Chỉ còn vài giờ nữa là năm mới sẽ đến, chắc chắn sẽ là một năm tốt đẹp hơn năm vừa qua

Ngày cuối năm là dịp gia đình tề tựu, sum họp bên nhau, cùng nhìn lại một năm đã qua. Vui có, buồn có nhưng có lẽ niềm vui với nhiều người trong thời điểm này là còn đầy đủ người thân, còn có cơ hội được gặp gỡ sum vầy. Nhưng không phải ai cũng có cơ hội đó, hình ảnh ngày cuối năm cậu bé nhặt rác chia sẻ đồ ăn cho chú mèo vô chủ đã khiến nhiều người xúc động, gửi đến cả hai những lời tốt đẹp trước thềm năm mới.

hình ảnh

Một người dùng mạng xã hội đã chia  sẻ cảnh một cậu bé nhặt rác đang cho một con mèo hoang ăn ở rìa một khu chợ nhỏ. Đoạn video thu hút sự chú ý của cư dân mạng vì hành động của đứa trẻ lấm lem đối với chú mèo hoang vốn chỉ ăn thức ăn thừa mứa trong khu chợ.  Đoạn video được ghi lại cảnh một đứa trẻ đi chân trần, mặc áo phông đang ngồi trên phần nhô ra của một siêu thị nhỏ. Một cái bao màu trắng khá lớn đựng những thứ mà cậu bé thu thập được nằm sát bên cạnh cậu nhóc. Có lẽ cậu đã có một ngày dài vất vả.

Điều thu hút sự chú ý của người dùng mạng xã hội là sự hiện diện của một con bé mèo vô chù đang đứng gần cậu bé. Thì ra chú mèo ăn thức ăn mà câu bé nhặt rác chia sẻ cho chú. Chú mèo vàng ngấu nghiến thức ăn do cậu bé nhặt rác cầm trên tay.

Không chỉ vậy, cậu bé còn kiên nhẫn đổ thức ăn cho con vật bốn chân bằng trên một tờ giấy cũ. Cả hai có vẻ quấn quýt, thân thuộc với nhau. Và có lẽ đây cũng không phải lần đầu đứa trẻ nhặt rác dịu dàng chia sẻ phần thức ăn ít ỏi của mình cho chú mèo. Cậu bé và con mèo vô chủ đều có vẻ đói khát, lấm lem – đặc điểm chung của những người (và vật) lấy đường phố làm kế mưu sinh. Nhưng chúng biết rằng mình không đơn độc trên cõi đời này. Ít ra một người vẫn còn có thứ gì đó để chia sẻ, và một vật vẫn còn ai đó thương yêu, sẵn sàng san sẻ trong thiếu thốn.

hình ảnh

Nhiều người dùng mạng xã hội cho rằng cậu bé nhặt rác tuy không có nhiều của cải nhưng lại có tấm lòng cao cả vì biết chia sẻ với một chú mèo hoang. Giữa khu chợ chiều ảm đạm, niềm vui từ cậu bé nhặt rác như đang thắp sáng một góc nhỏ. Bài đăng, đã có hơn 4 triệu lượt xem . Cư dân mạng đã bày tỏ sự xúc động mạnh mẽ của mình:

“Đứa trẻ sẵn sàng chia sẻ cho chú mèo đang đói vì nó biết cảm giác đói là như thế nào”

"Trái tim tôi run rẩy khi nhìn thấy hình ảnh này, cha mẹ đứa bé đâu nhỉ?”

“ Tôi đã khóc khi nhìn thấy nó”

“Các bạn có thấy là cậu bé mở gói đồ ăn ra nhưng chưa ăn miếng nào không. Mặc dù mệt mỏi nhưng anh bạn nhỏ vẫn kiên nhẫn với chú mèo. Sau này nhất định con sẽ là một người đàn ông thực thụ, người luôn quan tâm đến kẻ khác”

“Cả hai đều là những người thật sự giàu có, trái tim tràn đầy tình yêu thương, điều mà những người giàu tiền bạc chưa chắc có được. Cầu mong những điều tốt nhất sẽ đến với họ”

hình ảnh

Người ta không cần phải giàu mới có thể chia sẻ. Có lẽ đây là cảm giác của tất cả mọi người khi xem đoạn clip cậu bé nhặt rác chia sẻ thức ăn cho chú mèo vô chủ. Những người sinh ra trong hoàn cảnh khốn khó thường bị đánh giá qua vẻ bề ngoài, bởi chúng ta luôn đề phòng, dè chừng mọi thứ. Thứ đáng thương nhất trong cuộc đời là không có ai để san sẻ, và không ai chìa tay ra vào những lúc khó khăn. Ít ra cậu bé và chú mèo cũng có được niềm vui trong một góc hè phố, giữa những đêm cuối năm lạnh buốt. Đoạn clip mang đến cho chúng ta nhiều bài họ, chúng ta cần quan tâm và chăm sóc lẫn nhau. Thật buồn khi biết cuộc sống của cậu bé này còn nhiều khó khăn nhưng vẫn chia sẻ với một chú mèo nhỏ cũng vất vả trong việc kiếm ăn. Cầu mong cho tương lai của cậu bé cũng cũng tươi sáng như trái tim giàu có của cậu.

Các mẹ có đang ở bên cạnh người mình yêu thương không?

Nguồn Rancahpost