. Tuy nhiên, sau khi về nhà chồng, vì vẫn còn bận rộn với quá nhiều công việc nên con gái đã quên mất.
Mới đây khi đã kết hôn được vài tháng, người phụ nữ mới nhớ tới túi gạo Hỷ của mẹ. Khi mở ra để lấy gạo định nấu cơm, cô đã nghẹn ngào bật khóc khi phát hiện bên dưới túi gạo có một phong bao lì xì màu đỏ. Số tiền không nhiều nhưng hành động quan tâm này của mẹ lại khiến người con gái không khỏi xúc động
Hành động của người mẹ khiến con gái xúc động bật khóc. Ảnh: Sohu
Theo phong tục xưa của đất nước này, trong ngày cưới, tặng gạo giống như một lời chúc phúc cho cặp vợ chồng mới cưới sẽ có cuộc sống hạnh phúc, lâu bền. Đặc biệt, phong bao lì xì màu đỏ được giấu dưới gạo cũng mang ý nghĩa đặc biệt, tượng trưng cho việc mẹ luôn mong con gái lấy chồng xong sẽ luôn đủ đầy, gia cảnh êm ấm.
Nghĩ đến tất cả những thứ mẹ đã chuẩn bị và tặng mình trong ngày cưới, giờ lại âm thầm đặt phong bao lì xì đỏ vào trong túi gạo, người con gái không khỏi cảm động trước tình cảm vô bờ bến mẹ đã dành cho mình. Đúng là “Con dù lớn vẫn là con của mẹ”, suốt cuộc đời này con có đi đến đâu, xa xôi cách mấy mẹ cũng sẽ luôn hướng về con mà thôi.
Cư dân mạng sau khi đọc được bài viết cũng vô cùng cảm động:
- Chỉ có cha mẹ luôn yêu thương ta nhất, khi còn nhỏ không nhận ra điều này, lớn lên, vào đời rồi mới thấy.
- Bố mẹ vẫn luôn như vậy, luôn yêu thương con cái mình vô điều kiện, từ những hành động nhỏ nhất thì vẫn luôn nghĩ cho con mà thôi.
- Chuẩn bị kỹ càng từng việc nhỏ như thế cũng đủ hiểu mẹ chị ấy chăm lo cho con gái nhiều đến mức nào, thương quá!
- Đọc mà nhớ mẹ kinh khủng, chẳng có hạnh phúc nào bằng việc vẫn còn mẹ ở bên cạnh trên cõi đời này.
Cha mẹ dù có yêu thương con cái đến mấy thì cũng sẽ đến lúc con phải lớn lên, trưởng thành và ra đi xây dựng cuộc sống cho riêng mình. Đó là quy luật tự nhiên mà ai cũng phải chấp nhận, nhưng tình cảm yêu thương trong gia đình thì chắc chắn sẽ chẳng bao giờ có giới hạn. Chính vì thế, dù con cái sẽ dần tách xa cha mẹ để tự lập trên đường đời nhưng sợi dây liên kết giữa cha mẹ với con cái thì vẫn luôn bền chặt mãi. Ai còn cha mẹ, hãy dành nhiều thời gian nhất có thể để ở bên cạnh họ, vì chúng ta càng trưởng thành cũng sẽ là lúc cha mẹ buộc phải già đi.

