Sau thời gian qua Việt Nam ăn Tết cùng gia đình chồng, nàng dâu Nhật Bản bịn rịn chia tay trở về nhà. 

Nếu quan sát sẽ thấy, dịp Tết cổ truyền của Việt Nam rất đặc biệt vì kéo dài cả chục ngày và các thành viên trong gia đình sẽ tề tựu đông đủ để thăm hỏi nhau sau 1 năm bôn ba. Nhiều người nước ngoài nếu có dịp trải nghiệm đón Tết Việt Nam thường dành nhiều tình cảm, quyến luyến. 

Nói điều này bởi gần đây mình theo dõi kênh TikTok của một nàng dâu Nhật có dịp được đón Tết cùng gia đình chồng ở Việt Nam rất đỗi dễ thương. Cụ thể, Nakamura Mio (22 tuổi) có dịp được sang Việt Nam ăn Tết cổ truyền với nhà chồng và đây là lần đầu tiên của cô nàng. 

hình ảnh

(Ảnh Thanh Niên)

Thời gian ở nhà chồng, nàng dâu được mọi người đối đãi thân tình, ấm áp. Trong những bữa cơm gia đình, Mio được mẹ chồng dành cho phần ngon nhất. Ngoài ra, vợ chồng Mio - Lê Chiêu Đức (29 tuổi) đã tranh thủ chụp bộ ảnh Tết cùng gia đình để ghi lại kỷ niệm đáng nhớ này. Nàng dâu Nhật còn được dạo phố phường du xuân, thăm hỏi, chúc Tết họ hàng nhân dịp đầu năm. 

hình ảnh

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình kênh TikTok Lê Chiêu Đức)

Với những trải nghiệm đặc biệt và tình cảm đong đầy nhận được từ nhà chồng nên đến khi phải về lại Nhật, nàng dâu ngoại quốc không kiềm được cảm xúc. Khoảnh khắc chia tay nhà chồng, Mio khóc đến sưng húp đôi mắt vì bịn rịn, quyến luyến. Tuy rào cản ngôn ngữ giữa mẹ chồng - nàng dâu nhưng chắc chắn Mio đã có khoảng thời gian rất đỗi đặc biệt ở nhà chồng tại Việt Nam. 

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình kênh TikTok Lê Chiêu Đức)

Theo mình đọc trên Thanh Niên, tuy Mio và mẹ chồng bất đồng ngôn ngữ nhưng mẹ vẫn tranh thủ gọi cho cô mỗi ngày để hỏi thăm tình hình các con. Với vốn tiếng Việt bập bè, nàng dâu Nhật cố gắng trò chuyện với mẹ chồng và điều này càng giúp cô “ghi điểm”, được lòng người lớn. 

Được biết, mẹ Chiêu Đức mỗi ngày đều gọi điện sang để hỏi thăm con dâu và con trai. Trong những clip được đăng tải, Mio lúc nào cũng nói chuyện với mẹ bằng vốn tiếng Việt ít ỏi của mình. Dù chưa sõi tiếng Việt nhưng cô nàng luôn cố gắng bắt chuyện với mẹ chồng khiến bà rất vui.

hình ảnh

(Ảnh Thanh Niên)

Theo thông tin mình đọc từ Thanh Niên, người chồng có tên Lê Chiêu Đức, 29 tuổi, hiện làm công việc liên quan đến phúc lợi xã hội ở Nhật Bản, còn cô vợ xinh đẹp người Nhật là Mio, kém anh 5 tuổi.

Cặp đôi có cơ duyên quen biết nhau khi làm việc chung. Chàng trai người Việt đã chủ động ngỏ lời với cô gái Nhật và đến lần thứ 3 mới thành công. Tháng 9/2019, cặp đôi đăng ký kết hôn, chính thức trở thành vợ chồng. 

"Thời gian từ lúc quen biết đến khi chính thức thành một cặp chỉ có 3 tuần. Mio có má lúm đồng tiền, tính tình vui vẻ dễ chịu và khiến người ta cảm thấy muốn yêu thương, che chở", chàng trai Việt từng chia sẻ trong một bài phỏng vấn. 

hình ảnh

(Ảnh Thanh Niên)

Khi biết con trai hẹn hò với cô gái Nhật, gia đình của Chiêu Đức ban đầu có phần bất ngờ nhưng ai cũng ủng hộ, tác hợp chuyện tình xuyên biên giới này. “... Trong những lần trò chuyện với nhau qua điện thoại, mẹ tôi thấy Mio rất dễ thương, hồn nhiên và giỏi giang nữa, nên “ưng” liền. Gia đình ở Việt Nam còn hỗ trợ tôi làm thủ tục để đăng ký kết hôn. Còn gia đình Mio, mẹ em mất sớm, ba em thì cũng ủng hộ cho cuộc hôn nhân của 2 đứa, miễn sao cả 2 phải biết vun vén cho hạnh phúc là được”, anh kể.

hình ảnh

Sau thời gian về chung một nhà với cô nàng người Nhật, Chiêu Đức tâm sự thế này: “Người ta hay nói "Ăn cơm Tàu, lấy vợ Nhật, ở nhà Tây” là 3 cái sướng nhất trên đời, nhưng tôi nghĩ lấy vợ nào cũng vậy, chỉ cần mình yêu thương nhau thật lòng và biết vun vén cho hạnh phúc là sướng nhất. Mio cũng giống như một cô gái Việt Nam, dịu dàng và xinh đẹp. Em cũng rất tự lập khi vừa giỏi việc nhà mà còn biết tự lập đi làm bên ngoài”.