Cô gái Nga ngỡ ngàng tới mức không nói nên lời, mắt ầng ậng nước. Bạn trai và mẹ anh đứng cạnh cũng hết sức ngạc nhiên trước phản ứng của cô nàng.
Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu luôn là đề tài được rất nhiều chị em quan tâm. Thường thì con dâu và mẹ chồng dù quý nhau cỡ nào đến khi về chung nhà ít nhiều cũng sẽ nảy sinh bất đồng. Đó là lý do mà người ta hay khuyên các cô gái kết hôn xong không nên sống chung với mẹ chồng.
Nói thì nói vậy chứ thực ra ở thời đại này, không thiếu những trường hợp nhà chồng cưng dâu như con cháu ruột trong nhà. Bởi càng hiện đại thì người ta càng suy nghĩ văn minh hơn, càng ý thức được rằng cho đi yêu thương sẽ nhận về thương yêu tương xứng. Như câu chuyện về cô nàng người Nga lần đầu về ra mắt nhà chồng Trung Quốc mà tôi vô tình xem được trên weibo, thấy "mẹ con" họ quá dễ thương nên muốn chia sẻ lại với mọi người.
Đại khái là có một cô gái trẻ người Nga quen bạn trai là người Trung Quốc. Cụ thể, anh ấy đến từ tỉnh Hắc Long Giang, phía đông bắc Trung Quốc, đã qua Nga làm việc 4 năm và trong 4 năm này anh chưa có dịp về nhà lần nào. Sau một thời gian tìm hiểu cảm thấy hợp, cặp đôi quyết định đưa nhau về ra mắt nhà trai để thưa chuyện kết hôn.
Cứ tưởng bố mẹ anh chàng là người Trung Quốc sẽ khó chịu khi con trai yêu và đòi cưới một cô gái ngoại quốc, nhưng không, họ hoàn toàn ủng hộ, nhất là người mẹ chồng vui mừng ra mặt. Bà đối xử với con dâu tương lai vô cùng ấm áp để cô không cảm thấy lo lắng, tủi thân, lạc lõng về văn hóa, sinh hoạt ăn uống hằng ngày.
Đặc biệt hơn, mẹ chồng tương lai và con trai còn bất ngờ chở nàng dâu đến một tiệm vàng để sắm trang sức đắt tiền. Bà nói rằng phong tục địa phương ở đây là khi kết hôn, nhà chồng phải mua tặng con dâu 3 món đồ bằng vàng gồm bông tai, dây chuyền, lắc tay. Bà tính chi ra hơn 20 nghìn nhân dân tệ (khoảng hơn 70 triệu đồng) để sắm mớ trang sức đó.
Trước việc làm này của mẹ chồng, cô gái Nga vô cùng sửng sốt. Cũng dễ hiểu thôi vì trước nay cô nàng chưa từng nghe đến phong tục đặc biệt này. Với cô, đó là số tiền quá lớn, của người khác nên cô không thể nào ngửa tay nhận được, một mực bảo bạn trai chuyển lời đến mẹ anh rằng cô không thể nhận. "Trước giờ chưa có ai đối xử tốt với tôi và tặng tôi món quà lớn đến như vậy", cô nàng nói thêm.
Con dâu Nga sửng sốt rồi rơm rớm nước mắt trước món quà mẹ chồng tương lai tặng (Ảnh cắt từ clip Weibo)
Phải đến khi được đàng trai giải thích rõ ràng đó là phong tục để chúc phúc cho vợ chồng lấy nhau sẽ sống hạnh phúc bền chặt, nàng Nga mới đồng ý nhận. Nhưng cô khiến mọi người xúc động khi chỉ chọn một sợi dây chuyền rẻ nhất trong tiệm rồi đòi trở về nhà. Cô cũng khẳng định sẽ không bao giờ tiêu tiền của mẹ chồng nữa.
Từ đầu tới cuối, cô đi từ ánh mắt ngạc nhiên đến rơi nghẹn ngào muốn khóc khi chứng kiến tình cảm ấm áp mà mọi người dành cho mình. Cách hành xử của cô khiến cả gia đình đàng trai cũng bất ngờ theo, họ không nghĩ mới việc nhỏ đó đã khiến nàng dâu xúc động đến vậy. Thế nên họ càng yêu thương và trân trọng cô hơn.
Thật ra, chuyện sính lễ hay quà cưới vốn rất phổ biến tại một số quốc gia phương Đông, nhất là Trung Quốc. Tuy nhiên, nó khá xa lạ với nhiều nước phương Tây. Thế nên biểu cảm ngỡ ngàng của cô gái Nga này là dễ hiểu. Điều tôi ấn tượng ở đây là cách cô ấy xử sự thật tinh tế trong tình huống bất ngờ như vậy. Đó là cuối cùng không từ chối quà nhưng nhận lấy thảo chứ không nhận hết.
Còn gia đình nhà trai, không vì con dâu là người ngoại quốc (ít am hiểu về phong tục địa phương) mà họ quên thực hiện đầy đủ lễ nghi để đôi trẻ không thua thiệt ai khi về chung nhà. Mặt khác, cách đối đãi của mẹ chồng thật tâm và ấm áp chứ không hề thảo mai lấy lòng.
Mẹ chồng cười phớ lớ, xúc động khi con dâu sống tình cảm, hiểu chuyện (Ảnh cắt từ clip Weibo)
Bên dưới đoạn clip, rất nhiều dân mạng đã để lại bình luận thú vị:
- Cô con dâu ngoại quốc này sống thật tình cảm và hiểu chuyện. Hi vọng chồng và nhà chồng sẽ luôn đối xử thật tốt với cô ấy.
- Cô gái Nga này thật may mắn khi gặp được anh chồng tốt và gia đình chồng ai cũng hiền lành, dễ gần như vậy.
- Mẹ chồng nhìn trẻ quá, hèn gì sử xự nhẹ nhàng, dễ thương với con dâu.
- Khi nghe cô gái nói rằng chưa có ai đối xử tốt với cô như vậy, tôi thấy thương quá. Mong cô sẽ luôn hạnh phúc.
- Người yêu bạn sẽ luôn sợ cho bạn không đủ, còn người không yêu bạn sẽ luôn sợ bạn đòi hỏi quá nhiều.
- Hình như anh chồng trẻ đang có sự nghiệp tốt ở Nga thì phải! Trong 4 năm xảy ra dịch bệnh, anh đã sống cùng vợ và bố mẹ vợ ở Nga, gia đình rất hạnh phúc. Giờ là lúc anh đưa cô ấy về Trung Quốc ra mắt. Chúc đại gia đình nhiều điều tốt đẹp trong năm mới.
Câu chuyện của cô gái Nga này khiến tôi liên tưởng đến cặp đôi Bùi Tiến Dũng và vợ người Ukraine là Dianka Zakhidova. Dianka có nhan sắc vô cùng xinh đẹp, dù làm mẫu ảnh sang chảnh nhưng khi về quê Thanh Hóa làm dâu, cô nàng nhanh chóng "nhập gia tùy tục", ăn mặc giản dị, đi cào lúa giúp mẹ chồng chứ không hề "bệnh tiểu thư". Nhờ nhiều ưu điểm mà cô chiếm trọn tình cảm của chồng và nhà chồng. Mới đây, cặp đôi đã chào đón quý tử đầu lòng và cuộc sống ngày càng thêm viên mãn.
Thế mới thấy, mẹ chồng - con dâu hay con dâu với cả nhà chồng không hẳn là một mối quan hệ chỉ toàn tiêu cực như nhiều người vẫn nghĩ. Cá nhân tôi cho rằng, chỉ cần đôi bên cư xử tích cực, phải đạo, biết "cho đi" thì dù ấn tượng đầu không ưa nhau cũng sẽ dần gây dựng được thiện cảm, như "nước chảy đá mòn" vậy.

