Cách biệt nhiều tuổi nhưng cả hai rất hòa hợp và yêu thương nhau. Cuộc sống nơi Đảo Síp với người chồng tuyệt vời đã giúp chị Hà mỗi ngày trôi qua đều thấy hạnh phúc viên mãn.

Hôn nhân chênh lệch tuổi tác quá lớn thường là rào cản giữa hai người, cũng giống như hai thế hệ vậy. Chồng hay vợ lớn tuổi nhiều hơn đối phương thì đời sống hôn nhân dễ xảy ra bất đồng do quá nhiều khác biệt. Người ta thường nghĩ đối phương lớn hơn nhiều tuổi sẽ lo sợ đánh mất mình nên yêu thương và trân trọng, cưng chiều mình nhiều hơn. Nhưng trên thực tế thì không hẳn vậy, cũng có trường hợp may mắn như chị Ngân Hà ở Đảo Síp, có trường hợp thì không.

Chị Nguyễn Thị Ngân Hà (Hana Nguyễn, SN 1991, quê Long An) lấy chồng được gần năm nay. Trong khi chị mới qua tuổi 30 thì chồng là kỹ sư người Nga đã gần 60. Khoảng cách tuổi tác phải gọi là quá lớn khiến người ngoài không khỏi e ngại. Chị gặp chồng trong một lần được bạn bè giới thiệu, chồng chị lúc đó lại mai mối chị cho một người bạn Luật sư của anh. Nhưng chuyện mai mối không thành, 2 người cũng không còn liên lạc suốt 2 năm sau mới gặp lại.

hình ảnh

Vợ chồng chị Hà có sự chênh lệch tuổi tác lớn. Ảnh Ngoisao.vn

Quê chị Hà ở một thị trấn nhỏ tại Long An. Khi 5 tuổi, ba mẹ chị ly dị, chị sống với bà ngoại vì mẹ đi làm ăn xa. 17 tuổi chị lăn lộn kiếm sống trong khi bạn bè vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường. Cô gái Long An nhỏ nhắn lên Sài Gòn, rồi qua Bình Dương với quyết tâm làm ra tiền để báo hiếu mẹ. Sau đó cô qua Đảo Síp làm giúp việc nhưng bị đối xử không tốt nên được 10 tháng thì trốn ra ngoài.

Cuộc đời chị lênh đênh, 3 chìm 7 nổi nơi xứ người vì sống chui. Nhưng từ khi chị gặp và yêu anh Sergey thì cuộc đời sang trang. Quay lại chuyện chênh lệch tuổi tác, chị Hà cho biết bản thân chưa bao giờ ngại ngần trăn trở về việc này. Bởi hơn ai hết, chị cảm nhận được tình yêu thương chân thành của chồng dành cho mình. Hai tâm hồn đồng điệu thì ngôn ngữ, văn hóa, tuổi tác.. không có gì ngăn cản được nữa. Anh chị kết hôn vào tháng 10/2021, hiện đang sinh sống tại thành phố Limassol, Cộng Hòa Síp.

hình ảnhChị Hà kết hôn với chồng vào năm ngoái với lễ cưới đơn giản. Ảnh Ngoisao.vn, kênh youtube nhân vật

Hà kể, ngày đám cưới, chị có phần buồn tủi vì xung quanh không có người thân hay bạn bè. Chị và chồng chẳng chuẩn bị gì, chẳng tiệc tùng ăn uống. Chị chạy ra tiệm mua chiếc đầm trắng, tự trang điểm búi tóc chứ không đầu tư chỉn chu mọi thứ như bao nhiêu người khác. Họ chở nhau đến nhà thờ, làm lễ xong là chính thức thành vợ chồng sau 3 năm tìm hiểu.

Ở bên anh, chị thấy an toàn, bình yên vì có người đàn ông thật lòng yêu thương che chở. Anh không chỉ giúp chị vượt qua những ngày tháng tăm tối, anh còn giúp đỡ chị về tinh thần bằng chính tình yêu và sự quan tâm xuất phát từ trái tim. Anh còn không ngần ngại đầu tư cho chị tiệm spa massage chăm sóc sức khỏe tại Limassol để chị không còn chật vật tìm việc. 

hình ảnh

Chị phát huy hết năng lực của mình nơi xứ người. Ảnh Ngoisao.vn

Ban đầu mới gặp anh Sergey, chị Hà có vốn tiếng Anh rất ít, phải dùng đến Google dịch. Nhưng nhờ vào sự ham tìm tòi học hỏi, chị giờ đây không chỉ là người vợ được chồng yêu chiều mà còn là chủ spa, môi giới và kinh doanh bất động sản ở Síp. Chị còn là chuyên gia tư vấn định cư và đại diện liên kết cho các tập đoàn BĐS lớn ở Síp. Những hợp đồng vào cuối năm 2021 chị mang về có giá trị lên đến hàng triệu Euro cho những tập đoàn hợp tác với chị.

Có thể thấy, sau rất nhiều sóng gió cuộc đời từ ngày còn nhỏ đến bây giờ khi tuổi đã ngoài 30, chị Hà mới thấy được thành công, thấy cuộc sống này nở hoa. Nhờ chồng là bệ phóng vững chắc nâng đỡ chị và nhờ vào quyết tâm cao độ, đầu óc kinh doanh nhanh nhẹn và khéo léo. Quá khứ vất vả đã phần nào trở thành sức mạnh vô cùng, kéo chị từ người phụ nữ sống bơ vơ xứ người thành bà chủ, thành nhà kinh doanh mát tay nơi đất nước xa lạ.

hình ảnh

Chị thành bà chủ, thành nhà kinh doanh mát tay nơi đất nước xa lạ. Ảnh Ngoisao.vn

Ở ngoài là người phụ nữ giỏi giang thông minh, về nhà chị là người vợ hiền lành, khéo léo bên chồng. Chị điển hình cho kiểu phụ nữ hiện đại vừa đảm việc ngoài, khéo léo việc nhà. Nhìn vào chị, biết được khó khăn đã qua, người ta càng thêm tin rằng cuộc sống là điều gì đó không thể biết trước. Nếu bạn thấy mình mãi xui xẻo, tinh thần mệt mỏi, vô định, hãy tin rằng bạn không bỏ cuộc, cố gắng từng ngày để vươn lên thì may mắn thành công sẽ đến vào lúc bạn không ngờ nhất. Tin rằng câu chuyện về chị Hà sẽ phần nào trở thành động lực cho những ai mất niềm tin, động lực vào cuộc sống.