Những chia sẻ đầy xúc động của vợ đội phó U23 Việt Nam dưới đây sẽ giúp người hâm mộ giải đáp được thắc măc "làm vợ cầu thủ có thích không?"

hình ảnhLấy chồng cầu thủ, vợ đội phó U23 VN "vượt cạn" một mình: Anh còn trẻ nên ưu tiên sự nghiệp (Ảnh: Báo Nghệ An & Zing News)

Thời gian gần đây, bên cạnh những trận đấu nảy lửa trên sân bóng cùng những thành tích xuất sắc của lứa cầu thủ trẻ mang về cho nền thể thao nước thì những câu chuyện tình yêu ngọt ngào, thú vị của các cầu thủ Việt với "nửa kia" của mình cũng không khỏi khiến nhiều khán giả quan tâm, ngưỡng mộ.

Chẳng hạn như câu chuyện hôn nhân của đội phó U23 Việt Nam - Lý Công Hoàng Anh (sinh năm 1999) và bà xã của mình là Lưu Khả Ái (sinh năm 1998) mà tôi có dịp đọc được trên trang Zing News gần đây, chia sẻ về những trải nghiệm làm vợ cầu thủ, cô gái 9X bày tỏ rằng nhiều lúc không tránh được tủi thân vì đặc thù công việc mà cả hai thường xuyên xa cách, ngay trong thời khắc quan trọng khi vợ sinh con thì anh cũng chẳng thể đồng hành...

Theo như cặp đôi chia sẻ, cả hai quen nhau vào cuối năm 2018 thông qua một người bạn chung. Cả hai có gần hai năm hẹn hò trước khi tổ chức lễ đính hôn vào năm 2020. Được biết sau kỳ SEA Games 31 vừa qua, Khả Ái tâm sự rằng, đó là lần hiếm hoi mà ông xã của cô có nguyên ngày dành trọn cho gia đình nhỏ, kể từ khi vợ sinh con đầu lòng. Sau hôm đấy lại tập trung để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á tại Uzbekistan.

"Từ khi yêu rồi đến lúc cưới, mình đã xác định chồng làm cầu thủ sẽ thường xuyên xa nhà, bận bịu tập luyện, thi đấu. Đôi lúc hơi buồn nhưng cũng quen dần. Nhưng giờ con còn nhỏ mà không được ở cạnh bố nhiều, mình thấy tội cho con và chồng", Khả Ái chia sẻ.

Hội cầu thủ U23 đã có vợ, bạn gái: Nửa kia toàn là Cầu thủ Lý Công Hoàng Anh bên bà xã Khả Ái (Ảnh nhân vật cung cấp/ Zing News)

Được biết, vợ chồng 9X nhận được tin vui vào giữa năm 2021, khi ấy vì ông xã vẫn đang ở nước ngoài tập huấn nên Khả Ái chỉ có thể gọi điện báo tin vui cho anh. Mỗi ngày nam cầu thủ đều dành thời gian nhắn tin, gọi điện về nhà. Việc đầu tiên anh làm sau khi trở về từ đợt tập huấn nước ngoài là đưa vợ đi chơi, ăn uống và khám thai. Đến cuối tháng 4, Khả Ái sinh con đầu lòng, nam tiền vệ vì bận tập trung đội tuyển nên cũng đành bất lực khi không thể đồng hành cùng vợ. Anh chỉ ghé bệnh viện thăm vợ con vài phút rồi lại về đội. Cô nàng cũng cho biết, may là gia đình hai bên hỗ trợ nhiều nên dù vắng chồng, hành trình sinh nở của cô cũng thuận lợi.

hình ảnhVì đặc thù nghề nghiệp, đội phó U23 Việt Nam không thể ở bên vợ sát sao trong những ngày mang bầu và sinh nở (Ảnh nhân vật cung cấp/ Zing News)

Với tâm lý của một người vợ, người mẹ khi có chồng thường xuyên xa nhà, Khả Ái chắc hẳn sẽ không tránh khỏi cảm giác buồn và tủi thân. Tuy vậy, hiểu được đặc thù công việc của chồng, thương anh vất vả phấn đấu cho sự nghiệp nên cô luôn thông cảm và thấu hiểu cho anh, cố gắng trở thành nguồn động viên to lớn bên cạnh người bạn đời của mình.

"Hoàng Anh là người sống rất tình cảm và luôn hướng về gia đình. Anh rất biết cách quan tâm đến cảm xúc của mọi người. Chính vì vậy, dù không được ở cạnh nhau thường xuyên, mình rất ít khi phải buồn lòng hay tủi thân. Với cầu thủ, khi còn trẻ phải cố gắng nỗ lực nhiều hơn để đạt được thành tựu, đỉnh cao phong độ. Lúc này, sự nghiệp chắc chắn là ưu tiên số một", Khả Ái bộc bạch.

hình ảnhKhả Ái luôn thông cảm và thấu hiểu cho công việc của chồng (Ảnh nhân vật cung cấp/ Zing News)

Vợ chồng đến với nhau là cái duyên, cái số rồi, mà phàm là cái duyên thì khó tránh. Có lẽ vì thế mà với Lưu Khả Ái, đã là đam mê và lựa chọn của chồng, phận làm vợ thì nên luôn ủng hộ và ở bên cạnh động viên người bạn đời của mình, dù rằng có cực một chút cũng chẳng sao, độc giả nhỉ?

Theo Zing News