Chính con gái lại chính là người giục ông lấy vợ thứ 5, điều này khiến nhiều người vô cùng bất ngờ.
Khi kết hôn, chắc hẳn ai cũng ước mong mình chỉ bước vào lễ đường duy nhất 1 lần trong đời. Nhưng hoàn cảnh đưa đẩy, có những người quyết định tái hôn, không chỉ lần 2 mà còn có cả lần 3, lần 4,... Trường hợp của người đàn ông có tới 5 đời vợ dưới đây chính là một ví dụ. Mà bất ngờ hơn nữa khi người vợ thứ 5 của ông lại do chính các con giục bố cưới.
Người đàn ông trên tên là Shaukat, ông 56 tuổi. Ông từng gây choáng khi tiết lộ số thành viên đông đúc trong gia đình của mình. Ông Shaukat đã có 5 đời vợ, 11 con ruột, 11 dâu rể và 40 cháu. Quả là một con số đáng nể.
Được biết, 4 người vợ trước đây của ông Shaukat đều đã qua đ ời từ sớm. Ông có tổng cộng 11 người con với 4 người vợ này, bao gồm 10 con gái và 1 cậu con trai. Các con tiếp tục lập gia đình và sinh cho ông 40 đứa cháu. Đại gia đình lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười nói rộn rã.
Ông Shaukat cùng vợ thứ 5. Ảnh: Times Now
Nói về quyết định lấy vợ thứ 5 của mình, ông Shaukat cho biết trước đó, ông dự định không kết hôn thêm bất cứ lần nào nữa nhưng các con gái lại cứ liên tục giục cha phải lấy vợ 5. Các cô con gái lo sợ rằng sau khi tất cả con cái lập gia đình và có cuộc sống riêng, ông Shaukat sẽ phải sống lẻ loi một mình không ai chăm sóc. Do đó, họ liên tục nài nỉ cha hãy chọn cho mình thêm một ý trung nhân nữa.
Người đàn ông 56 tuổi chia sẻ về câu chuyện của gia đình mình. Ảnh: Times Now
Được các con ủng hộ, vào năm 2021, người đàn ông này đã lấy vợ lần thứ 5, đám cưới diễn ra cùng ngày và ngay sau khi hôn lễ của con gái thứ 8 hoàn tất. Sự kiện gây chú ý với rất nhiều người xung quanh và sau khi câu chuyện này được chia sẻ lên mạng xã hội cũng được đông đảo cư dân mạng quan tâm.
Vợ thứ 5 của người đàn ông 56 tuổi vẫn còn khá trẻ, nhưng cô cho biết bản thân mình cảm thấy phù hợp và hạnh phúc khi được sống giữa một đại gia đình đông đúc thế này. Ông Shaukat cũng cho biết mình nghĩ tuổi tác không quan trọng, sự trẻ trung có thể được biểu hiện từ tính cách. Chính vì thế, ông cảm thấy hạnh phúc và rất tự tin với cuộc hôn nhân thứ 5 này. Gia đình đông đúc của họ hiện tại vẫn vô cùng hạnh phúc.
Gia đình đông đúc với nhiều tiếng nói cười. Ảnh: Times Now
Kết hôn là lựa chọn mang tính hệ trọng và phụ thuộc nhiều nhất vào quyết định của mỗi người. Em thì chỉ thấy suy nghĩ của những người con trong câu chuyện này rất hiện đại. Vẫn có rất nhiều câu chuyện khi bố mẹ ly hôn hoặc một người không còn, con cái vì nhiều nguyên nhân lại nhất quyết phản đối bố mẹ đi bước nữa.
Việc con cái phản đối bố/mẹ cao tuổi đi bước nữa đương nhiên cũng có lý do riêng. Nhưng không biết mọi người nghĩ sao, chứ bản thân em thì thấy việc này chẳng có gì gọi là quá đáng cả. Ai cũng có nhu cầu được yêu thương, chăm sóc, ai cũng cần có người ở bên cạnh quan tâm và người cao tuổi cũng thế. Tại sao chúng ta muốn được hạnh phúc nhưng lại ngăn cản bố mẹ mình được lựa chọn hạnh phúc, phải sống cô đơn đến cuối đời? Có phải như thế là đang quá ích kỷ hay không?
Không phải đơn giản cứ về già được con cháu quan tâm chăm sóc thì họ sẽ cảm thấy vui. Vì những bận rộn trong cuộc sống, cách biệt thế hệ, suy nghĩ.... sự kề cận của con cháu đương nhiên sẽ không thể phù hợp bằng việc ở bên cạnh họ, có một người bạn khác giới có thể cùng nhau chia sẻ vui buồn, cảm nhận hạnh phúc được yêu thương.
Thế nên thiết nghĩ nếu bố hoặc mẹ đang ở một mình mong muốn tái hôn, mà con cái lại chẳng có điều kiện kề cận sớm hôn thì hãy ủng hộ quyết định của bố/mẹ mình, đừng quá khắt khe hay ích kỷ. Nếu gia đình đang trở nên “rối rắm” vì vấn đề này, hãy một lần cùng nhau chia sẻ, trao đổi một cách chân thành để mọi chuyện được giải quyết một cách êm ấm nhất.

