Nhiều ngày lênh đênh trên biển, anh Hưng vẫn chưa gặp được “vợ” và trở về với thân hình gầy gò, đen nhẻm. Câu chuyện vượt biên tìm vợ của anh thật làm người ta bất ngờ bởi những tình tiết mới.
Cách đây chưa lâu, mạng xã hội xôn xao câu chuyện người đàn ông chèo xuồng qua tận Ấn Độ thăm vợ. Anh Hồ Hoàng Hưng (37 tuổi, quê Long An) được ngư dân Thái Lan phát hiện khi lênh đênh trên biển, trong xuồng có mì gói, hành lý,...
Câu chuyện làm người ta xúc động khi ai cũng nghĩ thật hiếm có khó tìm người chồng yêu thương vợ, chịu cực khổ lặn lội qua Ấn Độ xa xôi để gặp vợ. Người ta còn nghĩ rằng, có lẽ dịch bệnh kéo dài khiến anh khó khăn kinh tế, không thể mua được vé máy bay nên đành lấy sức mình chèo xuồng, dù chậm chút nhưng được gặp vợ là nguồn động lực to lớn.
Tuy nhiên, tôi đọc trên báo Thanh niên có ghi anh Hưng đã trở về nhà vào ngày 3/4 sau 18 ngày lênh đênh trên biển. Gia đình rất bất ngờ khi thấy anh trở về, đặc biệt là nhận thông tin anh tự chèo xuồng sang Ấn Độ càng làm cả nhà hoang mang hơn. Bởi mọi người tưởng anh đi sang Anh bằng máy bay chứ không phải chèo xuồng qua Ấn Độ gặp vợ.
Ngày con trở về, bà Hảo (62 tuổi) - mẹ anh Hưng cho biết anh gầy và đen nhiều sau 18 ngày trên biển chỉ ăn mì gói, uống nước lã. Bà Hảo kể: "Về tới nhà thấy nó vẫn bình thường, đen và gầy đi nhiều sau nhiều ngày chỉ ăn mì gói, uống nước. Nó cũng kể đi biển gặp thời tiết xấu ra sao, đã chuẩn bị sẵn mì gói, nước cho những ngày chèo xuồng vượt biển sang Ấn Độ. Đến khi được hải quân cứu hộ, nó nói xuồng mua ở Thái Lan, nhưng thực ra là tất cả nó đã chuẩn bị từ khi ở Việt Nam rồi".
Một chỉ tiết bất ngờ hơn nữa trong câu chuyện này chính là anh Hưng chưa có vợ. Đại diện UBND xã Tân Trạch cũng khẳng định theo hồ sơ tư pháp là anh chưa từng kết hôn. Đồng thời, Trưởng ấp 1B, xã Tân Trạch, Cần Đước, Long An cho biết anh Hưng “không được bình thường” nhưng không có giấy tờ liên quan bệnh tâm thần.
Đầu tháng 4, anh Hưng quay về nhà bằng máy bay. Tiền vé được người Thái Lan hỗ trợ 50%, còn lại là tiền túi. Anh về đến sân bay Tân Sơn Nhất rồi bắt xe đò về tới Long An, tiếp tục đi xe máy về nhà. Anh lại nung nấu ý định tìm việc làm có vốn rồi đi nước ngoài:
"Nó đã muốn đi là không cản được, mạng nó lớn nên cứ để nó làm cái gì nó muốn thôi. Tiền bán đất gần cả tỷ bạc cho nó sau mùa dịch vừa qua nay đã không còn đồng nào rồi, bị người ta lừa làm đăng ký kinh doanh rồi học Anh văn, mua xe điện đủ thứ hết", bà Hảo thở dài.
Vậy là câu chuyện về người đàn ông chèo xuồng qua Ấn Độ thăm vợ với những tình tiết cảm động mà mạng xã hội từng đưa tin như: Lấy vợ Ấn 2 năm chưa được gặp, hết hạn visa không thể bay qua Ấn nên chèo xuồng, sức mạnh tình yêu với vợ... tất cả những điều này đã được sáng tỏ. Những ai hôm trước trầm trồ về người đàn ông ngôn tình hoàn hảo chắc hẳn sẽ vỡ mộng ít nhiều.
Nếu có người đàn ông sẵn sàng vì vợ/bạn gái mà làm mọi thứ, thậm chí liều cả mạng sống thì bạn có thích không nhỉ? Anh ta sẵn sàng vượt đại dương đầy nguy hiểm để đến thăm bạn, anh ta bất chấp ở phía sau còn gia đình đang ngóng chờ, còn những điều vướng bận mà kiên quyết tìm gặp bạn bằng mọi cách thì bạn mừng rỡ hạnh phúc hay lo lắng, hoang mang?
Thật ra, tìm được người đàn ông vì mình mà có thể làm mọi thứ, không ngại gian khổ thì tuyệt vời quá. Nhưng nếu anh ta không biết coi trọng tính mạng, không có trách nhiệm với cuộc đời và người thân liệu thì bạn có nên chọn anh ta? Rủi khi sự cố xảy ra thì sao? Anh ta không suy tính kỹ lưỡng thì mai này lấy về có chắc là bạn sẽ không lên cơn đau tim với những lần liều mạng tiếp theo của anh ấy?
Nói chung, việc gì cũng nên có giới hạn, giữ sự an toàn cho mình cũng là biết nghĩ cho người thân yêu. Đừng hành động xốc nổi mà làm người thân lo lắng và đưa mình vào thế hiểm nguy.
Nguồn tham khảo: Thanh Niên


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1