Gả được con gái, ông bố mừng vui ra mặt và nói lời cảm ơn con rể. Cả hội trường xôn xao vỗ tay không ngớt chúc mừng đôi tân lang tân nương.
Mặc dù thời nay, việc các cô gái kết hôn sớm hay muộn bớt phải đối diện với sự khắt khe của xã hội nhưng trong gia đình vẫn không thể thoát khỏi sự nhắc nhở của phụ huynh. Lấy chồng sớm thì ba mẹ không an tâm, lấy chồng muộn thì ba mẹ cứ lo con gái ế, ngày đêm thúc giục tạo áp lực. Người ta nói có con gái như hũ mắm treo đầu giường, ba mẹ là người hiểu chuyện này hơn ai hết.
Cũng bởi vì chờ mãi mới gả được con gái nên một ông bố ngay trong hôn lễ đã mừng vui, miệng cười không ngớt. Con gái ông là T.V có vẻ ngoài xinh xắn dễ thương kết hôn với chàng trai tên T.Đ. Ngay trong lúc đứng trên sân khấu, cô đã quay sang bố với vẻ tự hào: “Bố ơi, con lấy được chồng rồi”. Bố thấy vậy thì rất nhiệt tình phối hợp, không ngừng nhảy múa hô vang: “Thoát ế, thoát ế, thoát ế".
Hai bố con mừng vui, liên tục hô to "thoát ế". Ảnh Vietgiaitri
Không chỉ tưng bừng nhảy múa, ông bố còn nói lời cảm ơn con rể bằng sự chân thành: “Từ khi sinh ra đến nay, cháu T.V đã được sống trong tình yêu thương của gia đình. Tuy cháu không xinh đẹp nhưng dễ thương, tuy không quá giỏi giang nhưng rất hiểu chuyện. Cháu tuy hơi bướng bỉnh và lì nhưng rất yêu thương bố mẹ... Bố cũng rất cảm ơn con rể Đăng, con chính là 'ân nhân' của bố”.
Ông còn xúc động nói với con rể: “Bố trao con gái cưng của bố cho con". Trong ánh mắt ông tràn đầy sự hạnh phúc, thoáng chút buồn vì con gái đã không còn quấn quýt bên ông nữa mà từ nay đã có gia đình mới. Ông có lẽ không nỡ xa con gái, nhưng biết đây là ngày vui nên cố gắng kìm nén cảm xúc.
Hôn lễ náo nhiệt nhờ sự khuấy động không khí của ông bố dễ thương. Ảnh chụp màn hình, Him
Chú rể im lặng nghe bố vợ dặn dò, phong thái điềm tĩnh trưởng thành. Nhìn vào đây, người ta biết rằng bố có thể an tâm giao con gái, từ nay có người chăm sóc, mang đến hạnh phúc cho nàng công chúa nhỏ.
Cư dân mạng xem đoạn clip này thì cảm thấy rất thích thú. Ai nấy đều khen ông bố siêu dễ thương:
- "Tuy không đẹp nhưng dễ thương" - câu nói an ủi nghe mà gục ngã, lại còn "ân nhân".
- Con là ân nhân của bố, chắc chú rể hoang mang lắm.
- Bố tui của tương lai: “Cháu tuy không xinh đẹp nhưng cháu có tài nấu ăn rất Cháy và Mặn”.
- Bố kiểu: May quá có đứa rước của nợ này đi rồi.
Nhìn ông bố trong đoạn clip trên chợt nhớ đến chuyện cô gái nói về người bố hài hước của mình. Chỉ mấy tháng trước, ông cứ lo con gái bị ế nên suốt ngày nhắc nhở chuyện lấy chồng. Giờ con gái có người rước nên ông vui ra mặt. Ông đòi chở đi thử váy cưới, mướn được rồi thì đem về nhà treo lên cây vác khắp xóm khoe tin vui. Hình ảnh kèm dòng trạng thái của cô gái khiến dân tình vô cùng thích thú:
“Mọi người ơi! Ra đây mà xem con gái tôi nó lấy chồng rồi đây này...
Đấy, cái người đàn ông này, mới chỉ mấy tháng trước đây còn đang lo tôi ế, còn mắng tôi… Thế mà bây giờ chính ông lại là người hí hửng, vui mừng nhất.
Cái hôm tôi đi thử váy, bố nhất quyết đòi để bố dẫn đi: “Ưng cái nào tao thuê cho cái đấy...” và đây là cách ông tuyên bố với cả làng là đã đẩy được quả bom nổ chậm khỏi nhà rồi.
Nhìn vậy thôi chứ mấy hôm nay, bố cũng thẫn thờ, dặn dò, thủ thỉ đủ điều chứ chẳng tếu táo như xưa. Đẻ con gái đúng là lỗ vốn, lúc nó ở nhà thì cứ muốn đẩy đi, nó đi rồi thì lại thương lại nhớ. Chán lắm cơ”.
Ông bố vác áo cưới khoe khắp xóm. Ảnh Thanh niên
Nhìn ông bố vui vẻ như thế này, có lẽ các cô gái độc thân đều rất mong muốn mình sẽ tìm được một nửa tâm đầu ý hợp và đi đến hôn nhân cho bố mẹ an tâm. Có ai mà chọn cô đơn, chẳng qua là vì duyên chưa đến nên đành chịu. Nhìn bạn bè, chị em dòng họ kết hôn thì trong lòng chắc chắn có sự tủi thân nhưng thà là chậm còn hơn là chọn nhầm người thì mọi chuyện càng thêm phức tạp. Mong các ông bố, bà mẹ hiểu cho nỗi lòng của các con nhé!

